Suy niệm
Thứ Bảy, Tuần XXV TN, Lc 9,43b-45: Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó
ĐỨC GIÊSU TIÊN BÁO CUỘC THƯƠNG KHÓ
(Lc 9,43b-45)
Lam Châu
Trình thuật Tin Mừng hôm nay xảy ra sau sự kiện Đức Giêsu chữa cho em bé bị kinh phong được lành bệnh. Tất cả các môn đệ và dân chúng vui mừng và kinh ngạc vì thấy quyền năng của Đức Giêsu trổi vượt trên sức mạnh của sự dữ, của ma quỷ.
Đang lúc mọi người cảm thấy ngày giờ Đức Giêsu khôi phục Israel đã gần kề, Ngài cho các ông biết: „Con Người sắp bị nộp vào tay người đời“.
Đức Giêsu muốn các môn đệ đón nhận cuộc thương khó của Ngài một cách nghiêm túc: „Phần anh em, hãy lắng nghe cho kỹ những lời sau đây“.
Các môn đệ và dân chúng vừa chứng kiến các việc làm phi thường Đức Giêsu thực hiện thì làm sao Ngài có thể bị nộp vào tay người đời được? Cho nên các ông không hiểu.
Lời loan báo này của Đức Giêsu không bao gồm tin mừng phục sinh, tức chỉ nói đến mầu nhiệm thập giá mà Ngài sắp thực hiện.
Điều này Đức Giêsu muốn cho các môn đệ nhận biết rằng những gì sẽ xẩy ra cho Ngài không chỉ thuộc bình diện số phận phải đón nhận, nhưng còn là một lựa chọn, một kế hoạch, một chương trình, một mặc khải của Thiên Chúa cho những ai tin vào Ngài. Trước khi bước vào vinh quang, Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, gánh lấy tội nhân loại, chấp nhận chịu chết và chết trên thập giá để cứu độ trần gian.
Khi thực hiện chương trình cứu độ nhân loại qua con đường khổ giá, Đức Giêsu thể hiện tình yêu của Ngài với Chúa Cha và với nhân loại. Đỉnh cao của tình yêu là sự hy sinh tính mạng vì người mình yêu (x. Ga 15,13).
Điều này cũng được thánh Phaolô xác tín mạnh mẽ, xem là thông điệp trọng yếu và không ngừng rao giảng cho muôn dân: „Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Ðấng Kitô bị đóng đinh...“ (1Cr 1,22-24).
Đức Giêsu nói với các môn đệ và dân chúng rằng: „Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo“ (Lc 9,23). Như vậy, chính Đức Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta cùng với Ngài, „vác thánh giá đời mình“ để theo Chúa, để cộng tác với Ngài trong công cuộc cứu thế. Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta không thể bước đi theo Ngài mà không có dấu tích thập giá.
Đức Thánh Cha Phanxicô, sau một ngày được bầu làm giáo hoàng (14.3.2013), trong một bài giảng cho các Đức Hồng Y, đã nói rằng: “Khi bước đi không có Thập giá, nêu gương đạo đức không có Thập giá, tuyên xưng một Đức Kitô không có Thập giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta là những người đời. Chúng ta có thể là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa”[1].
Và khi cùng với Đức Kitô chịu khổ hình thập giá, chúng ta cũng sẽ bước vào vinh quang với Ngài. Amen.
-
Thứ Sáu, Tuần XXVII TN, Lc 11,15-26: Biết biện phân (08/10)
-
Chúa Nhật XXVII TN, Pl 4,6-9: Hãy nghĩ đến những điều cao đẹp (03/10)
-
Thứ Tư, Tuần XXVI TN, Lc 9,57-62: Ưu tiên chọn Chúa (29/09)
-
Chúa Nhật XXVI TN, Mt 21,28-32: Thấy, trở về và sống yêu mến (26/09)
-
Chúa Nhật XXVI TN, Mt 21,28-32: Xin vâng bằng hành động (26/09)
-
Chúa Nhật XXVI TN, Pl 2,1-11; Mt 21,28-32: Hãy sống khiêm nhường như Chúa Giêsu (26/09)
-
Thứ Sáu, Tuần XXV TN, Lc 9,18-22: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa" (24/09)
-
Thứ Tư, Tuần XXV TN, Lc 9,1-6: Sứ vụ loan báo Tin Mừng (22/09)
-
Chúa Nhật XXV TN, Mt 20,1-16a: Được trao ban cách nhưng không (19/09)
-
Chúa Nhật XXV TN, Mt 20,1-16a: Lòng đố kỵ - Bức tường ngăn cản chúng ta nhận ra ơn Chúa (19/09)
























