Suy niệm

Thứ Năm, Tuần XXXI TN, Lc 15,1-10: Mục tử Giêsu

Hình ảnh người mục tử không ngần ngại rời bỏ đoàn chiên đông đảo để đi tìm một con chiên duy nhất cho thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ai. Dù người đó có sa ngã, lạc lối, thì Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn yêu thương và đi tìm họ.

 

 

 

MỤC TỬ GIÊSU

(Lc 15,1-10)

 

Lam Châu

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn về người mục tử bỏ chín mươi chín con chiên để đi tìm một con chiên bị lạc. Khi kể dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn chúng ta biết rằng tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho con người thật lớn lao, đặc biệt là những người tội lỗi, lạc xa Ngài.

 

Đức Giêsu bị những người Pharisêu chỉ trích vì “đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với họ”. Nhưng những người Pharisêu không biết rằng đó chính là sứ mạng của Đức Giêsu, Ngài đến để tìm và cứu những gì đã hư mất (x. Lc 19,10). Hình ảnh người mục tử không ngần ngại rời bỏ đoàn chiên đông đảo để đi tìm một con chiên duy nhất cho thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ai. Dù người đó có sa ngã, lạc lối, thì Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn yêu thương và đi tìm họ.

 

Đức Giêsu là vị mục tốt lành. Ngài luôn biết rõ, lắng nghe và dõi theo chúng ta trong mọi bước đi của cuộc sống. Ngài mời gọi chúng ta hãy lắng nghe, bước theo, hiệp nhất và đoàn tụ trong đoàn chiên Ngài dẫn dắt. Tuy nhiên, phần chúng ta, những con chiên của Ngài, nhiều khi lại bịt tai lại để khỏi nghe tiếng Chúa, có khi còn cố tình „vứt bỏ lời Chúa sau lưng“, nhưng lại dỏng tai nghe tiếng gọi của những đam mê, những cám dỗ trần tục, những quyến rũ của tiền tài danh vọng. Bởi vì ai cũng biết rằng, „theo Chúa“ có nghĩa là phải „từ bỏ mình và vác thập giá“, là “liều mất mạng sống mình” (x. Mc 8,34-35), nên chúng ta ngại từ bỏ, ngại dấn thân, ngại hy sinh và không chịu ở yên trong đoàn chiên của Chúa.

 

Diễn tiến trong dụ ngôn cho thấy, con chiên lạc không tự mình trở về, nhưng được người mục tử tìm thấy và mang về trên vai. Như vậy, sự sám hối không phải chỉ là hành động riêng của con người thôi, nhưng còn nhờ ân sủng của Thiên Chúa thương ban. Ngài chủ động đi tìm, tha thứ và phục hồi phẩm giá cho người tội lỗi. Khi con người nhận ra tình yêu ấy và mở lòng đón nhận, đó chính là lúc họ được cứu độ.

 

Đức Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng lời khẳng định: “Trên trời, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”. Đây là một mạc khải tuyệt vời của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: Thiên Chúa không những tha thứ, mà còn vui mừng, hân hoan khi một người tội lỗi quay trở về với Ngài. Niềm vui ấy lan tỏa đến cả triều thần thánh trên trời, cho thấy giá trị vô cùng của từng người đối với Thiên Chúa.

 

Qua dụ ngôn này, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại chính mình. Có thể chúng ta là con chiên đang lạc lối, cần được Thiên Chúa tìm về. Hoặc có thể chúng ta đang ở trong đoàn chiên của Chúa, nhưng lại thiếu lòng thương xót đối với anh chị em đang xa cách Ngài. Vì thế, hãy để lòng mình được đánh động bởi tình yêu của Đức Giêsu, để chúng ta biết sám hối, biết trở về, và cũng biết vui mừng khi người khác được cứu độ.

 

Chúng ta hãy cầu xin Đức Giêsu cho trái tim của chúng ta cũng được nên giống trái tim của Ngài: biết yêu thương, tha thứ, và luôn mở rộng vòng tay đón nhận người tội lỗi với tình bác ái, yêu thương và tha thứ. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á