Suy niệm
Thứ Năm, Tuần XXI TN, Mt 24,42-51: Tỉnh thức và sẵn sàng
TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG
(1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51)
Lam Châu
Bài Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta vào một phần quan trọng của diễn từ cánh chung, nơi Chúa Giêsu nói về sự tận cùng của thế giới. Ngài mời gọi mọi người hãy tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ ngày Ngài ngự đến trong vinh quang.
Đoạn đầu của bài Tin Mừng không được đọc hôm nay, nhưng trong đoạn đó, Chúa Giêsu đề cập đến thời ông Noe như một minh chứng cụ thể. Thời đó dân chúng lo ăn chơi, cưới vợ lấy chồng…họ chẳng nghĩ đến Thiên Chúa. Họ làm điều dữ, phạm tội chống lại Ngài. Họ đã chẳng tỉnh thức, chẳng nghĩ đến việc xấu xa họ đã làm mà ăn năn hối cải. Khi lụt Hồng thủy ập tới đã cuốn họ đi hết thảy, chỉ những ai biết kính sợ Thiên Chúa mới được cứu thoát (St 7,1).
Sự kiện đó cũng sẽ được tái lập trong ngày cánh chung, ngày Chúa Giêsu ngự đến trong vinh quang. Khi người ta đang làm những công việc thường nhật, như làm ruộng, kéo cối xay…thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
Như vậy, chỉ những ai tỉnh thức, bước đi trong ánh sáng, luôn quy hướng về Chúa và làm điều thiện mới được Thiên Chúa tuyển chọn và giải thoát. Ơn cứu độ được Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thực hiện điều này qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Nhưng để đón nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu mang đến, chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn, vì ngày Chúa đến không biết khi nào; do đó đừng để lòng mình ra nặng nề vì những thú vui trần thế hoặc lo lắng sự đời. Chúa Giêsu lấy hình ảnh người đầy tớ trung tín và khôn ngoan để làm hình mẫu cho chúng ta luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng. Người đầy tớ trung tín luôn sẵn sàng, tỉnh thức và chu toàn bổn phận được giao, từ việc coi sóc gia nhân, cấp phát lương thực cho đến việc trông coi tài sản của chủ.
Tuy nhiên, vẫn có những đầy tớ biến chất nghĩ bụng rằng: Ông chủ đi xa, còn lâu mới về, rồi ăn chơi, chè chén và đối xử bất công với đồng bạn. Đây là thái độ đáng bị lên án của người đầy tớ. Vì thế, khi ông chủ trở về, những đầy tớ xấu ấy sẽ bị trách phạt. Chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, phải luôn tỉnh thức và tránh xa thái độ cũng như lối hành xử của những đầy tớ xấu xa này.
Tỉnh thức nói lên tư thế của người môn đệ, luôn sẵn sàng trong mọi nơi, mọi lúc. Tuy nhiên, tỉnh thức phải đi đôi với cầu nguyện. Cầu nguyện để khẩn nài Thiên Chúa ban ơn trợ lực, giúp chúng ta chống lại những mời gọi của sự dữ. Chúng ta nài xin Thiên Chúa ban ơn để được mạnh mẽ cả phần thể lý lẫn tinh thần. Chúa Giêsu muốn các môn đệ và chúng ta hãy khẩn nài như thế để thoát khỏi những tai ương đổ xuống và có thể đứng vững trước mặt Con Người.
Vì thế, trong bài đọc một, thánh Phaolô khích lệ, trấn an các tín hữu Thessalonica cũng như chúng ta: „Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thần thánh của Người“ (1Tx 3,13).
Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta sống trong niềm hy vọng, biết chờ đợi, tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ để đứng vững trong ngày Chúa Giêsu quang lâm. Ngài đến để kết thúc lịch sử nhân loại. Ngày đó Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mọi người tùy theo tình yêu, lòng bác ái của chúng ta dành cho Chúa qua tha nhân (x. Mt 25,31-46).
Noi gương thánh Augustino, vị giám mục tiến sĩ lừng danh, chúng ta biết trở về với Chúa, luôn là người đầy tớ trung tín - tỉnh thức trong suy tư, liên lỉ trong cầu nguyện và sống tương quan mật thiết với Chúa - để khi Ngài đến, chúng ta đứng vững trong hàng ngũ những người được hưởng ơn cứu độ và được dự tiệc vui với Ngài trong Nước Trời. Amen.
-
Thứ Tư, Tuần VII PS, Ga 17,11b-19: Lời cầu nguyện của Đức Giêsu (19/05)
-
Thứ Ba, Tuần VII PS, Ga 17,1-11a: "Giờ đã đến" (18/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,1-11a: Ở lại trong vinh quang của Thiên Chúa (16/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,1-11a: Tôn vinh danh Con Cha (16/05)
-
Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 14,15-21: Thầy vẫn ở bên anh em (09/05)
-
Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 14,15-21: Yêu mến Chúa là phải tuân giữ các điều răn (09/05)
-
Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 14,1-12: Khát khao diện kiến Thiên Chúa (02/05)
-
Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 14,1-12: Đức Giêsu là Đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha (02/05)
-
Thứ Sáu, Tuần IV PS, Ga 14,1-6: Lời hứa của Đức Giêsu (30/04)
-
Thứ Tư, Tuần IV PS, Ga 12,44-50: Đức Giêsu là ánh sáng thế gian (28/04)
























