TẬP VIỆN
Lễ Thánh Gia, Lc 2,41-52: Giáo dục con cái theo gương Chúa Giêsu trong Gia Đình Thánh
GIÁO DỤC CON CÁI THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU
TRONG GIA ĐÌNH THÁNH
(Lc 2,41-52)
Minh Triệu
Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng mừng lễ Thánh Gia Thất - Hài Nhi Giêsu, thánh mẫu Maria, thánh phụ Giuse - như một sự tiếp nối Mầu nhiệm Nhập thể: Con Thiên Chúa gia nhập vào cộng đồng nhân loại có cha có mẹ, tạo nên một gia đình. Tác giả Tin Mừng Luca cho chúng ta biết: “Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52).
Theo Kinh Thánh, khôn ngoan là phẩm cách riêng của Đức Giêsu, thậm chí được nhân cách hóa như hình ảnh của Ngôi Lời:
“Trước khi núi non được đặt nền vững chắc,
trước khi có gò nổng, ta được sinh ra,
khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không,
và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ.
Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời,
khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm” (Cn 8,25-27).
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa,
Và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,1-3).
Nói về vóc dáng “thêm cao lớn” của Người, đây là lần thứ hai (“thêm vững mạnh” Lc 2,40) thánh sử Luca nêu lên sự phát triển thể lý của Đức Giêsu. Giống như bất kỳ con người nào khác, Người được sinh ra như một hài nhi bình thường, “mình vấn tã”. Người trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần. Như trước đây Người được mô tả là “hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (2,40), ở đây, nhấn mạnh rằng “thêm” (proekopten) ân nghĩa với Thiên Chúa.
Mặc dù Kinh Thánh không cung cấp chi tiết về quá trình nuôi dạy và lớn lên của Hài Nhi Giêsu, chúng ta chú ý rằng “khôn ngoan”, “vóc dáng” và “ân sủng” đều là túc từ của động từ “thêm” (proekopten). Như vậy tác giả nhấn mạnh sự phát triển về mặt thể chất, cũng như kiến thức và mặt tâm linh của Người. Kinh nghiệm sống của Đức Giêsu trên trái đất cũng giống như bất kỳ người nào khác, ngoại trừ việc Người hoàn toàn không có tội lỗi (Dt 4,15; 1Pr 2,22).
Ngày nay hơn bao giờ hết, gia đình cần phải mạnh mẽ đảm nhận sứ mạng giáo dục mà Thiên Chúa đã giao phó cho mình. Cha mẹ Công Giáo phải giáo dục con cái một cách toàn diện, cả về kiến thức đời và đạo, phát triển cả thể xác lẫn tinh thần, nhất là giáo dục con cái theo hình ảnh Chúa Kitô, nguồn gốc của mọi ý nghĩa và sự khôn ngoan. Tương tự các cộng đoàn tu trì cũng cần phải trau dồi một sự huấn luyện đầy đủ và toàn diện cho các ơn gọi trẻ.
Rất khó để khắc phục những thiếu sót trong giáo dục tại gia đình. Những gì không được học ở nhà chỉ có thể học được ở những nơi khác với rất nhiều khó khăn. Các đức tính mà thánh phụ Giuse và thánh mẫu Maria liên tục thực hành tại ngôi nhà Nazareth của họ đã được Chúa Giêsu sống và học một cách tự nhiên, dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ con người, lòng đạo đức, tình yêu dành cho công việc được hoàn thành tốt, quan tâm đến nhau, sự tôn trọng, sự ghê tởm tội lỗi và xa lánh mọi dịp tội.... Để lớn lên như những người con cái của Thiên Chúa, con cái cần những tấm gương tốt từ cha mẹ, những ơn gọi trẻ cần gương mẫu và sự hướng dẫn của những tu sĩ thánh thiện đi trước.
Ngày nay tất cả chúng ta phải đi tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa Kitô để mang nó đến với gia đình mình hoặc cộng đoàn của mình. Chúng ta phải khao khát và lo lắng tìm kiếm Đức Giêsu và sự khôn ngoan của Người như cha mẹ Người đã lo lắng tìm kiếm Người, và chúng ta cũng tin tưởng rằng “ai tìm sẽ gặp”.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin ban cho chúng con lòng khao khát tìm kiếm Chúa và cho chúng con tìm được Chúa là chính sự khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa.
-
Chúa Nhật VI TN, C, Mc 6,17.20-26: Người hạnh phúc đích thực (15/02)
-
Chúa Nhật VI TN, C, Mc 6,17.20-26: Phúc - Họa (15/02)
-
Thứ Ba sau Chúa Nhật V TN, Mc 7,1-13: Thanh sạch từ trái tim (11/02)
-
Chúa Nhật V TN, Năm C, Lc 5,1-11: Khiêm nhường trong ơn gọi (08/02)
-
Chúa Nhật V TN, Năm C, Lc 5,1-11: Sự vâng phục của thánh Phêrô (08/02)
-
02/02 Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến), Lc 2,22-40: Hiến dâng cho Thiên Chúa (31/01)
-
02/02 Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến), Lc 2,22-40: Mắt tôi được thấy ơn cứu độ (31/01)
-
Chúa Nhật II TN, C, Ga 2,1-11: Tiệc cưới Cana - Biểu tượng của tình yêu (18/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lc 3,15-16.21-22: Người môn đệ của Đức Giêsu sống tinh thần tự hủy (11/01)
-
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh, Mc 6,45-52: "Chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/01)