TẬP VIỆN
Chúa Nhật II TN, C, Ga 2,1-11: Tiệc cưới Cana - Biểu tượng của tình yêu
TIỆC CƯỚI CANA - BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH YÊU
(Ga 2,1-11)
M. Anrê Tường
Thông thường để có một bữa tiệc được diễn ra, thì người chủ dọn tiệc đã đạt được thành quả hữu ích nào đó, hoặc là có một sự kiện lớn của gia đình. Bởi thế, khi nói đến bữa tiệc, là nghĩ đến niềm vui, niềm hãnh diện. Nên để chứng kiến điều cao quý đó, thì người chủ muốn mời những người tương quan liên hệ đến tham dự, để cùng hân hoan chia sẻ niềm vui. Điều đó nói lên, giá trị về thành quả, khi đã hình thành và kết trái, thì cần được lan tỏa để mọi người cùng chung vui và hoan hỷ. Bởi thế, gia chủ luôn có sự chuẩn bị tốt nhất để bữa tiệc được diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.
Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan trình thuật về một bữa tiệc cưới của gia chủ đã bị sự cố, đó là hết rượu. Nhưng diệu kỳ thay, bữa tiệc hôm đó có sự tham dự của Mẹ Maria và Chúa Giêsu, cùng các môn đệ. Nhờ đó, với sự quan tâm của Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã thể hiện quyền năng qua phép lạ biến nước hóa thành rượu ngon cứu giúp gia chủ. Tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình cứu độ nhân loại.
Trong tiệc cưới hôm nay, Mẹ Maria khi nhìn thấy tình cảnh của gia chủ hết rượu, nên Đức Mẹ đã ngỏ lời với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” (c. 3). Qua đó cho thấy rằng, Mẹ luôn quan tâm đến người khác, hơn và Mẹ luôn đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã biết Chúa Giêsu là Đấng từ Thiên Chúa đến trần gian để hiện diện, đồng hành và cứu độ nhân loại. Dù rằng, lời của Mẹ bị thử thách, vì lúc đầu Chúa Giêsu hình như từ chối:“Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến” (c. 4). Nhưng Mẹ vẫn một lòng tin tưởng, phó thác, cậy trông, và hy vọng, nên Mẹ đã nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (c. 5). Nhờ đó, thành quả đã trở nên hiện thực khi Chúa Giêsu làm cho sáu chum nước hóa thành rượu ngon để gia chủ tiếp tục đãi thực khách.
Quả thật, Chúa Giêsu đến trần gian là để cứu giúp nhân loại, Ngài thể hiện điều kỳ diệu này giữa đám đông để họ thấy và tin vào tình yêu của Thiên Chúa: “Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người”(c. 11). Qua việc Chúa Giêsu hiện diện đồng hành trong tiệc cưới tại Cana. nói lên, gia đình là nền tảng, là nền móng tạo nên tương lai của xã hội và Giáo hội. Chúa Giêsu đã đến với gia đình để thánh hóa và chúc lành trong niềm hạnh phúc đó. Chúa đến để chia vui, đồng thời để đồng cảm và cứu giúp sự cố của gia chủ. Chính vì thế, nơi gia đình phải luôn có Chúa hiển ngự, hãy đặt Chúa trên tất cả và cùng đích, muốn được như thế, thì hãy cùng nhau có những giờ kinh chung trong gia đình, đó vừa là phần rỗi, vừa đồng thời là nơi quy tụ lại với nhau để chia sẻ, nâng đỡ, bổ túc và cảm thông cho nhau. Quả thế, Chúa Giêsu là nguồn gốc của mọi niềm vui, nên gia đình hãy là nơi mà niềm vui ấy được thể hiện rõ ràng nhất.
Việc Chúa Giêsu đến tham dự tiệc cưới tại Cana, Ngài đã làm cho tiệc cưới trở thành biểu tượng của niềm vui, của tình yêu. Ngài chúc phúc cho đời sống hôn nhân, tạo nên sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, cũng như giữa con người với nhau, và đặc biệt giữa nhân loại với Thiên Chúa. Chúa Giêsu thể hiện quyền năng đó để bày tỏ rằng, Ngài là nguồn gốc của niềm vui và sự viên mãn trong mọi mối liên hệ, nhất là từ trong gia đình. Sự tham dự của Chúa Giêsu trong tiệc cưới cho thấy rằng, Thiên Chúa mong muốn trong gia đình là nơi đầy ắp tình yêu, niềm vui, và sự bình an, không phải chỉ là nơi gánh vác những khó khăn, mà còn là không gian để tận hưởng ân huệ và phúc lành.
Cùng với đó, niềm tin của Đức Mẹ vào Chúa Giêsu, sự quan tâm của Đức Mẹ tới người khác là điều cao quý, mà mỗi người chúng ta cần học tập noi theo để có cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa. Chúng ta cũng hãy can đảm đón nhận lúc gặp gian nan, thử thách, những lúc đối diện với bao gian truân, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, để nhờ và cậy trông vào Mẹ phù trợ và chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Có thể nói, nhờ Đức Mẹ mà có phép lạ tại tiệc cưới Cana. Do đó, qua phép lạ xảy ra nơi tiệc cưới Cana, cũng khai mở cho chúng ta biết rằng, phép lạ chỉ xảy ra khi chúng ta biết trao yêu thương, biết sống vì người khác. Chúng ta không thể tự làm phép lạ, nhưng khi chúng ta cộng tác, khi chúng ta trao ban tình thương và sự chia sẻ với tha nhân thì Chúa sẽ thực hiện phép lạ cho chúng ta và cho mọi người.
Như vậy, qua bài Tin Mừng hôm nay, lời Chúa xác tín cho chúng ta về tình thương của Thiên Chúa giành cho nhân loại: vì yêu thương, cảm thông và liên đới, nên Đức Giêsu đã làm phép lạ biến nước hóa rượu ngon tại tiệc cưới khi gia chủ bị hết rượu. Qua sự kiện này, Ngài bày tỏ quyền năng và vinh quang của mình cho các môn đệ thấy mà tin, đồng thời, Đức Giêsu muốn loan báo một triều đại mới, triều đại của Đấng Thiên Sai, đến để ban phát ân sủng cho nhân loại.
-
Chúa Nhật VI TN, C, Mc 6,17.20-26: Người hạnh phúc đích thực (15/02)
-
Chúa Nhật VI TN, C, Mc 6,17.20-26: Phúc - Họa (15/02)
-
Thứ Ba sau Chúa Nhật V TN, Mc 7,1-13: Thanh sạch từ trái tim (11/02)
-
Chúa Nhật V TN, Năm C, Lc 5,1-11: Khiêm nhường trong ơn gọi (08/02)
-
Chúa Nhật V TN, Năm C, Lc 5,1-11: Sự vâng phục của thánh Phêrô (08/02)
-
02/02 Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến), Lc 2,22-40: Hiến dâng cho Thiên Chúa (31/01)
-
02/02 Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến), Lc 2,22-40: Mắt tôi được thấy ơn cứu độ (31/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lc 3,15-16.21-22: Người môn đệ của Đức Giêsu sống tinh thần tự hủy (11/01)
-
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh, Mc 6,45-52: "Chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/01)
-
Lễ Hiển Linh, Mt 2,1-12: Trông thấy ngôi sao, họ vui mừng (04/01)