Suy niệm
Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Lc 1,57-66.80: "Tên cháu là Gioan"
“TÊN CHÁU LÀ GIOAN”
(Lc 1,57-66.80)
Lam Châu
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố ngày Gioan Tẩy Giả chào đời, việc cắt bì và đặt tên cho ông. Chung quanh biến cố ấy, những sự lạ lùng xảy ra khiến xóm giềng hết sức kinh ngạc. Qua việc chào đời và đặt tên cho Gioan, Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta về sự trung tín của Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Ngài.
Elisabeth vốn hiếm muộn, tuổi đã cao, nhưng Thiên Chúa đã nghe lời cầu xin và ban cho bà một người con. Gioan trở thành món quà ân phúc Thiên Chúa trao tặng cho gia đình Dacaria; đồng thời trẻ Gioan cũng là dấu chỉ cho dân Israel, điều đó cho thấy Thiên Chúa vẫn hành động, vẫn trung tín với lời Ngài đã hứa với cha ông họ.
Ngày thứ tám, Gioan được cắt bì theo luật Môsê. Đây là nghi thức đánh dấu sự thuộc về dân giao ước. Nhưng điều đặc biệt là việc đặt tên không theo truyền thống gia đình, mà theo lệnh của Thiên Chúa: “Tên cháu là Gioan” (c.63).
Tên gọi ấy mang ý nghĩa “Thiên Chúa ban ơn”. Chính tên gọi đã xác định sứ mạng của Gioan Tẩy Giả. Gioan là người được Thiên Chúa chọn để chuẩn bị con đường cho Đấng Cứu Thế. Qua đó, chúng ta thấy rằng ơn gọi không phải do ý muốn của con người, mà là sáng kiến của Thiên Chúa. Ngài gọi từng người bằng tên riêng và trao cho mỗi người một sứ mạng.
Nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, Dacaria mở miệng ca tụng Ngài sau thời gian câm lặng, điều đó càng làm mọi người kinh ngạc. Họ tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Chính sự ngạc nhiên ấy là khởi đầu cho niềm hy vọng.
Thiên Chúa thường hành động theo cách vượt ngoài dự đoán của con người. Ngài chọn một gia đình già nua để sinh ra vị ngôn sứ vĩ đại. Ngài biến sự câm lặng của Dacaria thành lời ca tụng. Ngài làm cho một đứa trẻ trở thành “tiếng kêu trong hoang địa”, dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Tin Mừng kết thúc bằng câu: “Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel” (c.80).
Thật vậy, Gioan không sống cho riêng mình, nhưng chuẩn bị cho một sứ mạng lớn lao là dọn đường cho Đức Kitô (Lc 1,76). Ông là chiếc cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa lời hứa và sự hoàn tất.
Qua Gioan, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch cứu độ. Ngài không hành động vội vã, nhưng từng bước dẫn dắt lịch sử, để khi thời gian viên mãn, Con Một Ngài xuất hiện.
Qua việc Gioan được sinh ra và đặt tên theo lệnh của Thiên Chúa, chúng ta hãy nhận ra ơn gọi của chính mình và tin rằng mỗi người đều có một “tên gọi” riêng, sứ mạng riêng trong chương trình của Chúa. Chúng ta được mời gọi sống đúng sứ mạng ấy, dù nhỏ bé, nhưng góp phần vào công trình cứu độ của Ngài.
Gioan đã sống sứ mạng làm chứng cho ánh sáng, trở thành người dọn đường cho Đấng cứu thế. Chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho ánh sáng, chuẩn bị tâm hồn mình và người khác để đón Chúa đến.
Và trong cuộc sống, chúng ta hãy mở lòng ra, đón nhận mọi biến cố Thiên Chúa dự định cho chúng ta và tha nhân. Qua những biến cố đó, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang thực hiện những điều mới mẻ trong dòng lịch sử, vượt ngoài dự đoán của con người thời đại này.
Sự kiện Gioan chào đời và được đặt tên cho thấy Thiên Chúa luôn trung tín, lắng nghe lời cầu xin, và chọn gọi con người vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Gioan là người dọn đường cho Chúa, nhưng mỗi chúng ta cũng được mời gọi trở thành “Gioan” trong thời đại hôm nay.
Xin cho chúng ta biết sống tin tưởng, biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa, và can đảm làm chứng cho Tin Mừng, để mọi người nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động giữa nhân loại hôm nay. Amen.
-
Thứ Tư, Tuần XIX TN, Mt 18,15-20: Nghệ thuật sửa lỗi (11/08)
-
Thứ Ba, Tuần XIX TN, Mt 18,1-5.10.12-14: Cám dỗ về quyền lực (10/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Mt 14,22-33: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Rm 9,1-5: Israel trong trái tim thánh Phaolô (08/08)
-
Thứ Bảy, Tuần XVIII TN, Mt 17,14-20: Sức mạnh của lòng tin và lời cầu nguyện (07/08)
-
Thứ Sáu, Tuần XVIII TN, Mt 16,24-28: Điều kiện để theo Đức Giêsu (06/08)
-
Thứ Năm, Tuần XVIII TN, Mt 17,1-9: Cùng hiển dung với Chúa (05/08)
-
Thứ Tư, Tuần XVIII TN, Mt 15,21-28: Lòng tin bị thử thách (04/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Đức Giêsu chạnh lòng thương (01/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Sống lòng thường xót bằng những việc làm cụ thể (01/08)
























