Suy niệm

Thứ Ba, Tuần XIII TN, Mt 8,23-27: Đức Giêsu - Thiên Chúa quyền năng

Như con thuyền phải vượt qua biển khơi để đến bờ bên kia, đến đích của cuộc hành trình, con thuyền đời của chúng ta cũng phải vượt qua biển trần gian để tiến về bến bờ hạnh phúc, về bên Chúa.

 

 

 

ĐỨC GIÊSU - THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG

 (Mt 8,23-27)

 

Lam Châu

 

Bài Tin Mừng được thánh Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu thể hiện quyền năng, ra lệnh cho cơn cuồng phong và sóng biển phải im lặng. Việc Chúa Giêsu thể hiện uy quyền trên thiên nhiên, trên biển cả, trên trận cuồng phong đã làm cho các môn đệ của Ngài sợ hãi kinh hoàng, họ hỏi nhau: „Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?“

 

Tại sao các môn đệ lại sợ hãi kinh hoàng như vậy?

 

Biển, theo quan niệm của người Do Thái, biểu tượng cho quyền lực của ma quỷ. Biển nổi cuồng phong, sóng ập vào thuyền, thuyền đầy nước…là một loạt hình ảnh diễn tả sức mạnh của thiên nhiên, của ma quỷ. Chúng ta thử tưởng tượng xem, một con thuyền nhỏ bé, lênh đênh giữa biển khơi, phải chống chọi với cuồng phong, sóng dữ, nước cuốn sẽ như thế nào, chắc chắn thuyền sẽ chìm và những người có mặt trên thuyền sẽ đối diện với cái chết. Thật đúng với câu „ngàn cân treo sợi tóc“ mà cổ nhân dùng để diễn tả cho tình thế ngặt nghèo và nguy hiểm đến tính mạng.

 

Cuộc đời của chúng ta cũng được ví như con thuyền lênh đênh giữa biển đời sóng gió, dễ bị đánh bật bởi những khó khăn, những thử thách, những bệnh tật, sự bất hạnh, rồi bị thử thách bởi niềm tin, và còn nhiều cám dỗ khác của ma quỷ. Thánh Phêrô từng nói trong thư thứ nhất của ngài rằng: „Ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé“ (1Pr 5,8).

 

Những lúc như vậy, chính các môn đệ và chúng ta tưởng rằng Thiên Chúa vắng mặt, hoặc Thiên Chúa ngủ, Ngài để con người chiến đấu một mình với ma quỷ, chống chọi với sóng dữ, với cuồng phong và với những khó khăn trong cuộc đời.

 

Không, Ngài vẫn hiện diện bên chúng ta. Bằng chứng là trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu vẫn ở với các môn đệ trên thuyền. Chỉ là các môn đệ và chúng ta không nhận ra Ngài, không đặt niềm tin, không đặt vận mệnh cuộc đời của chúng ta cho Ngài thôi. Chỉ đến khi các môn đệ cầu xin Ngài: „Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất“, Đức Giêsu liền ngăm đe gió và lập tức, gió liền tắt và biển lặng im. Bình an đã trở lại, sự đe dọa bởi cuồng phong và sóng dữ đã không còn.

 

Như con thuyền phải vượt qua biển khơi để đến bờ bên kia, đến đích của cuộc hành trình, con thuyền đời của chúng ta cũng phải vượt qua biển trần gian để tiến về bến bờ hạnh phúc, về bên Chúa. Trong cuộc hành trình trần gian, chúng ta thường gặp những thử thách, gặp những nghịch cảnh có thể làm mất đức tin, phải chiến đấu với những mưu ác thâm độc của ma quỷ, và những yếu đuối của phận người.

 

Khi gặp những thử thách như vậy, thánh Phêrô khuyên chúng ta: „Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự“ (1Pr 5,9). Mà đức tin là gì? Tác giả thư Do Thái đã trả lời cho chúng ta: „Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không trông thấy“ (Dt 11,1).

 

Vì thế, chúng ta được mời gọi, như các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay, hãy cầu xin Chúa giúp, xin Ngài giúp chúng ta vượt qua những trở ngại, vượt qua những yếu đuối. Hãy xin Ngài đồng hành, nâng đỡ và tăng thêm đức tin còn yếu kém cho chúng ta. Hãy xin Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta như thủy thủ cầm bánh lái con thuyền, hướng dẫn chúng ta đi theo đường lối của Ngài. Đừng để Ngài trách chúng ta kém tin, kém hiểu biết, kém hy vọng, kém cậy trông vào Chúa. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ chúng ta mọi ngày trong suốt cuộc đời . Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á