TẬP VIỆN
Xây dựng đời mình trên tình yêu Đức Kitô (Hành Hương Tại Trung Tâm Hành Hương Tắc Sậy, Thứ Năm, 25/6/2026)
Hành Hương Tại Trung Tâm Hành Hương Tắc Sậy
(Thứ Năm, 25/6/2026)
XÂY DỰNG ĐỜI MÌNH TRÊN TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ
Trường Kha
Xây dựng đời mình bằng tình yêu Đức Kitô không phải là một khẩu hiệu, nhưng là một hành trình liên tục trong từng ngày sống của người Kitô hữu. Vì thế, chuyến hành hương về bên Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Bạc Liêu) của quý Cha cùng quý Thầy Khối Kinh viện và Tập viện vào ngày 25/06/2026 không chỉ là một hành trình địa lý, mà cuộc đi vào đời sống nội tâm. Chính cuộc đời của Cha Phanxicô Xaviê là một mẫu gương sống động về việc xây dựng đời mình trên tình yêu Đức Kitô.
Ngay từ sáng sớm tinh mơ của ngày mới, đoàn hành hương đã quy tụ và lên đường trong tình huynh đệ yêu thương hiệp nhất với niềm xác tín sâu xa “tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14). Đối với mỗi đan sĩ, lúc này là khoảng lặng thiêng liêng để mỗi tâm hồn dìm mình vào lòng thương xót của Thiên Chúa mà kín múc nguồn tình yêu và thắp sáng lại ngọn lửa của lý tưởng dâng hiến.
Qủa thật, đỉnh cao thiêng liêng của cuộc hành hương chính là Thánh lễ tạ ơn sốt sắng tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Ngay trong lời mở đầu, vị chủ tế đã nhẹ nhàng dẫn đưa tâm hồn cộng đoàn vào không gian tạ ơn sâu lắng, cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa muôn lời cảm mến qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Giữa bầu khí thánh thiêng ấy, muôn vàn trái tim như hòa cùng một nhịp, nhưng mỗi người lại mang một nỗi niềm rất riêng tư. Có những giọt nước mắt hạnh phúc để tri ân muôn hồng ân về tình thương của Chúa dành cho bản thân, và có những lời nguyện cầu tha thiết xin bình an cho gia đình, cho Giáo hội, cho Đan viện, và cả những tiếng lòng thầm kín, nuôi dưỡng những ước nguyện xin tỏ bày cùng Chúa và Cha Trương Bửu Diệp lúc này.
Điều đặc biệt trong đoàn hành hương hôm ấy còn có những anh em đang ghi dấu những cột mốc quan trọng trên hành trình ơn gọi: có người hân hoan tạ ơn 25 năm Khấn Dòng, người đang sống những tháng đầu tiên trong thiên chức linh mục, người chuẩn bị tuyên khấn trọng thể, người vừa hoàn tất chương trình triết học, người kết thúc năm Tập theo quy định của Giáo luật, cũng như những anh em sắp bước vào một giai đoạn đào luyện mới. Mỗi người một hoàn cảnh, một hành trình, nhưng tất cả đều gặp nhau nơi khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa và xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin ngày càng vững chắc hơn.
Với bài Tin Mừng hôm nay theo thánh Matthêu (x. Mt 7,21-29), bài giảng Thánh lễ đã triển khai hình ảnh hai người xây nhà: một người xây trên đá và một người xây trên cát. Qua dụ ngôn quen thuộc ấy, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại chính đời sống đức tin của mình. Nền đá mà Chúa Giêsu nói đến không phải là những cảm xúc đạo đức nhất thời hay những lời tuyên xưng trên môi miệng, nhưng chính là việc lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày.
Từ Lời Chúa, bài giảng dẫn đưa cộng đoàn đến với chứng tá sống động của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Giữa những năm tháng chiến tranh đầy biến động, khi nhiều người khuyên ngài rời bỏ Tắc Sậy để tìm nơi an toàn, Cha Diệp đã dứt khoát chọn ở lại với đoàn chiên của mình. Lời nói nổi tiếng của ngài: “Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết” không chỉ diễn tả lòng can đảm của một vị mục tử, nhưng còn phản ánh tình yêu được xây dựng trên nền tảng là Đức Kitô.
Đỉnh cao của chứng tá ấy là ngày 12 tháng 3 năm 1946, khi Cha Trương Bửu Diệp chấp nhận hy sinh mạng sống để nhiều giáo dân được sống. Đó không chỉ là một hành động anh hùng, nhưng còn là minh chứng hùng hồn cho việc thực hành Lời Chúa. Như lời bài giảng đã nhấn mạnh, phép lạ lớn lao nhất nơi cuộc đời Cha Trương Bửu Diệp không phải trước hết là những ơn lành người ta vẫn hằng cầu xin qua lời chuyển cầu của ngài, nhưng chính là một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và sống trọn vẹn cho tình yêu Chúa.
Sau Thánh lễ, đoàn hành hương đã cùng nhau đến viếng mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, đọc kinh và dâng những lời cầu nguyện tha thiết cho Đan viện Phước Lý, cho Hội dòng, Giáo hội và cho các ân nhân, thân nhân, cũng như cho những người đang đau khổ, bệnh tật và gặp nhiều thử thách trong cuộc sống.
Với những giờ phút thinh lặng bên phần mộ của vị mục tử nhân lành của Chúa đã giúp mỗi người thêm cảm nhận sâu sắc rằng, giá trị của một cuộc hành hương không hệ tại ở việc đã đến bao nhiêu nơi linh thiêng hay đã xin được bao nhiêu ơn lành, nhưng ở chỗ biết để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời mình. Điều quan trọng không phải là đã đến Tắc Sậy bao nhiêu lần, nhưng là có mang Đức Kitô trở về trong cuộc sống hằng ngày hay không; không phải ngôi nhà cuộc đời lớn hay nhỏ, nhưng được xây trên tình yêu của Đức Kitô hay trên cát bụi của trần gian.
Khép lại chuyến hành hương, mỗi thành viên mang theo hành trang quý giá là niềm xác tín sâu xa hơn vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đồng thời, gương sáng của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tiếp tục trở thành lời mời gọi mỗi người biết sống tín thác, quảng đại hy sinh và trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận.
Ước mong rằng, những ân sủng kín múc được trong cuộc hành hương về bên Cha Phaxico Xavie Trương Bửu Diệp sẽ trở thành nguồn sức mạnh giúp quý Cha và quý Thầy luôn biết xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng tình yêu là Đức Kitô, để giữa những thử thách của sứ vụ và đời sống đan tu, mỗi người vẫn luôn đứng vững trong đức tin, đức cậy và đức mến, hầu trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-
Thứ Sáu Tuần Thánh 2026: Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá (04/04)
-
Tháng 11.2025 - Cầu cho các tín hữu đã qua đời: Sống mầu nhiệm hiệp thông (02/11)
-
Tháng 11.2024: Viếng Nghĩa trang, nghĩ về sự chết và niềm hy vọng phục sinh (05/11)
-
Đan Viện Phước Lý (2-8/11/2023): Viếng Nghĩa Trang, nghĩ suy về cuộc đời và phận người (09/11)
-
THÁNG MƯỜI MỘT: VIẾNG NGHĨA TRANG, NGHĨ SUY VỀ SỰ CHẾT (05/11)
-
NHẬT KÝ LINH MỤC: NGÀY GIÃN CÁCH THỨ 3 (04/06)
-
Hồi ký: VỊ HIẾN SINH CUỐI CÙNG (19/01)
-
„VÔ DUYÊN“ HAY „HỮU DUYÊN“? (28/05)
-
ĐƯỜNG NÀO CHÚNG TA ĐI? (18/05)
-
TÌNH YÊU & TÌNH NGƯỜI (16/05)
























