Suy niệm
Thứ Tư, Tuần XXV TN, Lc 9,1-6: Sứ vụ loan báo Tin Mừng
SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG
(Lc 9,1-6)
Lam Châu
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng. Qua lệnh truyền của Đức Giêsu, chúng ta nhận ra những điểm cốt yếu của sứ vụ truyền giáo, đó là bản chất của việc được sai đi, phương thế mục vụ, điều kiện để thi hành, cũng như thái độ cần phải có khi gặp sự từ chối.
Đức Giêsu “tập hợp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để chữa mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật”. Chúng ta thấy sứ vụ loan báo Tin Mừng không bắt nguồn từ sáng kiến cá nhân, cũng không dựa trên khả năng tự nhiên của các tông đồ, nhưng hoàn toàn từ Đức Kitô. Chính Đức Kitô trao quyền, chính Người ban sức mạnh. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mọi hoạt động mục vụ, mọi công việc truyền giáo của Hội Thánh đều phải đặt nền tảng trên sự hiệp thông với Đức Kitô. Nếu tách khỏi Người, chúng ta chỉ còn là những nhà hoạt động xã hội, chứ không phải là chứng nhân Tin Mừng.
Đức Giêsu sai các ông “đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Rao giảng và chữa lành là hai chiều kích không thể tách rời. Rao giảng là công bố sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới; chữa lành là biểu hiện cụ thể của tình thương ấy. Tin Mừng không chỉ là lời được rao giảng, mà còn là hành động mang lại sự sống, sự bình an, và niềm hy vọng cho con người.
Đức Giêsu căn dặn: “Đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo”. Khi chỉ thị các tông đồ như vậy, Đức Giêsu mời gọi các ông tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Các tông đồ không được cậy dựa vào của cải vật chất hay phương tiện trần thế, nhưng phải để chính Tin Mừng và quyền năng của Thiên Chúa là sức mạnh duy nhất.
Sự nghèo khó Tin Mừng còn mang một ý nghĩa khác, giúp các môn đệ trở nên tự do, không bị ràng buộc bởi lợi ích riêng, để có thể hoàn toàn thuộc về sứ vụ. Khi không mang theo gì, các môn đệ buộc phải sống nhờ lòng hiếu khách của người khác (x. Lc 10,7), và như thế, sứ vụ trở thành một cuộc gặp gỡ, một sự hiệp thông.
Đức Giêsu dạy: “Vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp thì hãy ra khỏi thành, và giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”.
Ở lại trong một nhà cho đến khi ra đi là dấu chỉ của sự kiên định và trung thành. Người môn đệ không chạy theo tiện nghi hay lợi ích, nhưng gắn bó với cộng đoàn đã mở lòng đón tiếp mình. Ngược lại, khi bị từ chối, người môn đệ không được phép nuôi lòng oán hận, cũng không được ép buộc người khác, nhưng chỉ cần “giũ bụi chân”, một cử chỉ mang tính biểu tượng, cho thấy rằng Tin Mừng đã được loan báo, và trách nhiệm thuộc về người nghe.
Khi dạy các môn đệ như thế, Đức Giêsu có ý nói rằng truyền giáo không phải là việc ép buộc người khác, nhưng là trao ban. Người môn đệ chỉ là người gieo hạt, còn việc hạt giống có nảy mầm hay không là công việc của Thiên Chúa và sự tự do của con người (x. 1Cr 3,6-7).
Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu sứ vụ Kitô hữu là được Đức Kitô sai đi loan báo Tin Mừng; điều kiện là phải sống nghèo khó và tín thác; cách thức mục vụ là rao giảng bằng lời và việc làm; đồng thời có thái độ cởi mở khi được đón tiếp, và bình an khi bị từ chối.
Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, trong tư cách là những môn đệ hôm nay, biết sống tinh thần ấy trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn và xã hội, để qua đời sống của chúng ta, Nước Thiên Chúa được loan báo, và những vết thương của nhân loại được tình yêu Đức Kitô chữa lành. Amen.
-
Thứ Sáu, Tuần XXVII TN, Lc 11,15-26: Biết biện phân (08/10)
-
Chúa Nhật XXVII TN, Pl 4,6-9: Hãy nghĩ đến những điều cao đẹp (03/10)
-
Thứ Tư, Tuần XXVI TN, Lc 9,57-62: Ưu tiên chọn Chúa (29/09)
-
Chúa Nhật XXVI TN, Mt 21,28-32: Thấy, trở về và sống yêu mến (26/09)
-
Chúa Nhật XXVI TN, Mt 21,28-32: Xin vâng bằng hành động (26/09)
-
Chúa Nhật XXVI TN, Pl 2,1-11; Mt 21,28-32: Hãy sống khiêm nhường như Chúa Giêsu (26/09)
-
Thứ Bảy, Tuần XXV TN, Lc 9,43b-45: Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó (25/09)
-
Thứ Sáu, Tuần XXV TN, Lc 9,18-22: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa" (24/09)
-
Chúa Nhật XXV TN, Mt 20,1-16a: Được trao ban cách nhưng không (19/09)
-
Chúa Nhật XXV TN, Mt 20,1-16a: Lòng đố kỵ - Bức tường ngăn cản chúng ta nhận ra ơn Chúa (19/09)
























