Suy niệm

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh, Ga 3,16-21: Tình yêu và ánh sáng

Tin Mừng hôm nay vừa bày tỏ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, vừa mời gọi mỗi người chúng ta phải chọn lựa rõ ràng: chọn ánh sáng hay bóng tối? Chọn Đức Kitô – Đấng ban sự sống, hay khước từ ánh sáng của Người? Câu trả lời không chỉ nằm ở lời nói, mà thể hiện qua từng hành động trong cuộc sống hằng ngày.

 

 

TÌNH YÊU VÀ ÁNH SÁNG

(Ga 3,16-21)

Trường Kha

 

Hôm nay, Lời Chúa đưa chúng ta đến trung tâm của Tin Mừng, chạm vào trái tim của mầu nhiệm cứu độ “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.” Đây không chỉ là một câu Kinh Thánh quen thuộc, mà là nền tảng của niềm tin Kitô giáo. Câu ấy tóm gọn toàn bộ sứ điệp Tin Mừng: DEUS CARITAS EST Thiên Chúa là Tình Yêu, và tình yêu ấy được thể hiện cụ thể nơi việc Ngài trao ban Con Một để cứu độ nhân loại.

 

Tình yêu này không giới hạn, không thiên vị, nhưng bao trùm tất cả. Nó không phải chỉ là một cảm xúc mơ hồ, mà là một hành động cụ thể: Ngài đã hy sinh chính Con của mình, để mở ra một con đường hy vọng là con đường cứu độ. Tuy nhiên, ân sủng ấy không tự động đến với mọi người, nhưng đòi hỏi con người phải đi trên con đường đức tin,– “để ai tin vào Người”.  Thật vậy, đức tin Kitô giáo không chỉ là tin vào một học thuyết hay lặp lại một tín điều. Mà đức tin này còn là một mối tương quan sống động với Đức Kitô, nghĩa là để cho tình yêu và ân sủng của Người biến đổi trái tim và đời sống chúng ta. Cũng như trong tình bạn, niềm tin không dừng lại ở lời nói, mà là sự tín nhiệm, gắn bó và chia sẻ sâu sắc.

 

Quả thật, trong Tông huấn Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích lời Đức Giáo hoảng Biển Đức XVI: “Làm Kitô hữu không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ một biến cố, một con người, sự gặp gỡ ấy đem đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định” (EG 7; x. DCE 1). Chính cuộc gặp gỡ đó làm bừng lên trong chúng ta niềm xác tín về tình yêu Thiên Chúa và thôi thúc ta sống tình bác ái với anh chị em.

 

Bện cạnh đó, Tin Mừng hôm nay tiếp tục mở ra cho nhân loại một luồng “ánh sáng”, một biểu tượng rất quen thuộc nhưng ẩn tàng chiều sâu trong đó. Đức Giêsu là ánh sáng thật, soi đường cho nhân loại thoát khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết. Thế nhưng, Thánh Gioan nhấn mạnh: “Người ta đã yêu bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” Câu nói này đặt mỗi người chúng ta trước một lựa chọn luân lý sâu sắc: Chúng ta chọn ánh sáng hay chọn bóng tối?

 

Bóng tối không chỉ là hoàn cảnh, mà là kết quả của những chọn lựa sai lầm: ích kỷ, gian dối, vô cảm, thiếu công chính. Ai yêu bóng tối là người muốn trốn tránh sự thật, không muốn để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi và biến đổi mình. Ngược lại, “ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng.” Sống theo sự thật tức là sống theo Tin Mừng – với tình yêu thương, sự công chính, lòng quảng đại và trung thực.

 

Đây là lúc chúng ta tự hỏi: Có điều gì trong đời sống khiến tôi né tránh ánh sáng không? Có “góc tối” nào trong tâm hồn đang cần được Chúa chạm đến và chữa lành?

 

Để hiểu sâu hơn lời mời gọi này, chúng ta có thể nhìn vào hình ảnh các Tông đồ trong bài đọc I, sách Công vụ Tông đồ (x. Cv 5,17-26). Dù bị bắt bớ vì danh Chúa Giêsu, các ngài vẫn can đảm rao giảng. Thiên Chúa đã can thiệp và giải thoát họ – như một lời khẳng định rằng Ngài không bao giờ bỏ rơi những ai trung thành bước đi trong ánh sáng. Các Tông đồ trở nên gương mẫu cho chúng ta: dù gian nan, họ không thỏa hiệp với bóng tối, nhưng luôn đứng về phía sự thật.

 

Tóm lại, Tin Mừng hôm nay vừa bày tỏ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, vừa mời gọi mỗi người chúng ta phải chọn lựa rõ ràng: chọn ánh sáng hay bóng tối? Chọn Đức Kitô – Đấng ban sự sống, hay khước từ ánh sáng của Người? Câu trả lời không chỉ nằm ở lời nói, mà thể hiện qua từng hành động trong cuộc sống hằng ngày.

 

Xin cho mỗi chúng ta can đảm sống theo ánh sáng, bằng những hành động yêu thương cụ thể, sự tha thứ chân thành, lòng cảm thông sâu sắc, và một đời sống ngay thẳng. Nhờ đó, chúng ta không chỉ là người tin, mà còn trở thành chứng nhân sống động cho ánh sáng và tình yêu của Đức Kitô giữa thế gian hôm nay.

 

Lạy Cha nhân ái, xin cho chúng con biết bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, để sống trong ánh sáng của sự thật. Xin cho chúng con trở nên những chứng nhân trung thành của tình yêu cứu độ, được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Con Cha. Amen.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á