Suy niệm

Thứ Sáu, Tuần IV PS, Ga 14,1-6: Lời hứa của Đức Giêsu

Nếu hiểu một cách đơn sơ câu nói của Đức Giêsu „trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở“, có nghĩa là trên thiên đàng có đủ chỗ cho tất cả mọi người và chính Đức Giêsu đi dọn chỗ cho chúng ta. Ngài không chỉ chuẩn bị chỗ trên thiên đàng mà thôi, nhưng còn hứa sẽ trở lại và đem chúng ta về với Ngài, để Ngài ở đâu, chúng ta cũng ở đó với Ngài.

 

 

 

LỜI HỨA CỦA ĐỨC GIÊSU

(Ga 14,1-6)

 

Lam Châu

 

Trình thuật Tin mừng hôm nay được trích trong diễn từ của Đức Giêsu khi Ngài sắp bước vào cuộc tử nạn. Điều đó cho thấy, thời gian mà Đức Giêsu ở với môn đệ không còn lâu nữa. Ngài trấn an các môn đệ: „Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy“. Đức Giêsu không muốn sự ra đi của Ngài là dấu chấm tận cho hành trình theo Chúa của các môn đệ. Ngài mời gọi họ tin vào Thiên Chúa, Đấng đã sai Ngài vào trần gian, mạc khải cho con người biết Thiên Chúa Cha yêu thương con người và giao cho Đức Giêsu thực hiện chương trình cứu độ nhân loại.

 

Giờ là lúc Ngài đi vào con đường thập giá, đón nhận thánh ý Chúa Cha, chết để cứu con người khỏi diệt vong và ban hạnh phúc nước trời cho họ. Hạnh phúc nước trời hay hạnh phúc thiên đàng theo bài Tin mừng hôm nay, đó là chỗ ở trong nhà của Thiên Chúa. Vậy khi nói: „Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở“, Đức Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì?

 

Người Do Thái tin trên thiên đàng có nhiều cấp bậc hạnh phúc dành cho con người, hệ tại ở mức thánh thiện và trung tín của họ khi sống ở trần gian. Vì thế, thiên đàng được sánh ví như một lâu đài có nhiều phòng và mỗi phòng được cấp cho từng người tùy theo người ấy đáng được hưởng.

 

Clement thành Alexandria cũng tin rằng trên thiên đàng có mức độ vinh quang, phần thưởng và cấp bậc khác nhau tương xứng với độ thánh thiện mỗi người đạt đến ở đời này.

 

Tuy nhiên, nếu hiểu một cách đơn sơ câu nói của Đức Giêsu „trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở“, có nghĩa là trên thiên đàng có đủ chỗ cho tất cả mọi người và chính Đức Giêsu đi dọn chỗ cho chúng ta. Ngài không chỉ chuẩn bị chỗ trên thiên đàng mà thôi, nhưng còn hứa sẽ trở lại và đem chúng ta về với Ngài, để Ngài ở đâu, chúng ta cũng ở đó với Ngài. Ngài không để chúng ta lạc lõng, bơ vơ, nhưng sẽ luôn hiện diện, đồng hành và ở với chúng ta mọi nơi mọi lúc.

 

Chúng ta thấy, trên trần gian, mọi ngôi nhà đều có giới hạn, không một ngôi nhà nào có thể đủ chỗ cho một số đông cùng hiện diện trong một thời gian nhất định. Một ngôi nhà thờ, một hội trường, một sân bóng rộng lớn...cũng có thể trở nên chật chội khi có nhiều người hiện diện cùng lúc. Hay một quán trọ, khánh sạn...cũng có thể phải từ chối những du khách đang mệt mỏi tìm nơi trú ngụ vì không còn chỗ. Nhưng ngôi nhà của Cha chúng ta thì không thế, vì thiên đàng rộng rãi như chính tấm lòng của Thiên Chúa, có đủ chỗ cho tất cả mọi người, miễn là người đó tin vào Đức Giêsu và thực hành giáo huấn Ngài truyền dạy.

 

Đức Giêsu đi trước để dọn chỗ và muốn chúng ta cất bước theo sau. Ngài mở đường để chúng ta có thể theo bước chân Ngài. „Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy“ là một lời hứa chắc chắn về sự tái lâm của Đức Giêsu. Thế giới của chúng ta sẽ có điểm kết thúc, lịch sử phải đi đến điểm tận cùng và ngày đó Đức Kitô đến để kết thúc lịch sử nhân loại. Đó sẽ là ngày chiến thắng khải hoàn của Đức Kitô. Chính ngày đó, Ngài sẽ đón tiếp tất cả chúng ta vào thiên đàng.

 

Với Kitô hữu, thiên đàng là nơi Thiên Chúa ngự trị, chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa diện đối diện, được chiêm ngưỡng, được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa và được ở mãi với Ngài.

 

Vậy chúng ta có muốn được sống hạnh phúc đời đời trong Nhà của Chúa Cha, nơi được Đức Giêsu dọn chỗ và dành sẵn cho chúng ta, hay chúng ta tìm một nơi nào khác dù tiện nghi nhưng vắng bóng Thiên Chúa? Thiết nghĩ, chính mỗi người trong chúng ta mới có câu trả lời xác đáng.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á