Suy niệm
Thứ Tư, Tuần XIII TN, Mt 8,28-34: Đức Giêsu trừ quỷ
ĐỨC GIÊSU TRỪ QUỶ
(Mt 8,28-34)
Lam Châu
Nếu trong trình thuật Tin Mừng hôm qua Đức Giêsu và các môn đệ gặp trận cuồng phong trên biển cả, một ám chỉ nói lên sức mạnh của sự dữ, thì trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu và các ông qua bờ bên kia biển hồ, đến vùng đất dân ngoại Gadara, Ngài đối diện với hai người bị quỷ ám.
Trình thuật Tin Mừng cho biết, hai người bị ma quỷ khống chế, tru tréo trong đám mồ mả, sống trong tình trạng bị lệ thuộc hoàn toàn bởi thần dữ. Điều đó cho thấy ma quỷ hoàn toàn thắng thế trên những con người này.
Tuy nhiên, Đức Giêsu đến, đã giải thoát hai người khỏi tình trạng bị ma quỷ khống chế. Ngài là Đấng mạnh hơn, có quyền năng trên sự dữ nên ma quỷ đã bị Ngài khuất phục hoàn toàn, và chúng gọi Đức Giêsu là “Con Thiên Chúa” (c.29).
Việc Đức Giêsu giải thoát hai người khỏi sự kiềm tỏa của ma quỷ cho thấy Ngài là Thiên Chúa, có quyền năng trên sự dữ. Ngài chữa lành những người bị quỷ ám và trả lại cho các anh địa vị của một con người hoàn toàn khỏe mạnh, tự do. Hai người không còn bị ma quỷ khống chế nữa.
Khi thần ô uế xuất ra khỏi hai người, nó khẩn khoản nài xin Đức Giêsu cho nhập vào đàn heo và lao xuống biển. Thánh Matthêu đã sử dụng hình ảnh đàn heo và biển ở đây có dụng ý liên quan với nhau. Vì theo quan niệm của người Do Thái, con heo được coi là con vật ô uế và biển mà đàn heo lao xuống chính là vương quốc của sự dữ. Đức Giêsu đã đánh đuổi ma quỷ và đẩy lui thần dữ về vương quốc của chúng.
Khi chứng kiến sự việc Đức Giêsu làm, dân chúng miền Garada đã nài nỉ Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Điều này cho thấy, dù Đức Giêsu là Thiên Chúa, Ngài quyền năng và làm những điều tốt đẹp, nhưng người ta vẫn khước từ Ngài, họ xem như Ngài đã can thiệp vào đời sống của họ, họ không muốn bắt đầu một cuộc sống khác, không muốn đón nhận Tin Mừng, và một cách nào đó không muốn thoát ra khỏi tình trạng bị thần dữ khống chế.
Người Kitô hữu, trái lại, được mời gọi mở lòng ra đón tiếp Đức Giêsu vào cuộc đời mình, và hãy để cho quyền năng, tình yêu của Ngài biến đổi chúng ta. Khi chúng ta để Chúa bước vào tâm hồn, Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi những “thần dữ” đang trói buộc bởi sự ích kỷ, tham lam, hận thù, và những thói quen tội lỗi.
Đón tiếp Đức Giêsu vào cuộc đời cũng có nghĩa là sẵn sàng để Ngài can thiệp và hướng dẫn chúng ta đi trên con đường mới, con đường của sự tự do và bình an. Người Kitô hữu tin rằng khi có Chúa, chúng ta được sự sống viên mãn. Vì thế, thay vì khước từ, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn, để Đức Giêsu trở thành Đấng đồng hành, là ánh sáng soi chiếu và là nguồn sức mạnh giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm con cái Thiên Chúa.
Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc và kiềm tỏa của sự dữ, giúp chúng ta thanh thoát trước những quyến rũ của vật chất, để chúng ta tự do chọn lựa và bước theo Chúa trong ơn gọi của mình. Amen.
-
Thứ Tư, Tuần XIX TN, Mt 18,15-20: Nghệ thuật sửa lỗi (11/08)
-
Thứ Ba, Tuần XIX TN, Mt 18,1-5.10.12-14: Cám dỗ về quyền lực (10/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Mt 14,22-33: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Rm 9,1-5: Israel trong trái tim thánh Phaolô (08/08)
-
Thứ Bảy, Tuần XVIII TN, Mt 17,14-20: Sức mạnh của lòng tin và lời cầu nguyện (07/08)
-
Thứ Sáu, Tuần XVIII TN, Mt 16,24-28: Điều kiện để theo Đức Giêsu (06/08)
-
Thứ Năm, Tuần XVIII TN, Mt 17,1-9: Cùng hiển dung với Chúa (05/08)
-
Thứ Tư, Tuần XVIII TN, Mt 15,21-28: Lòng tin bị thử thách (04/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Đức Giêsu chạnh lòng thương (01/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Sống lòng thường xót bằng những việc làm cụ thể (01/08)
























