Suy niệm

Thứ Tư Tuần Thánh, Mt 26,14-25: Giuđa phản bội

Giuđa, một trong những môn đệ của Đức Giêsu, đã rắp tâm phản bội Thầy, đi gặp các thượng tế, giao kèo với họ để bán Thầy của mình: „Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc“ (c.15).

 

 

GIUĐA PHẢN BỘI

(Mt 26,14-25)

 

Lam Châu

 

Trong các mối tương quan giao tế, người ta quý trọng những người chân thành, chính trực, thẳng ngay và ghét những kẻ phản bội, thất tín.

 

Bài Tin mừng hôm nay nói đến một nhân vật phản bội Thầy và những người đồng môn, đó là Giuđa Iscariot.

 

Giuđa, một trong những môn đệ của Đức Giêsu, đã rắp tâm phản bội Thầy, đi gặp các thượng tế, giao kèo với họ để bán Thầy của mình: „Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc“ (c.15).

 

Giuđa bán Thầy của mình mà chẳng mảy may quan tâm về giá cả, cũng chẳng đưa ra mức giá khởi điểm. Giuđa để bên mua trả bao nhiêu tùy ý và họ trả cho ông 30 đồng bạc. Như vậy, bên bán và bên mua đánh giá Đức Giêsu chỉ bằng một người nô lệ, vì trong sách Xuất Hành, Môsê đã quy định giá của một người nô lệ là 30 đồng bạc (x. Xh 21,32). Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, là Chúa, là Thầy, vị Mục tử tốt lành, bị nộp với một giá rẻ mạt (x. Dcr 11,12), bằng giá của một người nô lệ.

 

Giuđa nộp Đức Giêsu vào lúc thầy trò ăn lễ Vượt Qua. Xét về khía cạnh linh thiêng, cử hành Lễ Vượt Qua, là hiện tại hóa biến cố trọng đại, kỷ niệm thời khắc Thiên Chúa giải thoát Israel khỏi ách nộ lệ Ai Cập. Ngài cất nhắc Israel từ thân phận nô lệ sang vị thế của dân tự do, được trở thành dân của Thiên Chúa. Thế nhưng Giuđa chẳng có tâm tình gì về ngày lễ trọng đại của Israel. Việc bận tâm lúc này đối với Giuđa là nộp Đức Giêsu, ngay cả khi ông đang đồng bàn với Ngài.

 

Khi đồng bàn với ai, người ta coi nhau như bạn bè. Người ở địa vị cao sang sẵn sàng hạ mình xuống để cùng đồng vai, đồng vế tâm phúc với người đồng bàn. Đây cũng chính là cử chỉ mà Đức Giêsu đã làm với những người thu thuế và những người tội lỗi.

 

Đức Giêsu và các môn đệ ăn lễ Vượt Qua, trong đó có Giuđa, cùng „chấm chung một đĩa“. Hình ảnh này nói lên sự hiệp thông giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Tuy nhiên, Giuđa, bề ngoài, sống hiệp thông vì chấm chung một đĩa với Thầy, nhưng trong lòng, ông đã quyết định chấm dứt sự hiệp thông với Đức Giêsu và tìm cơ hội thuận lợi để nộp Ngài.

 

Đang lúc bữa ăn diễn ra, Đức Giêsu buồn bã báo với các môn đệ: „Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy“. Ai nấy buồn rầu hỏi Đức Giêsu như một lời khẳng định về lòng trung thành của mình: „Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?“ Điều làm chúng ta bàng hoàng, chính Giuđa, kẻ đang rắp tâm nộp Thầy cũng cất tiếng hỏi: „Rabbi, chẳng lẽ con sao?“ Phải chăng đây là thái độ của một người trơ trẽn, mất hết nhân cách, không còn biết thế nào là tự trọng của một người môn đệ đã được Thầy dạy dỗ những tháng ngày dài. Tâm hồn Giuđa đã bị sự dữ khống chế, ông không còn phân biệt được thật giả, đúng sai và đâu là bổn phận, trách nhiệm cần phải có của một người môn đệ đối với Thầy của mình.

 

Mặc dù Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến thực hiện chương trình cứu độ nhân loại, Ngài phải kinh qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Việc Giuđa nộp Đức Giêsu, một cách nào đó, làm cho chương trình cứu độ của Đức Giêsu diễn ra theo như ý Chúa Cha đã định, nhưng Ngài vẫn cảnh báo Giuđa, nhằm thức tỉnh ông, cho ông cơ hội ăn năn hối cải mà trở về với Ngài: „Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn“ (c.24). Nếu nhân cơ hội này, Giuđa khóc lóc, ăn năn và những giọt nước mắt nhỏ xuống như Phêrô, thì có lẽ cuộc đời của ông đã khác, ông cũng chẳng cần phải tuyệt vọng thắt cổ tự vẫn (x. Mt 27,5).

 

Việc Giuđa phản bội Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta.

 

Trong đời sống, chúng ta - những Kitô hữu, một cách nào đó, đã phản bội Thiên Chúa của mình. Chúng ta chẳng tuân theo lời Chúa dạy, cũng chẳng thực hiện huấn quyền của Giáo hội truyền.

 

Là những người sống đời thánh hiến, đã khấn hứa, nhưng đã bao lần, chúng ta lỗi lời khấn, bất trung, thất tín, phạm những lỗi lầm và đi ngược lại những điều chúng ta đã cam kết tuân giữ và trung thành.

 

Vậy, trong thời gian đặc biệt của Tuần thánh này, chúng ta sám hối về những thiếu sót và lỗi lầm đã phạm, thật lòng xin Chúa thứ tha và ban những ơn cần thiết, giúp chúng ta sống đúng với phẩm giá của người con Chúa, để được Ngài yêu thương và ban ơn cứu độ. 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á