Suy niệm
Thứ Sáu, Tuần XVII TN, Mt 13,54-58: Thành thực khi đánh giá
THÀNH THỰC KHI ĐÁNH GIÁ
(Mt 13,54-58)
Lam Châu
Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Matthêu tường thuật Chúa Giêsu trở về Nazareth, quê quán của Ngài. Ngài vào Hội đường giảng dạy dân chúng. Chắc chắn cách giảng dạy và phong thái của Chúa Giêsu khác với các rabbi, làm cho cử tọa rất đỗi ngạc nhiên. Tại sao họ lại ngạc nhiên? Cùng trình thuật sự kiện này, Tin mừng Marcô cho biết: “Vì Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền” (Mc 1,22).
Vì thế, họ đã đặt một loạt câu hỏi liên quan đến nguồn gốc, cha mẹ, nghề nghiệp, thân nhân, kiến thức, sự khôn ngoan, cách thức giảng dạy của Chúa Giêsu. Rồi tác giả kết luận: “Và họ vấp ngã vì Người”. Vì sao vậy?
Có lẽ người Do Thái cũng giống như chúng ta, khi đánh giá một ai đó, thường căn cứ vào nguồn gốc, quê quán, gia đình, thân nhân, trình độ học vấn, địa vị xã hội…của người đó. Người Do Thái soi xét kỹ lưỡng những gì liên quan đến Chúa Giêsu và họ không thấy một điểm nào nổi bật theo tiêu chuẩn đánh giá của họ, để cho thấy rằng, một người xuất thân như vậy, lại có thể nói năng, giảng dạy như một ngôn sứ, hay như một vĩ nhân được. Họ nhận diện rất rõ ràng rằng Ngài là bác thợ, con bà Maria, và gọi tên một cách rành mạch thân nhân của Chúa Giêsu.
Khi gọi đích danh Chúa Giêsu là bác thợ, con bà Maria, họ có ý mỉa mai, khinh bỉ xuất xứ và địa vị xã hội của Ngài. Tưởng rằng ông ta theo học các rabbi nổi tiếng, chứ bác thợ mộc thì có gì cao quý, giỏi giang, đáng để họ kính phục!
Thay vì vui mừng, hãnh diện, vì một người trong làng, trong xóm giỏi giang, thành công, xuất chúng như Chúa Giêsu, thì những người Nazareth lại có đầu óc thành kiến, ghen tức và khinh thường Ngài. Họ nghĩ rằng, họ biết tất cả nguồn gốc nhân loại của Chúa Giêsu, nhưng họ đâu biết rằng, Ngài còn có nguồn thần linh, Ngài là Con Thiên Chúa, mang bản tính và ngôi vị Thiên Chúa.
Trước thái độ của những người Nazareth, Chúa Giêsu đã phải thốt lên rằng: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi”. Và Ngài không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.
Người Việt có câu: “Gần Chùa gọi Bụt bằng anh” rất đúng với thái độ của Người Do Thái đối với Chúa Giêsu trong lần Ngài về thăm quê quán. Cũng giống như những người Nazareth, chúng ta thường đánh giá người khác theo cách chủ quan, dưới lăng kính thành kiến và ghen tức trước sự nổi danh, thành đạt, giỏi giang của một ai đó.
Chúng ta thường dè bỉu, khinh thường, giảm thiểu đến mức thấp nhất khi đánh giá về thành công của một người nào đó. Trái lại, việc làm của chúng ta, dù mức độ thành công thật khiêm tốn, nhưng lại thổi phồng, lăng xê, làm cho thành công của mình thật sự quan trọng, vĩ đại.
Trước những người có thái độ như vậy, thánh Phaolô dạy chúng ta rằng: “Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Pl 2,3). Ngài còn nói thêm: “Đừng ai đi quá mức khi đánh giá mình” (Rm 12,3). Như vậy, thánh Phaolô khuyên chúng ta đừng có ý tưởng sai lầm và phóng đại về mình, nhưng đúng hơn phải biết đánh giá đúng và từ tốn về mình. Bằng cách hạ mình xuống, chúng ta mới có thể tiến đến sự thật[1].
Xin Chúa cho chúng ta biết khiêm nhường đón nhận Tin Mừng của Chúa, biết đánh giá đúng về mình và người khác, và đừng bao giờ có thành kiến hay đố kỵ trước thành công của người anh em. Amen.
[1] x. Raniero Cantalamessa, Đời sống mới trong Chúa Kitô, Sứ điệp thiêng liêng của thư Roma, chuyển ngữ Lm. Trần Đình Quảng, Nxb Tôn Giáo 2024, tr. 284.
-
Chúa Nhật XXIII TN, A, Mt 18,15-20: Sửa lỗi trong tình huynh đệ và bác ái (05/09)
-
Thứ Bảy, Tuần XXII TN, Lc 6,1-5: Tinh thần giữ luật ngày Sabat (04/09)
-
Thứ Tư, Tuần XXII TN, Lc 4,38-44: Danh hiệu và sứ mạng của Đấng Kitô (01/09)
-
Thứ Ba, Tuần XXII TN, Lc 4,31-37: Giảng dạy như Đấng có uy quyền (31/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Bước theo Đức Kitô (29/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Từ bỏ để theo Chúa (29/08)
-
28/08 Lễ thánh Augustinô, Mt 25,1-13: Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng (27/08)
-
Thứ Năm, Tuần XXI TN, Mt 24,42-51: Tỉnh thức và sẵn sàng (26/08)
-
Thứ Tư, Tuần XXI TN, Mt 23,27-32: Ngoài đẹp, trong xấu (25/08)
-
Thứ Ba, Tuần XXI TN, Mt 23,23-26: Những điều cốt yếu của Lề Luật (24/08)
























