Suy niệm

Thứ Bảy, Tuần XVII TN, Mt 14,1-12: Sống sứ mạng chứng nhân

Chính sự can đảm của Gioan trở thành mẫu gương cho mọi Kitô hữu xưa cũng như nay. Người môn đệ của Chúa không thể thỏa hiệp với sự gian dối, không thể im lặng trước bất công. Chứng nhân không phải chỉ là người nói về Chúa, mà là người sống và chết cho chân lý.

 

 

 

SỐNG SỨ MẠNG CHỨNG NHÂN

(Mt 14,1-12)

Lam Châu

 

Tin Mừng hôm nay thuật lại cái chết của Gioan Tẩy giả. Ông là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, người dọn đường cho Đức Kitô. Ông không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống khổ hạnh, và cuối cùng dám chết cho sự thật, cho chân lý.

 

Ông Gioan đã mạnh mẽ lên án vua Herode làm điều bất chính: “Ngài không được phép lấy bà ấy",  vì bà Herodia là vợ của ông Philiphê, anh của nhà vua. Ông biết rằng sứ mạng của ngôn sứ là nói sự thật, cho dù sự thật ấy khiến người ta khó chịu, cho dù sự thật ấy có thể dẫn đến tù ngục và bị giết chết.

 

Chính sự can đảm của Gioan trở thành mẫu gương cho mọi Kitô hữu xưa cũng như nay. Người môn đệ của Chúa không thể thỏa hiệp với sự gian dối, không thể im lặng trước bất công. Chứng nhân không phải chỉ là người nói về Chúa, mà là người sống và chết cho chân lý.

 

Trái ngược với Gioan, Herodia có tâm địa thù hận và độc ác. Bà không chịu nổi lời cảnh tỉnh của Gioan, vì lời ấy phơi bày sự gian tà của bà. Thay vì hoán cải, bà nuôi dưỡng sự hận thù trong lòng, bà tìm mọi cách để diệt trừ tiếng nói mạnh mẽ của Gioan.

 

Herodia bị dục vọng và quyền lực che mờ. Bà không muốn nghe sự thật, bà tìm cách bóp nghẹt sự thật. Bà để cho lòng ghen ghét và thù hận chiếm ngự, điều đó dẫn đến bạo lực. Bà đã rắp tâm thủ tiêu người dám nói sự thật chống lại bà.

 

Trong khi đó, Herode không phải là người trực tiếp nuôi hận thù, nhưng ông lại nhu nhược. Herode biết Gioan là người công chính, ông thậm chí còn thích nghe Gioan giảng. Nhưng khi bị đặt vào tình huống khó xử, ông đã chọn giữ thể diện hơn là bảo vệ sự thật.

 

Trong bữa tiệc, trước lời thỉnh cầu của con gái bà Herodia, Herode đã thề hứa cách nông nổi. Khi cô gái xin đầu ông Gioan, Herode buồn rầu, nhưng vì sợ mất mặt trước khách dự tiệc, ông đã ra lệnh chém đầu vị ngôn sứ.

 

Herode biết điều đúng nhưng không dám làm, biết sự thật nhưng không dám bảo vệ. Sự nhu nhược ấy đã giết chết Gioan. Có thể nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng giống Herode, biết rằng phải lên tiếng, nhưng lại im lặng; biết rằng phải từ chối, nhưng lại chiều theo; biết rằng phải bảo vệ lẽ phải, nhưng lại sợ mất lòng người khác.

 

Cái chết của Gioan nói lên chiến thắng của sự thật. Máu của ngôn sứ trở thành hạt giống cho Tin Mừng. Gioan đã hoàn tất sứ mạng bằng chính đời mình.

 

Lời Chúa hôm nay như một tấm gương soi cho đời sống Kitô hữu. Gương Gioan Tẩy giả giúp chúng ta sống sứ mạng chứng nhân, biết trung thành đến cùng với sự thật. Sự thù hận của Herodia cảnh tỉnh chúng ta thấy sự nguy hiểm của tâm hồn độc ác. Herode cho chúng ta thấy hậu quả của sự nhu nhược tai hại như thế nào!

 

Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Gioan Tẩy giả, dám sống và dám chết cho sự thật. Xin cho chúng ta biết tránh xa tâm địa độc ác của Herodia, và vượt qua sự yếu đuối của Herode. Để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng của Đức Kitô. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á