TẬP VIỆN
Thứ Năm, Tuần XXV TN, C, Lc 9,7-9: Phân vân
PHÂN VÂN
(Lc 9,7-9)
Lam Châu
Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết tiểu vương Herode muốn tìm và gặp Đức Giêsu, vì ông được nghe người ta thuật lại những lời giảng dạy và những phép lạ Đức Giêsu đã thực hiện.
Quả thực, Đức Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền (x. Lc 4,38) và có hiểu quả một cách mạnh mẽ, bằng chứng là Herode đã phản ứng trước những gì đang diễn ra. Ông lý luận, phải chăng Elia, vị ngôn sứ tiền trạm đã tới rồi. Hay vị ngôn sứ lớn mà Môsê từng loan báo nay đã đến (Đnl 18,15)? Vì thế, Herode có sự sợ hãi trong lòng rằng Gioan Tẩy Giả mà ông đã sát hại (x. Lc 3,19) nay lại trở về để ám hại ông. Điều này làm cho Herode phân vân.
Phân vân là nghĩ ngợi, do dự, đắn đo, lưỡng lự…chưa biết quyết định như thế nào, điều này diễn tả tâm của Herode bất an. Dường như có một sự xung khắc giữa hai đối lực thiện và ác trong chính nội tâm Herode.
Chính sự phân vân làm cho Herode suy nghĩ và có thể là bước khởi đầu giúp ông phản tỉnh, nhận ra những điều sai trái ông đã làm, để tìm một giải pháp tốt hơn cho việc quản trị quốc gia và đối nhân xử thế.
Điều đầu tiên Herode nung nấu trong lòng là tìm và gặp Đức Giêsu. Tuy nhiên, Herode có thể gặp Đức Giêsu, nhưng ông có muốn „ở lại“ với Ngài như các môn đệ của Đức Giêsu đã từng làm không? Herode muốn gặp Đức Giêsu nhưng ông có muốn thay đổi chính con người của ông không? Và điều quan trọng, Herode có muốn đón nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu trao ban? Hay ông chỉ muốn gặp Đức Giêsu để kiểm chứng ông Gioan Tẩy Giả đã bị ông giết chết, có thực sống lại hay không. Nếu không, người mà dân chúng đồn thổi này thực chất là ai, có đe dọa đến vị trí, quyền lực, và các bổng lộc mà ông đang có?
Dĩ nhiên, Đức Giêsu khó mà chiều ý một con người vừa có lòng hiếu kỳ vừa gian manh, quỷ quyệt như Herode, vì với một tâm hồn chất chứa sự mưu mô, tính toán như ông, dù có gặp Đức Giêsu, đời ông cũng khó mà biến đổi được!
Tiểu vương Herode phân vân trong lòng với những suy nghĩ bất an trước sự xuất hiện của Đức Giêsu. Cũng giống như Herode cả, cha của ông, đã sợ hãi và đóng kín lòng mình khi gặp các đạo sĩ báo tin vua Israel mới hạ sinh (x. Mt 2,1-12). Giờ đây, làm sao Herode có thể tìm gặp Đức Giêsu với những mối nghi ngờ trong lòng?
Trong những trình thuật của Tin Mừng, đã có rất nhiều người tìm và gặp Đức Giêsu trong những nghịch cảnh của cuộc đời. Họ đã được Đức Giêsu biến đổi như Giakêu, trở thành môn đệ như Maria Magdala, và nhiều người được chữa lành khỏi bệnh tật, được cứu thoát khỏi sự dữ và được ơn cứu độ.
Sự nung nấu tìm và gặp Đức Giêsu của Herode với tâm bất an là cơ hội soi chiếu để chúng ta nhìn lại hành trình niềm tin và kiếm tìm Thiên Chúa của chúng ta. Có bao giờ chúng ta tự vấn chính mình rằng hành trình niềm tin của chúng ta đang diễn ra như thế nào, có giống như tình trạng của Herode hay không?
Thiên Chúa là nguồn bình an, nơi Ngài trào tràn tình yêu và ơn tha thứ. Ai đến với Ngài đều được Ngài nâng đỡ, ủi an và cứu giúp. Chúng ta hãy tin tưởng rằng khi gặp được Đức Giêsu, là Thiên Chúa, chúng ta sẽ không còn phải phân vân, hay bất an nữa, nhưng tâm hồn tràn đầy bình an, vì được Thiên Chúa lấp đầy bằng tình yêu và ân sủng của Ngài.
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: Cung hiến thánh đường Laterano (08/11)
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: "Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán" (08/11)
-
Thứ Sáu, Tuần XXXI TN, Lc 16,1-8: Hành động của người khôn ngoan (06/11)
-
Thứ Năm, Tuần XXXI TN, Lc 15,1-10: Mục tử Giêsu (05/11)
-
Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời (01/11)
-
Lễ Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Nên thánh trong đời thường (31/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn sống trọn bổn phận trước Thiên Chúa (25/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn để được nên công chính (25/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN - Khánh Nhật Truyền Giáo: Sống truyền giáo trong cuộc sống hôm nay (18/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN, C, Lc 18,1-8: Cầu nguyện luôn (18/10)
























