Suy niệm

Thứ Tư, Tuần IV PS, Ga 12,44-50: Đức Giêsu là ánh sáng thế gian

Đôi mắt của chúng ta khi được mở ra, được dọi chiếu bởi Vầng Đông là Đức Kitô. Ánh sáng của Ngài soi chiếu những ai ngồi nơi tối tăm và trong bóng tử thần (x. Lc 1,78), cho họ được biết Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Ngài đưa họ ra khỏi cảnh u mê, lầm lạc, khỏi sự kìm hãm của sự dữ, cho họ được thấy vinh quang của Thiên Chúa.

 

 

 

ĐỨC GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN

(Ga 12,44-50)

 

Lam Châu

 

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại những lời cuối cùng của Đức Giêsu nói với đám đông, tức với những người Do Thái và bây giờ với tất cả chúng ta. Vì sau những lời này, Đức Giêsu chỉ còn nói trực tiếp với các môn đệ của Ngài về giờ Ngài thực hiện chương trình của Chúa Cha là đi vào con đường khổ giá, chết và sống lại để cứu độ con người. Một lần nữa, Đức Giêsu tuyên bố: „Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở trong bóng tối“.

 

Như chúng ta đã biết, ngay từ đầu Tin Mừng, thánh Gioan đã nói đến sự đối kháng giữa ánh sáng và bóng tối. Ngôi Lời là ánh sáng đến chiếu soi vào thế gian, là nơi đầy bóng tối: „Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người“ (Ga 1,9). Như thế, ánh sáng của Ngôi Lời mang hai đặc tính: Chiếu sáng thế gian và mang lại sự sống cho nhân loại.

 

„Bất cứ ai tin vào tôi thì không ở trong bóng tối“. Đây là một lời khẳng định có tính bảo đảm cho những ai tin vào Đức Giêsu và thực thi giáo huấn của Ngài. Đôi mắt của chúng ta khi được mở ra, được dọi chiếu bởi Vầng Đông là Đức Kitô. Ánh sáng của Ngài soi chiếu những ai ngồi nơi tối tăm và trong bóng tử thần (x. Lc 1,78), cho họ được biết Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Ngài đưa họ ra khỏi cảnh u mê, lầm lạc, khỏi sự kìm hãm của sự dữ, cho họ được thấy vinh quang của Thiên Chúa.

 

Tuy nhiên, vẫn có những người Do Thái và cả chúng ta, quay lưng lại với ánh sáng, bởi lẽ họ bị che chắn bởi thành kiến và sự kiêu căng (x. Ga 1,11). Chối bỏ ánh sáng của Đức Kitô, theo Tin Mừng Gioan, cũng đồng nghĩa với khước từ chân lý. Vì Đức Giêsu đến trần gian để làm chứng cho chân lý, Ngài là vua sự thật, ai đứng về sự thật thì nghe tiếng Ngài. Vì thế, điều kiện để được giải thoát khỏi sự chết và nhận được sự sống là chấp nhận để cho ánh sáng của Đức Kitô chiếu tỏa trên cuộc đời của chúng ta, rồi chấp nhận sự thật và sống theo sự thật như Đức Giêsu dạy (x. Ga 8,32).

 

Ngôi Lời mang lại sự sống đời đời cho nhân loại. Trong lời tựa của Tin Mừng, thánh Gioan đã quả quyết rằng: „Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại“ (Ga 1,4b). Như vậy, ở đây thánh Gioan đồng hóa sự sống và ánh sáng, tức là sự sống và ánh sáng đều thiêng liêng, vượt không gian và thời gian. Sự sống mà Đức Kitô ban cho nhân loại là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời.

 

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói đến ngày cuối cùng, những lời mà những người Do Thái và cả chúng ta đã nghe sẽ là quan tòa xét xử tất cả. Đây là một trong những chân lý quan trọng ở đời. Người ta không thể trách cứ một người không biết. Nhưng nếu biết điều phải mà cứ làm điều trái thì sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Nên Đức Giêsu mới nói: „Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết“ (c. 48).

 

Nếu chúng đã từ chối và không đón nhận giáo huấn của Đức Giêsu, mà chính Ngài là ánh sáng và là sự sống, lời của Ngài là chân lý, lời đến từ Chúa Cha, thì chính những điều đó là nhân chứng buộc tội chúng ta trong ngày sau hết. Vì chúng ta được nghe lời khôn ngoan của Đức Giêsu, có những cơ hội trong cuộc đời để biết chân lý nhưng đã để những cơ hội đó vụt qua.

 

Vì thế, thái độ của một người đối Đức Giêsu sẽ chứng tỏ người ấy thế nào. Nếu người ấy hoàn toàn vô cảm trước lời mời gọi của Đức Giêsu, người ấy đang tự phán xét và tự kết án chính mình vậy.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á