TẬP VIỆN
Thứ Tư, Tuần III TN, Mc 4,1-20: Trở nên mảnh đất tốt
TRỞ NÊN MẢNH ĐẤT TỐT
(Mc 4,1-20)
Lam Châu
Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà rao giảng Lời Chúa cho dân chúng. Đức Giêsu mạc khải cho họ biết biết về cách thức Thiên Chúa gieo vãi Lời của Ngài, và thái độ chúng ta đón nhận hạt giống Tin Mừng như thế nào.
Nếu xét tiêu chuẩn của nghề nông, chúng ta thấy người gieo giống trong dụ ngôn không phải là một nông dân thứ thiệt, ông làm việc có phần cẩu thả và thiếu cân nhắc. Ông gieo giống một cách hoang phí, không phân biệt đất tốt hay xấu, vệ đường hay bụi gai.
Tuy nhiên, hình ảnh này lại diễn tả một Thiên Chúa quảng đại, rộng lượng, không chọn lựa theo tiêu chuẩn của con người khi gieo Lời Chúa. Lời Chúa được gieo vào mọi tâm hồn, bất kể hoàn cảnh và tình trạng của người ấy như thế nào. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không loại trừ ai, nhưng trao ban cơ hội cho tất cả mọi người như nhau.
Hạt giống trong dụ ngôn chính là Lời Chúa. Hạt giống nhỏ bé, nhưng mang trong mình tiềm năng sự sống. Khi được gieo xuống, hạt giống có khả năng biến đổi đất khô cằn thành cánh đồng trĩu hạt. Lời Chúa cũng vậy, khi được gieo vào tâm hồn, có sức mạnh cứu độ, soi sáng, và giúp người ấy biến đổi. Vấn đề không nằm ở hạt giống - vì hạt giống luôn tốt - mà nằm ở mảnh đất đón nhận.
Đức Giêsu mô tả bốn loại đất, cũng là bốn trạng thái tâm hồn. Đất vệ đường là tình trạng Lời Chúa bị chim trời ăn mất, tượng trưng cho tâm hồn chai cứng, không lắng nghe, để ma quỷ cướp đi. Đây là thái độ thờ ơ, nghe mà không để tâm, để Lời Chúa trôi qua như gió thoảng.
Đất sỏi đá diễn tả hạt giống mọc lên nhanh nhưng không rễ, khi nắng lên thì héo. Đây là tâm hồn hời hợt, dễ xúc động nhưng thiếu chiều sâu, không kiên vững trước thử thách. Đó là những người đón nhận Lời Chúa trong cảm xúc nhất thời, nhưng không để Lời bén rễ trong đời sống.
Đất bụi gai nói về tình trạng hạt giống bị gai góc bóp nghẹt, tượng trưng cho tâm hồn bị lo lắng, đam mê, và của cải trần thế chiếm chỗ. Lời Chúa bị bóp nghẹt bởi những ưu tiên khác, không còn sức sống.
Đất tốt cho mùa gặt bội thu. Hạt giống sinh hoa kết quả được ba mươi, sáu mươi, một trăm. Đây là tâm hồn biết lắng nghe, suy niệm, kiên trì, để Lời Chúa thấm sâu và biến đổi đời sống. Đất tốt không tự nhiên có, nhưng là kết quả của sự cộng tác: biết nhổ gai góc, biết kiên nhẫn vun xới, biết mở lòng cho ân sủng của Chúa hoạt động trong cuộc đời.
Dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta tự vấn lại chính mình, chúng ta nghe Lời Chúa với thái độ nào, đâu là mảnh đất tâm hồn của chúng ta khi đón nhận hạt giống Tin Mừng? Có thể trong cùng một đời sống, chúng ta mang đủ cả bốn loại đất: có lúc hời hợt, có lúc bị bóp nghẹt, nhưng cũng có lúc mở lòng. Tin Mừng mời gọi chúng ta kiên trì biến đổi, để ngày càng trở thành mảnh đất tốt, nơi Lời Chúa sinh hoa trái dồi dào.
Thiên Chúa vẫn đang gieo Lời của Ngài qua Kinh Thánh, qua phụng vụ, qua những biến cố đời thường, qua lời chứng của tha nhân. Vấn đề là chúng ta có mở lòng để đón nhận hay không.
Không ai tự nhiên là đất tốt, hoặc sẵn có một tâm hồn thiện hảo cho hạt giống Lời Chúa phát triển. Chúng ta cần liên lỉ hoán cải, loại bỏ những “gai góc” của ích kỷ, tham lam, và những “sỏi đá” của hời hợt, nông cạn, nhưng biết kiên trì cầu nguyện, biết lắng nghe, biết để Lời Chúa thấm sâu và biến đổi.
Ước gì mỗi chúng ta biết mở lòng, biết chăm sóc mảnh đất tâm hồn, để Lời Chúa không bị mất đi, không bị bóp nghẹt, nhưng được bén rễ sâu và sinh hoa trái phong phú trong đời sống hằng ngày. Như thế, chúng ta không chỉ là người nghe Lời, ở lại trong Lời, mà còn trở thành nơi cho Lời Chúa sinh hoa kết quả bội thu.
-
Chúa Nhật IV Mùa Chay, A, Ga 9,1-41: Đức Giêsu là ánh sáng thế gian (13/03)
-
Chúa Nhật IV Mùa Chay, A, Ga 9,1-41: Cộng tác với Chúa (13/03)
-
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Khát Nước hằng sống (07/03)
-
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: "Chị cho tôi xin chút nước uống" (07/03)
-
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Hãy đến với Đức Giêsu (07/03)
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, A, Mt 17,1-9: Cùng chiêm ngắm Chúa Hiển Dung (28/02)
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, A, Mt 17,1-9: Cùng nhau lên núi Tabor (28/02)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, A, Rm 5,12-19: Nhân loại trong Ađam và trong Đức Kitô (21/02)
-
Chúa Nhật VI TN, A, Mt 5,17-37: Đức Giêsu kiện toàn Lề luật bằng tình yêu (14/02)
-
Chúa Nhật VI TN, A, Mt 5,17-37: Kiện toàn Lề luật (14/02)
























