Suy niệm
Lễ Chúa Hiển Linh, Mt 2,1-12: Gặp gỡ và biến đổi
GẶP GỠ VÀ BIẾN ĐỔI
(Mt 2,1-12)
Luân An
Cùng với Giáo hội, chúng ta bước vào Chúa nhật Lễ Hiễn linh, cũng được gọi là lễ ba vua hay lễ Chúa tỏ mình. Trọng tâm của Thánh lễ hôm nay là việc Chúa tỏ mình cho ba vua Phương đông. Chúa tỏ mình cho các ngài bằng cách nào? Là những bậc vương đế nên các ngài là những con người học cao hiểu rộng. Hơn nữa, đối với người Phương đông, việc học hỏi nghiên cứu không chỉ trên sách vở mà vũ trụ cũng được xem như một tấm bản đồ có thể dựa vào đó để đoán biết được vận mệnh cũng như những điều tốt đẹp cho tương lai. Với việc học hỏi nghiên cứu và với lòng khát khao kiếm tìm chân lý, Thiên Chúa đã không phụ lòng các ngài nên đã tỏ lộ chính Ngài cho họ qua dấu chỉ là một vị sao lạ. Có mấy nhà chiêm tinh từ Phương đông đến Giêrusalem và hỏi: “Đức vua dân Do-thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,1-2).
Thiên Chúa có nhiều cách để mặc khải chính mình cho nhân loại, nhưng một trong những cách thức mà con người dễ nhận ra Ngài đó là qua công trình tạo dựng mà Ngài đã thực hiện trong vũ trụ này. Hẳn thật, chỉ cần ngước mắt nhìn lên bầu trời với bao tinh tú và suy gẫm về sự chuyển vận trật tự và tinh vi của chúng đủ để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Khởi đi từ việc học hỏi nghiên cứu, và sự soi sáng từ Lời Chúa: “Tại Bê-lem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần người, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt It-ra-en dân Ta sẽ ra đời” (c. 5-6), ba vua đã gặp được Hài Nhi Giêsu, chính là Thiên Chúa.
Gặp Chúa là điều hệ trọng đối với con người, nhưng có một điều hệ trọng hơn nữa qua việc gặp Chúa đó là sự biến đổi. Quả thật, nếu gặp Chúa mà không biến đổi thì cuộc gặp ấy chẳng đem lại ích lợi gì. Giuđa Iscariot cũng găp Chúa và sống với Chúa, nhưng ông đã không biến đổi nên cuộc đời ông đi vào bóng tối và trở nên kẻ phản bội Thầy. Philatô đã từng gặp Chúa nhưng vì sợ mất địa vị, mất uy tín nên không được biến đổi và trở thành người vô trách nhiệm.
Sau khi ba vua gặp được Hài Nhi Giêsu, các ngài đã được biến đổi: “Họ được báo mộng là đừng trở lại gặp Hêrôđê, nên tìm lối khác mà về nhà mình (c. 12). Lối mà ba vua đi về sau khi đã gặp Chúa chắc chắn không phải là lối đi của Hêrôđê, một lối đi của sự tàn bạo, lối đi của sự tính toán, của sự âm mưu chết chóc: “Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẻ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện” (c. 7), mà hẳn phải là lối đi của sự bình an, của lòng thương xót, bởi đã gặp được Đấng là cội nguồn của lòng thương xót: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 12, 29).
Hơn một lần, Thánh Kinh đã kể cho chúng ta về những cuộc gặp gỡ và được biến đổi như thế. Phaolô vốn dĩ là một Biệt phái nhiệt thành, đã từng bách hại những người sống theo giáo huấn của Đức Giêsu, nhưng khi sau khi gặp được Chúa Giêsu, ông đã được biến đổi và trở thành một người rao giảng nhiệt thành về đạo thánh của Người (Cv 22,1-20).
Giakêu là một người làm nghề thu thuế và rất giàu có. Cuộc đời của ông dường như gắn liền vời tiền bạc và những khoản lợi nhuận bất chính. Nhưng sau khi ông gặp Đức Giêsu, cuộc đời ông đã được biến đổi: “Thưa Ngài, này đây phần nữa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi có cưỡng bức của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8).
Là Kitô hữu, biết rằng chúng ta không được gặp Chúa trong đời thường như cách gặp gỡ của ba vua, hay như Phaolô hoặc như Giakêu, nhưng chắc chắn chúng ta đã được gặp Chúa qua các Bí tích, qua Lời của Ngài, cũng như qua công trình tạo dựng mà Ngài đã thực hiện. Nhưng thử hỏi chúng ta đã biến đổi chưa? Hay vẫn còn đó những tính toán mưu mô, những ích kỷ giận hờn, những hơn thua về danh lợi chóng qua?
Hình ảnh cuộc gặp gỡ và sự biến đổi của ba vua vẫn là bài học cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Sự biến đổi nơi ba vua hôm nay được khởi đi từ việc được “báo mộng”, nghĩa là một sự thôi thúc từ bên trong. Xin cho mỗi Kitô hữu biết luôn lắng nghe tiếng lương tâm chân chính của mình và luôn biết thực hành theo tiếng lương tâm chân chính ấy.
-
Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng chứng nhân (06/02)
-
Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng cho trần gian (06/02)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Tinh thần nghèo khó - Phương thế đạt đến hạnh phúc (31/01)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Sống Tám Mối Phúc như thế nào? (31/01)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Phúc cho ai có lòng thương xót (31/01)
-
Thứ Tư, Tuần III TN, Mc 4,1-20: Trở nên mảnh đất tốt (27/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Được ánh sáng Đức Kitô chiếu soi (26/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Ánh sáng bừng lên giữa tối tăm (24/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Sứ vụ của Đức Giêsu (24/01)
-
Thứ Tư, Tuần II TN, A, Mc 3,1-6: "Cứu sống hay giết chết?" (20/01)
























