Suy tư

Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh

Ơn bình an của Chúa Phục sinh là nguồn sức mạnh nội tại, mang đến sự an ủi, nâng đỡ tinh thần, giúp chúng ta có thêm nghị lực để vượt qua mọi khó khăn với niềm tin và hy vọng.

 

 

 

BÌNH AN CỦA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH

(Ga 20,19-31)

 

M. Aelredo Quản

 

Thế giới ngày nay đang phải đối mặt với nhiều yếu tố gây ra sự bất an cho cuộc sống chúng ta: chiến tranh, khủng bố, thiên tai... gây bao nỗi kinh hoàng, khiếp sợ. Trình truật Ga 20,19-31 cho chúng ta biết Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các môn đệ, nơi ngôi nhà đang cửa đóng then cài, vì các môn đệ sợ người Do Thái. Lời đầu tiên Chúa Giêsu Phục sinh nói là lời chúc bình an, Ngài nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Chúa Phục sinh đã mang đến sự bình an vô cùng cần thiết, để nâng đỡ tinh thần và xoa dịu tâm hồn nặng trĩu của các môn đệ bởi những lo âu, sợ hãi về cái chết bi thương của Chúa Giêsu trước đó mấy ngày.

 

Trước biến cố Phục của Chúa Giêsu, các tông đồ đã trải qua cú sốc lớn khi Chúa Giêsu bị bắt, chịu khổ hình và chết trên thập giá. Chỉ với vài ngày trước thôi! Cho đến bây giờ, các ông vẫn còn bàng hoàng việc Chúa Giêsu đã bị người ta giết. Các ông xem Chúa Giêsu là một vị Thầy quyền năng và đáng kính, làm biết bao nhiêu dấu lạ, nay cũng không thể làm gì trước sức mạnh của binh lính. Một vị Thầy mà các ông đã từng đặt rất nhiều hy vọng, vì “chính Người là Đấng cứu chuộc Israel” (Lc 24,21), nay cũng trở thành nạn nhân của bạo quyền và chết tức tưởi trên cây thập giá đau thương.

 

Trong bối cảnh lo sợ và tuyệt vọng, lời chào “bình an cho các con” không chỉ là một lời chúc thông thường mà là sự ban tặng bình an thực sự từ chính Đấng đã chiến thắng sự chết. Sự bình an này vượt lên trên mọi nỗi sợ hãi và hoàn cảnh khó khăn, là nền tảng cho niềm tin và hy vọng mới: “Chúa Giêsu ban cho họ một sự bình an và niềm vui đặc biệt, khiến họ có khả năng vượt khỏi vấp phạm của thập giá và vượt thắng hết ảnh hưởng của nó trong đời sống của chính họ” (Bussche)[1]. Nhờ sự hiện diện sống động của Chúa Phục sinh đã xua tan mọi nghi ngờ và củng cố niềm tin của các môn đệ.

 

Chúng ta đang ở trong thế giới hiện đại với bao lo toan, áp lực, xung đột và bất ổn dễ khiến chúng ta cảm thấy bất an, lo lắng và sợ hãi. Nhiều khi gặp phải những nghịch cảnh, đau khổ, mất mát, chúng ta dễ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn trở nên vô cùng quan trọng để chúng ta có thể đối diện và vượt qua những thách thức của thế giới hiện đại. Thánh Gioan Maria Vianney đã chỉ cho chúng ta cách tìm kiếm bình an, khi ngài nói: “Các con thân mến, nếu chúng ta muốn có bình an và niềm vui trong tâm hồn, trong gia đình, trong toàn thể xã hội loài người, thì chỉ có một con đường chắc chắn, đó là con đường mà Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta và Giáo Hội của Người[2].

 

Chúng ta biết rằng, trong cuộc sống, nhiều lần nhiều cách Chúa đã đến với chúng ta, cùng đồng hành với chúng ta và ban bình an cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không nhận ra Ngài. Bởi vì, chúng ta bị nhiều thứ ru ngủ như: tiền tài, lợi danh hay những thú vui hạ đẳng. Có rất nhiều người đi tìm bình an nơi bạc tiền vì cứ ngỡ là có nhiều tiền, ta sẽ đảm bảo được vật chất, muốn gì có nấy, không phải lo lắng chi. Nhưng bạc tiền cũng như gió như mây, biết đâu có ngày ta không còn gì hết. Có người cố sức kiếm tìm chút công danh, vì nghĩ rằng càng ở vị thế càng cao, càng có quyền lực, thì đời sống càng được đảm bảo. Nhưng quyền lực cũng có ngày tàn, mấy ai sẽ chịu phục tùng ta suốt đời suốt kiếp. Đây có lẽ là những cám dỗ thường tình đối với loài người. Do đó, con người vẫn đau khổ và sống trong ảo tưởng, tưởng là hạnh phúc nhưng vẫn đau khổ, tưởng là bình an, nhưng lại lo lắng bất an.

 

Đã sống trong cuộc đời này, nhiều lúc chúng ta cũng rơi vào cảnh lo sợ, thất vọng như các tông đồ khi xưa. Có người lo sợ vì học tập không đậu đạt kết quả, có người khủng hoảng vì đời tu sao quá khắt khe và nặng luật lệ. Bởi vậy, ai trong chúng ta cũng khao khát một sự bình an đích thực để có thể giúp ta vượt qua những nghịch cảnh của đời sống. Do đó, với ơn bình an của Chúa Phục sinh là nguồn sức mạnh nội tại, mang đến sự an ủi, nâng đỡ tinh thần, giúp chúng ta có thêm nghị lực để vượt qua mọi khó khăn với niềm tin và hy vọng. Chúng ta cùng với thánh Phaolô cầu nguyện cho nhau: “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng” (Rm 15,13).

 

Ước gì lời chúc bình an của Chúa Phục sinh, được chúng ta chuyển trao đến mọi người và mọi nơi. Với tâm niệm rằng sức mạnh uy quyền của Chúa Phục sinh xua tan mọi bóng đêm của tội lỗi, hận thù, chiến tranh, khủng bố, chia rẽ và bất an. Và như thế, mọi người sẽ nhận được ơn bình an của Chúa, và hăng say ra đi phục vụ, vượt qua muôn vàn khó để đem bình an lại hạnh phúc cho muôn người.

 

 

 

 

[1] Lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn, CSsR, Đọc Tin Mừng Theo Gioan, Tập VIII, Nxb Hà Nội-2009, tr. 513.

[2] Thánh Gioan Maria Vianney, Những bài giảng bất hủ của  Thánh Gioan Maria Vianney Tập 2, Phaolô Vũ Đức Thành chuyển ngữ, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2010, tr. 461. Hoặc: https://gpbuichu.org/news/Suy-niem-moi-ngay/binh-an-cua-dang-phuc-sinh-14318.html

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á