Suy niệm
Thứ Năm, Tuần XXIV TN, Lc 7,36-50: Yêu mến nhiều hơn
YÊU MẾN NHIỀU HƠN
(Lc 7,36-50)
Lam Châu
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại ông Simon, một người Pharisêu mời Đức Giêsu đến dùng bữa, và một người phụ nữ tội lỗi trong thành bất ngờ cũng xuất hiện trong bữa tiệc đó. Vậy hai người đã đón tiếp Đức Giêsu với thái độ nào, đâu là bài học cho chúng ta?
Ông Simon, một người Pharisêu, đã mời Đức Giêsu đến dùng bữa. Bề ngoài, đây là một cử chỉ hiếu khách. Nhưng thực chất, ông tiếp đón Chúa một cách lạnh nhạt, hình thức và thiếu lòng kính trọng. Ông không rửa chân cho Chúa, không hôn chào, không xức dầu thơm. Tất cả những nghi thức vốn là biểu hiện của lòng hiếu khách và tôn trọng đều bị ông Simon bỏ qua.
Trong khi đó, một người phụ nữ vốn bị coi là tội lỗi lại xuất hiện. Bà không được mời, nhưng với lòng khao khát, bà đã đến gần Chúa, khóc nức nở, lấy nước mắt rửa chân Người, lấy tóc lau, hôn chân và xức dầu thơm. Hành động của bà đối với Chúa đầy tình yêu, đầy lòng biết ơn và khiêm nhường.
Ông Simon đại diện cho những người tự cho mình là công chính. Ông mời Chúa vào nhà nhưng không thực sự mở lòng. Ông nhìn người phụ nữ với ánh mắt khinh bỉ, và thậm chí còn nghi ngờ Đức Giêsu: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng đến mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi”.
Thái độ của ông Simon cho thấy trái tim của ông còn khép kín. Ông đón tiếp Chúa bằng lý trí, bằng sự xét đoán, nhưng thiếu tình yêu chân thành. Ông không nhận ra mình cũng cần đến lòng thương xót của Chúa. Ông không thấy Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, mà chỉ coi Người như một khách bình thường để dò xét.
Trái ngược với ông Simon, người phụ nữ đến với Chúa bằng cả trái tim tan vỡ. Bà ý thức sâu xa về tội lỗi của mình, và tin tưởng vào lòng thương xót của Đức Giêsu. Bà không nói một lời, nhưng hành động của bà là một lời cầu nguyện sống động: nước mắt của bà là sự sám hối, lấy mái tóc lau chân Chúa là sự khiêm nhường và xức dầu thơm là lòng biết ơn.
Chính tình yêu và lòng tin đã khiến bà vượt qua mọi rào cản xã hội, bất chấp ánh nhìn khinh miệt của người khác. Bà chỉ còn thấy Chúa là Đấng có thể tha thứ và đổi mới cuộc đời của bà.
Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn hai con nợ để giải thích: một người nợ nhiều, một người nợ ít, cả hai đều được tha. Người nào được tha nhiều thì sẽ yêu mến nhiều hơn. Qua đó, Chúa cho thấy tình yêu của người phụ nữ lớn lao hơn vì bà đã cảm nhận sâu xa ơn tha thứ của Chúa.
Đức Giêsu nói với ông Simon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau…”.
Cuối cùng, Đức Giêsu khẳng định: “Tội của chị đã được tha rồi”, và nói với chị: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta xét lại cách thức chúng ta đón tiếp Người trong đời sống hằng ngày. Có khi chúng ta giống ông Simon giữ đạo hình thức, mời Chúa vào nhà nhưng không thực sự mở lòng, không dành cho Người sự tôn trọng và yêu mến. Chúng ta có thể đến nhà thờ, đọc kinh, nhưng thiếu sự chân thành và lòng biết ơn.
Ngược lại, Chúa muốn chúng ta học nơi người phụ nữ đến với Người bằng trái tim khiêm nhường, sám hối và yêu mến. Chính sự ý thức về tội lỗi và lòng tin vào tình thương của Chúa sẽ làm cho tình yêu của chúng ta lớn lên. Người được tha nhiều sẽ yêu mến nhiều hơn, và tình yêu ấy sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta.
Đức Giêsu không tìm kiếm những nghi thức trống rỗng, nhưng Người muốn trái tim chúng ta. Người không loại trừ ai, kể cả những người bị coi là tội lỗi. Điều quan trọng là chúng ta có dám đến với Người, có dám để tình yêu của Người chạm vào vết thương của mình, và có dám đáp lại bằng tình yêu chân thành hay không.
Xin cho mỗi chúng ta biết đón tiếp Chúa như người phụ nữ trong Tin Mừng: bằng nước mắt sám hối, bằng lòng tin tưởng, bằng tình yêu biết ơn. Và khi được tha thứ, chúng ta hãy yêu mến nhiều hơn, để cuộc đời của chúng ta trở thành lời ca tụng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
-
Thứ Sáu, Tuần XXVII TN, Lc 11,15-26: Biết biện phân (08/10)
-
Chúa Nhật XXVII TN, Pl 4,6-9: Hãy nghĩ đến những điều cao đẹp (03/10)
-
Thứ Tư, Tuần XXVI TN, Lc 9,57-62: Ưu tiên chọn Chúa (29/09)
-
Chúa Nhật XXVI TN, Mt 21,28-32: Thấy, trở về và sống yêu mến (26/09)
-
Chúa Nhật XXVI TN, Mt 21,28-32: Xin vâng bằng hành động (26/09)
-
Chúa Nhật XXVI TN, Pl 2,1-11; Mt 21,28-32: Hãy sống khiêm nhường như Chúa Giêsu (26/09)
-
Thứ Bảy, Tuần XXV TN, Lc 9,43b-45: Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó (25/09)
-
Thứ Sáu, Tuần XXV TN, Lc 9,18-22: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa" (24/09)
-
Thứ Tư, Tuần XXV TN, Lc 9,1-6: Sứ vụ loan báo Tin Mừng (22/09)
-
Chúa Nhật XXV TN, Mt 20,1-16a: Được trao ban cách nhưng không (19/09)
























