Suy niệm
Thứ Bảy, Tuần I TN, A, Mc 2,13-17: Chúa gọi Lêvi
CHÚA GỌI LÊVI
(Mc 2,13-17)
Lam Châu
Khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin mừng và mạc khải chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Giêsu mời gọi những người nghe Ngài giảng rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Điều kiện để thấy, chiêm ngưỡng và vào Nước Trời đòi hỏi con người phải thanh luyện, tức sám hối. Đức Giêsu không thụ động chờ người ta đến với mình, nhưng Ngài đến với từng người, nhìn họ với đôi mắt trìu mến, tràn đầy yêu thương và chủ động mời gọi họ bước theo Ngài.
Trình thuật Tin mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu mời gọi Lêvi, còn có tên là Matthêu, một người thu thuế, làm tông đồ. Điều đáng nói, người làm nghề thu thuế được người Do Thái liệt vào hạng rốt hết trong xã hội và tỏ thái độ khinh bỉ.
Vì thế, họ chất vấn các môn đệ của Đức Giêsu rằng: „Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!“ Đối với người Do Thái, đồng bàn với ai cũng đồng nghĩa coi người ấy là bạn và đặt mối tương quan thân tình với họ. Như vậy, Matthêu đã được Đức Giêsu chọn gọi và trở thành bạn hữu của Ngài.
Quả thật, trước tôn nhan Thiên Chúa, mọi người đều là tội nhân, đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa và cần được Ngài yêu thương, nâng dậy. Matthêu được Đức Giêsu kêu gọi, Ngài còn đồng bàn với những người tội lỗi khác để thánh hóa cuộc đời của họ.
Đáp lại tiếng Chúa mời gọi và đến với Ngài, Matthêu tìm được ý nghĩa đời mình; đến với Chúa, những người thu thuế và phường tội lỗi cũng tìm lại được phẩm giá con người của họ. Nhờ được tình yêu Đức Giêsu chạm đến và cải hóa, Matthêu đã dứt khoát với quá khứ tội lỗi của mình và từ vị tông đồ này, những người tội lỗi khác cũng nhận được ơn thứ tha để hoán cải. Điều Đức Giêsu cần ở họ là lòng nhân, là thái độ biết lắng nghe và để cho ân sủng của Chúa tác động và biến đổi. Có như thế, họ mới trở thành những con người mới và dứt bỏ quá khứ đen tối một cách mau lẹ được.
Đức Giêsu chọn Matthêu làm tông đồ, Ngài không để ý đến quá khứ tội lỗi của ông. Khi kêu gọi Matthêu, Đức Giêsu cũng không đưa ra điều kiện, vì Ngài thấu suốt tâm hồn ông. Matthêu cũng chẳng cắc cớ hỏi Đức Giêsu: theo Ngài thì ông được gì, nhưng hoàn toàn phó thác, để cho Đức Giêsu hướng dẫn và làm chủ cuộc đời của ông.
Mỗi người trong chúng ta cũng được chính Chúa đích danh gọi tên nhưng chúng ta có mau mắn „đứng dậy đi theo Ngài“ như thánh Matthêu hay không?
Chúng ta có biết sám hối, canh tân cuộc đời hay lầm tưởng mình „công chính“ nên không cần hối cải?
Thiên Chúa luôn yêu thương và chờ đợi chúng ta trở về với Ngài và để cho Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Chính khi có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ trở nên con người mới trong Đức Giêsu.
-
Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng chứng nhân (06/02)
-
Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng cho trần gian (06/02)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Tinh thần nghèo khó - Phương thế đạt đến hạnh phúc (31/01)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Sống Tám Mối Phúc như thế nào? (31/01)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Phúc cho ai có lòng thương xót (31/01)
-
Thứ Tư, Tuần III TN, Mc 4,1-20: Trở nên mảnh đất tốt (27/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Được ánh sáng Đức Kitô chiếu soi (26/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Ánh sáng bừng lên giữa tối tăm (24/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Sứ vụ của Đức Giêsu (24/01)
-
Thứ Tư, Tuần II TN, A, Mc 3,1-6: "Cứu sống hay giết chết?" (20/01)
























