Suy niệm
Thứ Năm, Tuần XII TN, Mt 7,21-29: Lắng nghe và thực hành lời Chúa
LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA
(Mt 7,21-29)
Lam Châu
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: „Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì được ví như người khôn xây nhà trên đá“.
Lắng nghe Lời Chúa, hay nghe „những lời Thầy nói đây“ trong trình thuật mà chúng ta vừa nghe, được nói trực tiếp từ miệng Đức Giêsu, và người nghe đón nhận trước hết qua thính giác, trước khi đi vào trí lòng và được diễn tả qua hành động.
Chúng ta có thể nghe nhiều loại âm thanh khác nhau, gọi chung là tạp âm, nhưng chỉ khi „lắng nghe“, chúng ta mới nhận ra tiếng Chúa. Thái độ lắng nghe đặt chúng ta trong sự tương quan mật thiết với Chúa, giống như Samuel: „Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe“ (1 Sm 3,10).
Lắng nghe Lời Chúa, rồi tìm cách tốt nhất để thực thi được diễn ra trong một quá trình, gọi là nhịp ba giữa giác quan, nghĩa là chăm chú lắng nghe bởi đôi tai; lý trí với chức năng suy nghĩ, phán đoán; rồi vận dụng trí năng, các giác quan, khối óc và con tim để thực hiện điều đã nghe. Để làm được điều này, người nghe Lời Chúa nên noi gương Đức Maria „luôn ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng“ (x. Lc 2,19). Có như vậy, Lời Chúa mới thấm nhập và cư ngụ trong tâm hồn người nghe.
Vậy, điều gì tác động người đón nhận Lời Chúa, từ việc lắng nghe, suy nghĩ, rồi tìm cách tốt nhất để đem ra thực hành, và qua đó thực thi thánh ý của Ngài? Tác giả thư Do Thái trả lời rằng: „Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người“ (Dt 4,12).
Như thế, mỗi khi được nghe, Lời Chúa đi vào trong tâm trí, con tim người nghe và biến đổi họ. Vì „Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi“ (Tv 119,105). Nhờ Lời Chúa tác động, người nghe cố gắng đi vào chiều sâu, nhìn những tiến trình trong các liên hệ và học hỏi để hiểu biết. Tiến trình này được Thánh Thần soi sáng, chỉ cho người nghe thấy sự liên hệ của Thánh Kinh, giữa Lời Chúa và thực tại, do đó đủ sức khai mở một con đường để hiểu biết, luôn được liên kết với Lời Chúa và dẫn đưa người nghe vào „chân lý trọn vẹn“. Quả thật, trong đời thường người nghe cần bánh, cần lương thực cho thân xác để duy trì sự sống, nhưng sâu xa hơn, họ cần lời tình yêu, lời chân lý và cần đến chính Thiên Chúa.
Thế nhưng người nghe Lời Chúa nên thực hành như thế nào? Thưa, thực hành Lời Chúa, đó là „yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình“ (x. Mt 22,37) và „bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa“ (Cl 3,23), mà làm cho Chúa, cũng đồng nghĩa là làm cho tha nhân: Vì khi cho người đói ăn, người khát uống; tiếp rước khách lạ; viếng thăm người đau yếu; an ủi, hỏi han người tù đày... là người thực hành Lời Chúa đang làm cho chính Chúa vậy (x. Mt 25,35-36).
Như thế, thực hành Lời Chúa là yêu mến Thiên Chúa, đồng thời yêu mến và làm điều tốt cho tha nhân. Việc thực hành Lời Chúa như vừa nêu trên được Đức Giêsu khen như người khôn xây nhà trên đá. Nhà ở đây là ngôi nhà cuộc đời, ngôi nhà niềm tin, ân sủng, huynh đệ, tương giao và gắn kết. Chính lúc thực thi lời Chúa là lúc người nghe - trong đó có chúng ta, những người khôn ngoan - đang xây dựng ngôi nhà của đời mình trên đá tảng, là chính Đức Giêsu Kitô (x. Mt 21,42), không gì có thể làm cho ngôi nhà ấy suy sụp được.
Chính tác giả của Tv 91 cũng đã tin tưởng, phó thác vào Chúa và xem Ngài như núi đá chở che, vì ông đã cắm lều, xây nhà cuộc đời của mình trên đó, nên được Ngài gìn giữ, đến nỗi điều ác, tai ương không bén mảng tới nhà, dù có đạp nát đầu sư tử, khủng long cũng chẳng sao (x. Tv 91).
Chúng ta được diễm phúc đọc và nghe Lời Chúa mỗi ngày, thế nhưng, Lời Chúa đã thẩm thấu vào tâm hồn và được thể hiện bằng hành động qua ý muốn và đôi tay của chúng ta hay chưa? Nếu chưa, chúng ta nên tự vấn chính mình và lắng nghe lời khuyên của thánh Giacôbê: “Anh em hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em, và hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 1,21-22). Amen.
-
Thứ Tư, Tuần XIX TN, Mt 18,15-20: Nghệ thuật sửa lỗi (11/08)
-
Thứ Ba, Tuần XIX TN, Mt 18,1-5.10.12-14: Cám dỗ về quyền lực (10/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Mt 14,22-33: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Rm 9,1-5: Israel trong trái tim thánh Phaolô (08/08)
-
Thứ Bảy, Tuần XVIII TN, Mt 17,14-20: Sức mạnh của lòng tin và lời cầu nguyện (07/08)
-
Thứ Sáu, Tuần XVIII TN, Mt 16,24-28: Điều kiện để theo Đức Giêsu (06/08)
-
Thứ Năm, Tuần XVIII TN, Mt 17,1-9: Cùng hiển dung với Chúa (05/08)
-
Thứ Tư, Tuần XVIII TN, Mt 15,21-28: Lòng tin bị thử thách (04/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Đức Giêsu chạnh lòng thương (01/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Sống lòng thường xót bằng những việc làm cụ thể (01/08)
























