Suy niệm

Thứ Tư, Tuần XXI TN, Mt 23,27-32: Ngoài đẹp, trong xấu

Giả hình không chỉ là một lỗi luân lý, mà còn là sự xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can con người (x. Mt 6,4.6). Người giả hình có thể lừa dối tha nhân, nhưng không bao giờ lừa dối được Thiên Chúa.

 

 

 

NGOÀI ĐẸP, TRONG XẤU

(Mt 23,27-32)

 

Lam Châu

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ để khiển trách các kinh sư và người Pharisêu: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi: bên ngoài thì có vẻ đẹp, nhưng bên trong lại đầy xương người chết và mọi thứ ô uế”. Xem ra những lời khiển trách này của Đức Giêsu không chỉ dành cho các kinh sư và Pharisêu ngày xưa, mà còn cho cả chúng ta hôm nay nữa.

 

Quả thật, các kinh sư và Pharisêu giữ luật rất nghiêm ngặt, bề ngoài tỏ ra đạo đức, nhưng đời sống thực tế lại trái ngược với điều họ giảng dạy. Họ chăm chút cho hình thức bên ngoài, mong được người đời ca ngợi, nhưng tâm hồn lại chất chứa gian ác, ích kỷ và kiêu ngạo. Đức Giêsu đã vạch trần sự giả hình ấy, bởi giả hình chính là một dạng dối trá tinh vi, tự khoác lên mình chiếc áo đạo đức để che giấu sự bất chính bên trong.

 

Giả hình không chỉ là một lỗi luân lý, mà còn là sự xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can con người (x. Mt 6,4.6). Người giả hình có thể lừa dối tha nhân, nhưng không bao giờ lừa dối được Thiên Chúa.

 

Đức Giêsu còn trách họ vì đã xây mồ mả cho các ngôn sứ và người công chính, nhưng họ lại chính là con cháu của những kẻ đã giết các vị ấy. Đây là một nghịch lý đau lòng! Họ tỏ ra tôn kính các ngôn sứ, nhưng lại không sống theo lời các ngôn sứ truyền dạy. Họ tưởng rằng việc xây mồ, dựng bia là đủ để chứng minh lòng đạo đức, nhưng thực chất, họ vẫn tiếp tục thái độ chống đối sự thật, loại trừ những ai dám nói lên ý muốn của Thiên Chúa.

 

Từ những lời khiển trách của Đức Giêsu, chúng ta rút ra bài học cho đời sống đức tin hôm nay.

 

Trước hết, hãy sống thật với lòng mình. Người Kitô hữu được mời gọi sống chân thật, để lời nói và hành động phản ánh một tâm hồn trong sáng, yêu thương và công chính.

 

Thứ đến, tránh lối sống đạo đức bề ngoài, bởi điều Chúa muốn chính là tấm lòng khiêm nhường và tình yêu chân thành.

 

Hơn nữa, hãy can đảm làm chứng cho sự thật. Xưa kia, các ngôn sứ thường bị chống đối vì nói sự thật; hôm nay, người Kitô hữu cũng phải dám sống và bảo vệ sự thật, dù có thể bị thiệt thòi, bị hiểu lầm hay bị loại trừ.

 

Sau cùng, hãy thanh luyện tâm hồn. Đức Giêsu nhấn mạnh đến sự trong sạch nội tâm, vì thế chúng ta cần thường xuyên xét mình, hoán cải và để cho ơn Chúa biến đổi đời sống.

 

Đức Giêsu không muốn chúng ta sống giả hình, nhưng mời gọi trở về với sự thật, để đức tin trở thành chứng tá sống động cho tha nhân. Người Kitô hữu được mời gọi trở nên ánh sáng và muối cho đời, không phải bằng hình thức bề ngoài, mà bằng tình yêu thương, sự công chính và lòng khiêm nhường.

 

Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết sống chân thật, để đời sống nội tâm được nuôi dưỡng bằng tình yêu và ánh sáng của Ngài. Khi tâm hồn phản chiếu tình yêu Thiên Chúa, chúng ta mới thật sự trở nên những người con hiếu thảo, xứng đáng đón nhận muôn ơn lành mà Ngài thương ban.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á