Suy niệm

Thứ Sáu, Tuần I TN, A, Mc 2,1-12: Được chữa lành nhờ tin

Khi nói “con đã được tha tội rồi”, Đức Giêsu cho chúng ta thấy căn bệnh sâu xa nhất của con người không phải ở thể lý, mà là tội lỗi trong tâm hồn. Ngài đến không chỉ để chữa lành thân xác, mà để giải thoát con người khỏi quyền lực của tội lỗi.

 

 

 

ĐƯỢC CHỮA LÀNH NHỜ TIN

(Mc 2,1-12)

 

Lam Châu

 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành người bại liệt ở Capernaum. Người bại liệt được lành bệnh, khỏe mạnh, đứng dậy, vác chõng ra về trước mặt mọi người.

 

Điểm nổi bật trong trình thuật này không chỉ là niềm tin của người bại liệt, mà còn là niềm tin của những người bạn đã kiên trì đưa anh đến với Chúa. Trước đám đông vây quanh Đức Giêsu, họ có sáng kiến bằng cách tháo mái nhà, đưa người bại liệt đến gần Đức Giêsu để Ngài chữa cho anh.

 

Người bại liệt không thể tự mình đến với Chúa, nhưng nhờ cộng đoàn nâng đỡ, anh được gặp Đức Giêsu. Thấy họ có niềm tin mãnh liệt, Đức Giêsu nói với người bệnh rằng: “Này con, con đã được tha tội rồi”.

 

Khi nói “con đã được tha tội rồi”, Đức Giêsu cho chúng ta thấy căn bệnh sâu xa nhất của con người không phải ở thể lý, mà là tội lỗi trong tâm hồn. Ngài đến không chỉ để chữa lành thân xác, mà để giải thoát con người khỏi quyền lực của tội lỗi.

 

Điều này làm cho các kinh sư nghi ngờ, vì họ biết chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Nhưng chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã mạc khải quyền năng Thiên Chúa nơi Ngài. Việc chữa lành thể lý là dấu chỉ hữu hình chứng minh quyền năng tha tội của Thiên Chúa.

 

Họ không nhận biết rằng trong Đức Giêsu, Thiên Chúa đã đến gần nhân loại, mang lấy thân phận con người, để trao ban ơn tha thứ. Đây là điểm then chốt của Kitô giáo, ơn cứu độ không chỉ là lời hứa xa vời, mà là hiện thực nơi Đức Kitô.

 

Các kinh sư phản ứng bằng thái độ khép kín trước điều Đức Giêsu vừa mạc khải rằng Ngài có quyền tha tội. Dựa vào lề luật và truyền thống, họ đã không thể chấp nhận rằng một con người cụ thể lại có quyền tha tội.

 

Thay vì mở lòng trước dấu chỉ quyền năng của Đức Giêsu, họ lại tìm cách bắt bẻ Ngài. Đây cũng là nguy cơ chối bỏ quyền năng của Thiên Chúa của con người ở mọi thời. Khi con người quá bám víu vào khuôn khổ, vào những thiết định có sẵn, họ có thể bỏ lỡ sự hiện diện sống động của Thiên Chúa.

 

Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta xét lại chính mình, liệu chúng ta có đang giống các kinh sư, nghi ngờ quyền năng của Chúa, giới hạn Ngài trong những khuôn khổ do ta đặt ra?

 

Người bại liệt được tha tội và chữa lành nhờ lòng tin của anh và niềm tin của cả cộng đoàn. Điều này khẳng định sức mạnh của đức tin chung, và mời gọi chúng ta nâng đỡ nhau trong đời sống thiêng liêng.

 

Đức Giêsu không chỉ là thầy thuốc chữa bệnh, mà là Đấng có quyền tha tội, nghĩa là Ngài có quyền năng của Thiên Chúa. Đây là mạc khải căn bản về căn tính của Đức Kitô.

 

Người bại liệt đã đứng dậy, vác chõng ra về. Hành động này biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện, từ tình trạng bất lực sang tự do, từ tội lỗi sang sự sống mới. Người Kitô hữu cũng được mời gọi sống như thế: đứng dậy khỏi những ràng buộc của sự dữ, bước đi trong tự do của con cái Thiên Chúa.

 

Qua việc Đức Giêsu tha tội và chữa lành cho người bại liệt, chúng ta nhận ra Ngài chính là Đấng Cứu Độ, Đấng mang đến sự sống mới cho nhân loại.

 

Xin cho chúng ta biết sống đức tin sáng tạo và kiên vững, biết nâng đỡ nhau trên hành trình đến với Chúa, và biết mở lòng đón nhận quyền năng cứu độ của Đức Kitô, để mỗi ngày chúng ta cũng có thể “đứng dậy, vác chõng mà đi” trong tự do và niềm vui của Tin Mừng.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á