Suy niệm

Thứ Tư, Tuần II TN, A, Mc 3,1-6: "Cứu sống hay giết chết?"

Đức Giêsu chất vấn những người Pharisêu. Ngài buộc người Pharisêu phải đối diện với sự thật: nếu giữ luật mà bỏ mặc con người đau khổ, thì đó là làm điều xấu. Nếu nhân danh luật mà ngăn cản việc cứu sống, thì đó là giết chết.

 

 

 

“CỨU SỐNG HAY GIẾT CHẾT?”

(Mc 3,1-6)

 

Lam Châu

 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành người bị bại tay trong hội đường vào ngày Sabbath. Qua sự kiện này, những người Pharisêu và những kẻ thuộc phe Hêrôđê đã theo dõi, bắt lỗi và tìm cách kết án Ngài.

 

Thấy họ có lòng dạ xấu xa như thế, Đức Giêsu đã chất vấn họ: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Câu chất vấn này của Đức Giêsu trực tiếp đưa những người Pharisêu và chúng ta đối diện với bản chất của Lề Luật chứ không đơn giản chỉ liên quan đến việc thực thi những gì Luật dạy.

 

Chúng ta biết Sabbath là ngày thánh, ngày nghỉ ngơi, ngày tưởng nhớ công trình sáng tạo và giao ước của Thiên Chúa. Người Pharisêu đã biến ngày này thành gánh nặng, với hàng loạt luật lệ chi li, khiến con người bị trói buộc. Tuy nhiên, Đức Giêsu không hủy bỏ ngày Sabbath, nhưng Ngài khôi phục ý nghĩa nguyên thủy rằng ngày Sabbath là ngày dành cho Thiên Chúa và cho sự sống của con người (x. Mc 2,27).

 

Vì thế, Đức Giêsu mới chất vấn những người Pharisêu. Ngài buộc người Pharisêu phải đối diện với sự thật: nếu giữ luật mà bỏ mặc con người đau khổ, thì đó là làm điều xấu. Nếu nhân danh luật mà ngăn cản việc cứu sống, thì đó là giết chết.

 

Đức Giêsu cho thấy luật chỉ có giá trị khi phục vụ sự sống và tình yêu. Ngược lại, khi luật trở thành công cụ để duy trì quyền lực hay để kết án, nó phản bội chính Thiên Chúa là nguồn sự sống.

 

Trước câu hỏi của Đức Giêsu, những người Pharisêu đã chọn thái độ im lặng. Sự im lặng của họ không nói lên thái độ khiêm tốn, nhưng là sự cố chấp.

 

Sau khi phép lạ xảy ra, người bại tay được chữa lành, họ cùng nhau bàn mưu tính kế để giết Đức Giêsu. Thật nghịch lý, trong ngày Sabbath, ngày dành cho sự sống, họ lại âm mưu giết Đức Giêsu.

 

Như thế, chính họ đã tự vạch trần chính mình, họ không bảo vệ Lề Luật, mà lợi dụng Lề Luật để duy trì quyền lợi và loại trừ Đấng đem lại sự sống. Vì Thiên Chúa là Đấng yêu thương và ban sự sống. Mọi luật lệ chỉ có ý nghĩa khi phản ánh tình yêu này. Đức Giêsu là sự viên mãn của Lề Luật. Ngài không phá bỏ, nhưng hoàn tất bằng cách đặt con người và sự sống ở trung tâm (x. Mt 5,17).

 

Câu hỏi của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ dành cho người Pharisêu, mà cho mọi người trong chúng ta, cho tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi thời. Mỗi ngày, chúng ta đối diện với lời chất vấn của Đức Giêsu: ta chọn làm điều tốt hay điều xấu, cứu sống hay giết chết?

 

Đây là câu hỏi về chọn lựa căn bản của đời Kitô hữu. Mỗi hành động, mỗi quyết định của chúng ta đều phải quy hướng về sự sống và tình yêu. Nếu chọn điều tốt, ta trở thành chứng nhân cho Thiên Chúa. Nếu chọn điều xấu, ta đồng lõa với sự chết.

 

Đức Giêsu đã chữa lành người bại tay, và qua đó, Ngài cũng chữa lành cái nhìn méo mó về Lề Luật. Ngài mời gọi chúng ta bước vào tự do của con cái Thiên Chúa: tự do để yêu thương, để cứu sống, để làm điều thiện hảo.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chọn sự sống trong mọi hoàn cảnh, biết đặt lòng thương xót lên trên mọi hình thức, để mỗi ngày chúng con trở thành chứng nhân cho tình yêu cứu độ của Ngài.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á