Suy niệm
Thứ Năm, Tuần XXXIII TN, Lc 19,41-44: Nhận biết thời giờ Thiên Chúa viếng thăm
NHẬN BIẾT THỜI GIỜ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM
(Lc 19,41-44)
Lam Châu
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca cho chúng ta biết Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem. Ngài khóc thương, nhỏ lệ vì thành Jerusalem được Thiên Chúa tuyển chọn, nơi từng vang vọng lời các ngôn sứ, nơi có Đền Thờ linh thiêng, nhưng lại không nhận ra Đấng Cứu Độ đang đến viếng thăm thành.
Chúa Giêsu nhìn thấy trước viễn cảnh bi thảm của thành Jerusalem: quân thù sẽ đắp lũy, bao vây, công hãm tư bề, và thành sẽ bị tàn phá không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Nhưng điều khiến Ngài đau lòng hơn cả là “thành Jerusalem đã không nhận biết thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm” (x. Lc 19,44).
Jerusalem là biểu tượng của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Dân ấy đã được Thiên Chúa yêu thương, dẫn dắt, ban Lề Luật, sai các ngôn sứ đến cảnh tỉnh (x. Rm 9,4-5). Nhưng họ đã nhiều lần ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí giết chết các ngôn sứ. Và giờ đây, chính Đức Giêsu, Đấng Thiên Sai - Con Thiên Chúa - đang đứng trước họ, nhưng họ vẫn không nhận ra. Mắt họ mù lòa trước ánh sáng, lòng dạ họ chai đá trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ.
Chúa Giêsu không lên án, nhưng Ngài khóc. Những giọt nước mắt ấy là tiếng lòng của một Thiên Chúa yêu thương đến tận cùng, nhưng bị từ chối. Ngài đau đớn khi thấy con cái mình tự chọn con đường diệt vong.
Con người không biết rằng “Thời giờ Thiên Chúa viếng thăm” là thời điểm ân sủng, là lúc Thiên Chúa đến gần, mời gọi, đánh động, ban ơn hoán cải. Nhưng nếu không tỉnh thức, nếu lòng vẫn khép kín, nếu cứ mải mê với những lo toan trần thế, thì con người sẽ bỏ lỡ cơ hội quý giá ấy.
Trong đời sống đức tin, mỗi người Kitô hữu cũng có những “thời giờ Thiên Chúa viếng thăm”. Đó có thể là một biến cố, một lời giảng, một cuộc gặp gỡ, một cơn khủng hoảng, một giây phút hồi tâm… Tất cả đều có thể là lúc Chúa gõ cửa tâm hồn chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra không? Hay chúng ta cũng như dân thành Jerusalem năm xưa, vẫn mải mê với những ảo ảnh của thế gian, để rồi khước từ Đấng Cứu Độ?
Hình ảnh quân thù đắp lũy, bao vây Jerusalem cũng là hình ảnh sống động cho những lúc người Kitô hữu bị ma quỷ bủa vây, kiềm tỏa. Chúng không tấn công ồ ạt ngay, nhưng âm thầm, từng bước một: bằng những cám dỗ nhỏ ngọt ngào, những thỏa hiệp nhẹ, những lần trì hoãn việc lành, những lần bỏ lễ, bỏ cầu nguyện, những lần thỏa mãn dục vọng, ích kỷ, kiêu căng. Dần dần, người Kitô hữu bị bao vây, bị cô lập khỏi ân sủng, và cuối cùng là sụp đổ. Khi ấy, nếu người Kitô hữu không kịp quay về, hậu quả sẽ thật thảm khốc.
Quả thật, Chúa không ngừng viếng thăm chúng ta. Người đến trong Thánh Lễ, trong Lời Chúa, trong Bí tích Hòa Giải, trong tha nhân, trong những biến cố vui buồn của cuộc sống. Nhưng để nhận ra, chúng ta cần có một tâm hồn tỉnh thức, khiêm nhường và khao khát Thiên Chúa.
Đừng để đến khi mọi sự sụp đổ, chúng ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao cơ hội. Đừng để đến khi nước mắt tuôn rơi, chúng ta mới tiếc nuối vì đã không mở lòng trước tình yêu thương của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu vẫn đang khóc thương mỗi người chúng ta khi thấy chúng ta lạc lối, khi thấy chúng ta khước từ tình yêu của Ngài. Nhưng Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi: Hôm nay, nếu anh em nghe tiếng Chúa, anh em đừng cứng lòng (x. Tv 94,8). Vì thế, chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận “thời giờ Thiên Chúa viếng thăm”, vì đó là thời giờ chúng ta được cứu độ.
Chúng ta hãy trở về với Chúa, hãy để Ngài phá tan những thành lũy tội lỗi đang bao vây tâm hồn chúng ta. Hãy để Ngài lau khô nước mắt và ban lại bình an đích thực cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhận ra những lần Chúa viếng thăm trong cuộc đời của chúng con. Xin đừng để chúng con khước từ tình yêu của Chúa, nhưng biết mở lòng đón nhận và hoán cải mỗi ngày. Amen.
-
Thứ Tư, Tuần II TN, A, Mc 3,1-6: "Cứu sống hay giết chết?" (20/01)
-
Thứ Ba, Tuần II TN, A, Mc 2,23-28: "Con Người làm chủ ngày Sabbath" (19/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Chiên Thiên Chúa - Đấng xóa tội trần gian (17/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Lời chứng của Gioan Tầy Giả (17/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Đấng xóa tội trần gian (17/01)
-
Thứ Bảy, Tuần I TN, A, Mc 2,13-17: Chúa gọi Lêvi (16/01)
-
Thứ Sáu, Tuần I TN, A, Mc 2,1-12: Được chữa lành nhờ tin (15/01)
-
Thứ Năm, Tuần I TN, A, Mc 1,40-45: "Nếu Ngài muốn..." (15/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: "Để giữ trọn đức công chính" (10/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: Nhập thể và nhập thế (10/01)
























