Suy niệm

Thứ Ba, Tuần VII PS, Ga 17,1-11a: "Giờ đã đến"

Trước khi về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã cầu nguyện với Cha trong tình yêu và sự phó thác. Đức Giêsu đã hoàn tất công việc cứu độ bằng con đường thập giá, và giờ đây Người trở về cùng Chúa Cha, trao phó mọi sự cho Chúa Cha. Người cũng trao phó chúng ta cho Chúa Cha, để chúng ta tiếp tục sứ mạng trong thế giới hôm nay.

 

 

 

“GIỜ ĐÃ ĐẾN”

(Ga 17,1-11a)

 

Lam Châu

 

Bài Tin Mừng hôm thuật lại lời cầu nguyện của Đức Giêsu trước khi Người bước vào cuộc thương khó, còn gọi là “Lời nguyện Hiến tế”, nơi Đức Giêsu bày tỏ tâm tình của Người với Chúa Cha; đồng thời cũng là bản tóm kết toàn bộ sứ mạng cứu độ mà Người đã hoàn tất.

 

Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17,1). Trong Tin Mừng Gioan, “giờ” luôn mang ý nghĩa đặc biệt, đó là giờ Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh. Giờ ấy không diễn tả sự thất bại bởi cái chết, nhưng là giờ vinh quang, bởi chính nơi thập giá, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày trọn vẹn.

 

Đức Giêsu ý thức rằng con đường Người đi là con đường khổ giá. Vinh quang của Người không phải là vinh quang trần thế, nhưng là vinh quang của tình yêu hiến dâng, vinh quang của sự vâng phục tuyệt đối. Qua cái chết, Người tôn vinh Chúa Cha, vì Người đã làm trọn thánh ý của Chúa Cha.

 

Đức Giêsu tiếp tục cầu nguyện với Chúa Cha rằng: “Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm” (Ga 17,4). Công việc ấy là gì? Chính là việc Ngài mạc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa là Cha, và mở ra con đường dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.

 

Trong suốt sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã rao giảng, chữa lành, tha thứ, và nhất là quy tụ các môn đệ để họ trở thành chứng nhân cho Người. Người đã gieo hạt giống Nước Trời vào lòng nhân loại. Giờ đây, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Người xác tín rằng công việc ấy đã được hoàn tất.

 

Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không nói đến những phép lạ Người đã làm, nhưng nhấn mạnh đến việc mạc khải Chúa Cha cho nhân loại. Đức Giêsu hoàn tất công việc Người thực hiện. Sự hoàn tất này không phải đạt được thành quả theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng là trung tín đến cùng trong sứ mạng Chúa Cha trao phó.

 

Sau khi hoàn tất sứ mạng, Đức Giêsu hướng về Cha: “Giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin Cha ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian” (Ga 17,5). Người ý thức rằng nguồn gốc và cùng đích của mình là nơi Cha. Con đường trần thế đã khép lại, giờ là lúc trở về với Cha.

 

Đức Giêsu giao phó mọi sự cho Cha, công việc Người đã làm, các môn đệ, và cả chính mạng sống mình. Người không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng trao tất cả vào tay Cha. Chính sự phó thác này làm nên vinh quang của Người.

 

Trong phần cuối đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ: “Con đã cho họ biết danh Cha… Con cầu nguyện cho họ… vì họ thuộc về Cha” (Ga 17,6-11). Người biết rằng sau khi Người trở về cùng Cha, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Người nơi trần gian.

 

Điều Người xin Chúa Cha là gìn giữ họ trong sự hiệp nhất: “Xin Cha gìn giữ họ trong danh Cha… để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11). Như thế, chương trình cứu độ không dừng lại nơi Đức Giêsu, nhưng tiếp tục nơi Hội Thánh. Các môn đệ được mời gọi sống hiệp nhất, yêu thương, để trở thành dấu chỉ của Thiên Chúa giữa thế gian.

 

Mỗi người trong chúng ta cũng được trao một sứ mạng riêng trong đời. Sứ mạng ấy đòi buộc chúng ta phải hoàn thành, không theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng là trung tín với ơn gọi và bổn phận hằng ngày trong suốt cuộc đời của chúng ta.

 

Đức Giêsu đã giao phó mọi sự cho Chúa Cha. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình phó thác, tin rằng Chúa Cha luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong sự hiệp nhất.

 

Trước khi về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã cầu nguyện với Cha trong tình yêu và sự phó thác. Đức Giêsu đã hoàn tất công việc cứu độ bằng con đường thập giá, và giờ đây Người trở về cùng Chúa Cha, trao phó mọi sự cho Chúa Cha. Người cũng trao phó chúng ta cho Chúa Cha, để chúng ta tiếp tục sứ mạng trong thế giới hôm nay.

 

Khi suy niệm đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi sống trung tín, phó thác và hiệp nhất. Đó chính là cách chúng ta tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và cùng với Đức Giêsu, tôn vinh Chúa Cha bằng chính đời sống của mình.

 

Lạy Cha, xin cho chúng con biết noi gương Đức Giêsu, trung tín hoàn tất công việc Chúa Cha trao phó, biết phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha, và sống hiệp nhất yêu thương, để qua đời sống chúng con, Chúa Cha được tôn vinh muôn đời. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á