Suy niệm

Thứ Tư, Tuần XVIII TN, Mt 15,21-28: Lòng tin bị thử thách

Mặc dù lòng tin của người phụ nữ Canaan bị thử thách, nhưng bà không nổi đóa, cũng chẳng mếch lòng, nhưng kiên trì cầu xin, vì bà có một niềm tin mãnh liệt.

 

 

 

LÒNG TIN BỊ THỬ THÁCH

(Gr 31,1-7; Mt 15,21-28)

 

Lam Châu

 

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đến mạc khải cho con người biết Thiên Chúa là Cha. Ngài hằng yêu thương tất cả mọi người. Ai đến với Ngài, đều được Ngài yêu thương, ban ơn, nâng đỡ.

 

Thế nhưng, đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu dường như có thái độ „ghẻ lạnh“ đối với người phụ nữ Canana cầu xin Ngài chữa con gái bà bị quỷ ám! Tại sao Đức Giêsu lại có thái độ như vậy?

 

Trước tiên, chúng ta cũng nên xác định khung cảnh địa lý. Tia và Sidon là hai thành thuộc dân ngoại, nằm sát biên giới phía bắc vùng Galilê. Người Do Thái thường có thái độ khinh khi, miệt thị các sắc dân khác, vì các dân này không thờ phượng Thiên Chúa và cùng niềm tin với họ.

 

Dân Israel được Thiên Chúa ưu tuyển và được chọn làm dân riêng của Ngài. Trong bài đọc một, ngôn sứ Jeremia một lần nữa nhắc lại điều đó (Gr 31,1-7). Vì thế, ơn cứu độ của Thiên Chúa được ưu tiên cho người Do Thái, sau đó mới đến những dân tộc khác. Đã có lần, Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ của Ngài rằng: „Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel“ (Mt 10,5-6). Và trong bài Tin Mừng hôm nay, một lần nữa, Ngài nói với người phụ nữ và các môn đệ: „Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi“ (c.24).

 

Do đó, Đức Giêsu mới nói người phụ nữ: „Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con“ (c.26).

 

Mặc dù lòng tin của người phụ nữ Canaan bị thử thách, nhưng bà không nổi đóa, cũng chẳng mếch lòng, nhưng kiên trì cầu xin, vì bà có một niềm tin mãnh liệt. Chúng ta thấy lúc đầu bà cầu xin Đức Giêsu với danh hiệu: „Lạy Ngài là con vua David“. Với danh hiệu này, bà tin rằng Đức Giêsu như một vĩ nhân mang màu sắc chính trị, có vinh quang, quyền lực trần thế và có khả năng làm các phép lạ phi thường.

 

Nhưng rồi bà đến bái lạy và thưa: „Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi“. Từ việc nhìn nhận Đức Giêsu như một người trần, giờ đây bà đã nhận ra Đức Giêsu chính là Chúa, vì hành vi bái lạy trong Kinh Thánh chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Như vậy, đức tin của người phụ nữ này đã tăng trưởng khi bà được đối diện với Đức Giêsu. Chính niềm tin mạnh mẽ của bà đã chạm đến lòng trắc ẩn của Đức Giêsu, Ngài đã ban cho bà điều bà xin và cho con gái của bà được khỏi bệnh.

 

Chúng ta thấy, người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay đến với Đức Giêsu trước tiên bằng một lời cầu xin và sau cùng là một lời cầu nguyện. Bà đến với Chúa không chỉ vì Ngài có thể giúp đỡ, nhưng vì Ngài là nguồn hy vọng duy nhất của bà. Bà có một đức tính tối cần cho lời cầu nguyện được hữu hiệu, đó là bà có lòng tin và niềm hy vọng tha thiết. Vì thế, bà cảm thấy mình không thể bị chối từ.

 

Còn chúng ta, mỗi khi cầu nguyện, cần phải có thái đồ nào?

 

Mỗi khi đến với Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi đến với tấm lòng tôn kính, rồi sau đó mới trình bày những nhu cầu cần thiết của chúng ta.

 

Chúng ta hãy cầu xin Ngài với sự kiên trì, liên lỉ. Hãy mở rộng tâm hồn, con tim và cõi lòng để được Ngài hướng dẫn, ban ơn và trợ giúp.

 

Hãy khiêm nhường, đặt mình trước tôn nhan Thiên Chúa với niềm tin tưởng, cậy trông rằng Thiên Chúa sẽ nhậm lời chúng ta cầu xin.

 

Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta tin tưởng, phó thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài sẽ nâng đỡ, chở che chúng ta trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á