Suy niệm

Thứ Ba, Tuần XXIV TN, Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Ga 19,25-27: Đức Maria - Mẫu gương vâng phục Thiên Ý

Tước hiệu làm mẹ Đấng Cứu Thế đã đưa Đức Maria vào một lộ trình đầy chông gai, tức đi vào con đường và chương trình của Thiên Chúa, từ cuộc sinh hạ Đức Giêsu tại Bethlehem cho đến đỉnh đồi Calve. Ngài muốn Đức Maria cộng tác với Đức Giêsu trong hiến tế thập giá, chết và sống lại để đem lại ơn cứu độ cho thế giới.

 

 

 

ĐỨC MARIA - MẪU GƯƠNG VÂNG PHỤC THIÊN Ý

(Ga 19,25-27)

 

Lam Châu

 

Đức Maria, người được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn vàn phụ nữ, với sứ mạng sinh Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa.

 

Khởi đầu sứ mạng làm mẹ Đấng cứu thế, trong sự kiện truyền tin, sứ thần chào Mẹ bằng tước hiệu „Đấng đầy ân sủng“, nghĩa là Mẹ được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương, Mẹ được Thiên Chúa sủng ái.

 

Qua sự kiện sứ thần truyền tin, Đức Maria đã nghiệm ra được ơn gọi và trách nhiệm của một nữ tỳ được Thiên Chúa cất nhắc lên địa vị làm mẹ Đấng Cứu Thế.

 

Tước hiệu làm mẹ Đấng Cứu Thế đã đưa Đức Maria vào một lộ trình đầy chông gai, tức đi vào con đường và chương trình của Thiên Chúa, từ cuộc sinh hạ Đức Giêsu tại Bethlehem cho đến đỉnh đồi Calve. Ngài muốn Đức Maria cộng tác với Đức Giêsu trong hiến tế thập giá, chết và sống lại để đem lại ơn cứu độ cho thế giới. Con đường đó được cụ Simeon báo trước cho Mẹ: „Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà“ (Lc 2,35).

 

Khai mở cho những biến cố khó khăn mà Mẹ phải đối diện đó là cuộc sinh hạ Đức Giêsu tại hang đá Bethlehem. Không ai có thể ngờ rằng, Con Thiên Chúa - Ngôi Lời nhập thể - Đấng giàu sang phú quý lại chọn nơi cơ hàn để cắm lều giữa nhân loại. Đức Maria cũng không thể ngờ rằng, khi chấp nhận thưa tiếng „xin vâng“, tức đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, làm mẹ Ngôi Hai, Mẹ lại đối diện với những tình cảnh éo le tiếp nối: lạc lõng nơi Bethlehem, chạy trốn sự truy sát của Herode, trở thành kiều cư nơi Ai Cập và khi trở lại Israel sau những tháng ngày lưu lạc, quê hương mà Con Thiên Chúa chọn sinh sống không phải là Jerusalem hoa lệ, cũng chẳng phải Bethlehem nơi Ngài được sinh ra, nhưng là miền quê nghèo Nazareth.

 

Kế đến là sự kiện trẻ Giêsu ở lại Jerusalem sau dịp trẩy hội về đây mừng lễ Vượt Qua. Khi lạc mất con, chắc chắn lòng Mẹ quặn thắt. Lời Đức Maria nói với trẻ Giêsu khi thấy Ngài ngồi trong Đền thờ giữa các bậc thầy Do Thái đã lột tả hết tấm lòng của Mẹ: „Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!“ (Lc 2,48). Chắc chắn Đức Giêsu không chơi trò trốn tìm với cha mẹ của Ngài, cũng chẳng đối xử tệ với các bậc sinh thành khi xử sự như vậy. Nhưng Ngài ưu tiên giữa bổn phận của Ngài đối với Thiên Chúa và cha mẹ trần gian. Ngài đã chọn ưu tiên trách nhiệm của một người con trong tương quan với Thiên Chúa là Cha của Ngài. Lời Đức Giêsu nói với Đức Maria cho thấy điều đó: „Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?“ (Lc 2,49). Khi Đức Giêsu nói những lời này, thánh Luca cho biết: „Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói“ (Lc 2,50).

 

Cũng vì bổn phận của tước vị Con Thiên Chúa - Đức Giêsu luôn thi hành thánh ý của Chúa Cha và luôn trung thành đi theo chương trình của Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho Ngài. Chính vì thực hiện ý định cứu độ nhân loại, Đức Giêsu đã chấp nhận bước vào con đường khổ giá, chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Đỉnh cao và điểm then chốt nhất chính là lúc Ngài được treo lên thập giá và chết trên đỉnh đồi Calve.

 

Là một người mẹ, khi chứng kiến cái chết của người con yêu dấu là Đức Giêsu, chắc chắn Đức Maria đau đớn lắm. Giờ đây, lời nói của cụ Simeon ngày nào đã ứng nghiệm một cách rõ nét nhất: „Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà“ (Lc 2,35).

 

Trải qua một hành trình dài, đặc biệt những ngày trong đời, Đức Maria chịu nhiều cay đắng đoạn trường nhưng Mẹ không một lời oán than. Mẹ vẫn luôn luôn thưa lời „xin vâng“ theo thiên ý. Mẹ luôn ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19), và Mẹ còn ghi nhớ tất cả những sự kiện, những thời khắc (x. Lc 2,51) liên quan đến Đức Giêsu và liên quan đến cuộc đời của Mẹ.

 

Một đàng Mẹ ghi nhớ tất cả những điều lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Từ thân phận một thụ tạo, một nữ tỳ thấp hèn, giờ đây Mẹ được nâng lên địa vị làm mẹ Đức Giêsu - Con Thiên Chúa và cùng chung chia vận mạng với con của Mẹ trong công trình cứu độ thế giới.

 

Mặt khác, nhờ hằng suy nghĩ những điều Thiên Chúa đã làm cho Mẹ, để Mẹ có sức mạnh sống theo thánh ý của Ngài và ẩn náu dưới sự che chở của Thiên Chúa. Mẹ trở thành biểu tượng, thành thụ tạo được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương và trở thành người phụ nữ tiêu biểu, là người có phúc hơn mọi phụ nữ trên trần gian.

 

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy sống phó thác vào Chúa và hãy để cho Thiên Chúa thực hiện những chương trình của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận mọi biến cố xảy đến với mình, nếu là điều không tốt, hãy xin Chúa ban cho ta sức mạnh để vượt qua; nếu là điều tốt, hãy biết tạ ơn Chúa và vâng theo sự chỉ dạy của Ngài. Amen.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á