Suy niệm
Thứ Ba, Tuần XXI TN, Mt 23,23-26: Những điều cốt yếu của Lề Luật
NHỮNG ĐIỀU CỐT YẾU CỦA LỀ LUẬT
(Mt 23,23-26)
Lam Châu
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mạnh mẽ khiển trách các kinh sư và người Pharisêu vì họ chăm chú giữ Luật tỉ mỉ như nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, nhưng lại bỏ qua những điều cốt yếu và quan trọng nhất của Lề Luật là công lý, lòng nhân, sự thành tín và sự trong sạch trong tâm hồn.
Nhóm Pharisêu và các kinh sư là những người có uy tín trong xã hội Do Thái. Họ được xem là mẫu mực trong việc tuân giữ Lề Luật. Nhưng Đức Giêsu khiển trách sự giả hình nơi họ, bên ngoài họ tỏ ra đạo đức, nhưng bên trong lại thiếu lòng thương xót và sự chân thành. Họ giống như những chén đĩa được lau sạch bên ngoài, nhưng bên trong đầy rẫy tham lam và ô uế.
Khi khiển trách các kinh sư và những người Pharisêu, Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của việc giữ luật, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng giữ luật phải đi đôi với tinh thần của Luật. Việc tuân giữ Lề Luật của Thiên Chúa không phải để con người khoe khoang sự công chính của mình, mà để dẫn đưa họ đến với tình yêu, công lý, lòng trung tín và sự trong sạch trong tâm hồn.
Vì thế, Đức Giêsu đã chỉ rõ bốn nền tảng quan trọng của việc thực thi những điều Lề Luật dạy, đó là sống công bằng, tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của người khác; biết cảm thông, chia sẻ, đối xử với tha nhân bằng tình thương; trung thành với Chúa; và không chỉ giữ Luật vẻ bề ngoài, mà phải thanh luyện nội tâm, để tâm hồn của mình trở thành nơi Thiên Chúa ngự trị.
Việc thực thi những điều Luật dạy này cũng chính là trọng tâm của đời sống Kitô hữu. Nếu thiếu chúng, mọi việc đạo đức bên ngoài sẽ trở nên trống rỗng.
Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại đời sống đức tin của mình. Có khi nào chúng ta cũng giống như người Pharisêu và các kinh sư, chỉ chăm chút hình thức bên ngoài, nhưng lại bỏ quên những điều cốt lõi của Lề Luật, của Tin Mừng?
Chúng ta có thể tham dự Thánh lễ đều đặn, đọc kinh hằng ngày, nhưng nếu không sống công bằng, không biết yêu thương và tha thứ, thì những việc đạo đức ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Chúng ta có thể đóng góp vật chất cho giáo xứ, cho các tổ chức; rồi nhiệt thành tham gia hội đoàn, nhưng nếu trong lòng đầy ghen ghét, ích kỷ, thì những việc đó không giúp chúng ta nên thánh.
Chúng ta có thể giữ chay, kiêng khem, nhưng nếu không biết chia sẻ với người nghèo, thì việc giữ chay ấy không sinh hoa trái thánh thiện.
Đức Giêsu muốn chúng ta đi vào chiều sâu của việc sống đạo, giúp chúng ta đến với Chúa, đến với tình yêu và sự biến đổi nội tâm.
Vì vậy, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hoán cải. Ngài không khiển trách để kết án, nhưng nhằm thanh luyện để giúp chúng ta hoán cải. Ngài muốn chúng ta nhìn lại chính mình, để từ bỏ sự giả hình, sống thật với Chúa và với tha nhân.
Ước gì mỗi Kitô hữu chúng ta trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng, để qua đời sống công bằng, yêu thương, thành tín và sự trong sạch trong tâm hồn của chúng ta, người khác nhận ra dung mạo của Đức Kitô. Như thế, chúng ta mới thực sự là con cái của ánh sáng, là muối và men cho đời.
-
Chúa Nhật XXIII TN, A, Mt 18,15-20: Sửa lỗi trong tình huynh đệ và bác ái (05/09)
-
Thứ Bảy, Tuần XXII TN, Lc 6,1-5: Tinh thần giữ luật ngày Sabat (04/09)
-
Thứ Tư, Tuần XXII TN, Lc 4,38-44: Danh hiệu và sứ mạng của Đấng Kitô (01/09)
-
Thứ Ba, Tuần XXII TN, Lc 4,31-37: Giảng dạy như Đấng có uy quyền (31/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Bước theo Đức Kitô (29/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Từ bỏ để theo Chúa (29/08)
-
28/08 Lễ thánh Augustinô, Mt 25,1-13: Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng (27/08)
-
Thứ Năm, Tuần XXI TN, Mt 24,42-51: Tỉnh thức và sẵn sàng (26/08)
-
Thứ Tư, Tuần XXI TN, Mt 23,27-32: Ngoài đẹp, trong xấu (25/08)
-
Chúa Nhật XXI TN, Mt 16,13-20: Tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô (22/08)
























