TẬP VIỆN
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Mầu nhiệm tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi
MẦU NHIỆM TÌNH YÊU VÀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA BA NGÔI
(Ga 16,12-15)
M. Giuse Calasanz
Trong hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu, việc nhận biết và cảm nghiệm Thiên Chúa không chỉ là một lý thuyết thần học xa vời mà là một trải nghiệm sống động. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm thẳm sâu của Thiên Chúa: Một Chúa Ba Ngôi - Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần - hiệp nhất trong tình yêu và hoạt động liên tục trong đời sống nhân loại.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ rằng: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn”. Lời hứa này không chỉ dành cho các môn đệ thời xưa mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Vậy mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là gì? Sự thật toàn vẹn mà Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến là gì? Và làm thế nào để chúng ta sống trong sự thật ấy?
Thiên Chúa Ba Ngôi - Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần - là một tín điều không phải chỉ để tuyên xưng trên môi miệng mà còn là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Khi chiêm ngắm về mầu nhiệm này, chúng ta được mời gọi bước vào chiều sâu của sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, một sự hiệp thông hoàn hảo trong tình yêu.
Chúa Cha là Đấng sáng tạo, Đấng yêu thương và quan phòng muôn loài. Chúa Con là Đấng cứu độ, Đấng đã xuống thế làm người để ở cùng chúng ta, để trao ban sự sống và tình yêu. Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh hóa, luôn hoạt động trong lòng mỗi người, hướng dẫn và biến đổi chúng ta. Như bài đọc hai thứ Sáu sách Kinh đêm tuần VII mùa Phục Sinh, thánh Hilariô đã khẳng định như sau: “Còn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong chúng ta, Chúa nói: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trở khác đến ở với anh em luôn mãi, đó là Thần Khí sự thật. Thần Khí đó sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Những lời đó nói ra để giúp chúng ta hiểu nhiều điều trong đó bao gồm ý muốn của Đấng ban ơn, cũng như lý do và bản tính của ơn được ban. Vì chúng ta yếu đuối không thể hiểu được Chúa Cha cũng như Chúa Con nên Thánh Thần can thiệp để thiết lập một thứ giao ước giữa chúng ta với Thiên Chúa và ban ơn soi sáng cho đức tin của chúng ta vốn khó chấp nhận mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể”.
Bởi đó, Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ chưa thể hiểu hết mọi điều Ngài dạy. Vì thế, Ngài hứa gửi Chúa Thánh Thần đến để tiếp tục hướng dẫn họ. Chúa Thánh Thần không chỉ giúp con người hiểu biết về Thiên Chúa mà còn giúp con người sống theo sự thật ấy. Sự thật toàn vẹn không chỉ là kiến thức lý thuyết mà còn là sự sống động của Thiên Chúa trong đời sống con người.
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sự hiệp nhất trong tình yêu. Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con yêu Chúa Cha, và tình yêu ấy chính là Chúa Thánh Thần. Khi sống trong sự thật toàn vẹn, chúng ta được mời gọi sống trong tình yêu và sự hiệp nhất như Ba Ngôi Thiên Chúa. Tín điều này không chỉ là một giáo lý xa vời mà là một lời mời gọi thực tế để chúng ta yêu thương nhau, sống hiệp nhất và làm chứng cho Tin Mừng.
Lời hứa của Chúa Giêsu gửi Chúa Thánh Thần đến không chỉ dành cho các môn đệ mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Khi chúng ta mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, Người sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi quyết định, giúp chúng ta phân định đúng sai và sống theo sự thật. Trong một thế giới đầy những thông tin sai lệch, những giá trị bị đảo lộn, chúng ta cần Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra đâu là sự thật của Thiên Chúa.
Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay nhắc nhở chúng ta về sự hiệp nhất và tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời mời gọi chúng ta can đảm thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng, để đời sống của mỗi người trở thành dấu chứng sống động cho tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn, và lời ấy vẫn đang được thực hiện trong đời sống mỗi người. Khi chúng ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ không chỉ hiểu biết về Thiên Chúa mà còn sống trong tình yêu và sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa Ba Ngôi luôn ở cùng mỗi người chúng ta, giúp chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi trong đời sống, để chúng ta luôn bước đi trong niềm tin và phó thác.
-
Chúa Nhật XV TN, C, Lc 10,25-37: Hành động tình yêu (11/07)
-
Thứ Tư, Tuần XIV TN, C, Mt 10,1-7: Đức Giêsu sai 12 Tông đồ đi rao giảng (09/07)
-
Thứ Hai, Tuần XIV TN, Mt 9,18-26: Chỉ cần tin thôi (07/07)
-
Chúa Nhật XIV Thường Niên, Lc 10,1-12.17-20: Niềm vui đích thực (05/07)
-
Lễ thánh Phêrô & Phaolô, Mt 16,13-19: Tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa (28/06)
-
Chúa Nhật XIII TN, C, Lc 9,51-62: Chọn lựa (28/06)
-
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lc 2,41-51: "Trái tim vẹn sạch Đức Mẹ" (26/06)
-
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lc 15,3-7: "Thánh Tâm Chúa" (26/06)
-
Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Lc 1,57-66.80: Người con của ân phúc (23/06)
-
Chúa Nhật XII TN - Lễ Mình và Máu Chúa Kitô, Lc 9,11b-17: "Tất cả đều ăn no nê" - Thánh Thể, tình người và trách nhiệm xã hội (21/06)