Suy niệm
Lễ Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Nên thánh trong đời thường
NÊN THÁNH TRONG ĐỜI THƯỜNG
(Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a)
Lam Châu
Hôm nay, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ Các Thánh Nam Nữ trên trời - những người đã sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, đã chiến thắng trong cuộc chiến đức tin và nay đang hưởng vinh quang trên trời. Ngày lễ Các Thánh, Giáo hội không những mừng kính những vị thánh đã được tôn phong, mà cả những người đã sống cuộc đời thánh thiện, và nay đang được hưởng hạnh phúc trên trời, dù tên tuổi họ không được biết đến. Qua các bài đọc, Lời Chúa mở ra cho chúng ta một con đường nên thánh - con đường mà các thánh đã đi, và cũng là con đường mà mỗi Kitô hữu được mời gọi bước vào.
Bài đọc thứ nhất trích từ sách Khải Huyền (Kh 7,2-4.9-14) cho chúng ta thấy một hình ảnh rất hùng tráng: một đoàn người đông đảo không thể đếm được, từ mọi dân tộc, ngôn ngữ, đang đứng trước ngai Thiên Chúa, mặc áo trắng và cầm nhành lá thiên tuế. Họ là “những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao”, đã “giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”. Đây là hình ảnh của các thánh - những người đã trung thành với Chúa trong gian nan, đã sống đức tin cách kiên vững và nay được hưởng phần thưởng vinh phúc.
Các thánh không phải là những người siêu phàm, không mắc sai lầm. Họ cũng là những người như chúng ta, nhưng đã để cho ân sủng của Thiên Chúa biến đổi, đã sống lời Chúa cách triệt để, đã yêu thương đến cùng, đã hy sinh vì tha nhân, đã sống khiêm nhường và công chính. Họ là những người đã sống các mối phúc thật mà Chúa Giêsu công bố trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 5,1-12a).
Bài Tin Mừng được trích đọc hôm nay là bản hiến chương Nước Trời. Tám mối phúc thật là con đường sống của các thánh. Các ngài đã sống nghèo khó trong tâm hồn, không bám víu vào của cải trần gian. Các ngài đã sống hiền lành, không dùng bạo lực để đạt được mục tiêu. Các ngài đã khao khát sự công chính, không thỏa hiệp với bất công. Các ngài đã xót thương, đã tha thứ, đã xây dựng hòa bình. Các ngài đã chịu bách hại vì danh Chúa, nhưng vẫn kiên vững trong đức tin.
Thánh Phanxicô Assisi đã sống nghèo khó và yêu thương mọi loài. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống khiêm nhường, đơn sơ và tin tưởng trong đời sống tu trì. Thánh Maximilian Kolbe đã hy sinh mạng sống để chết thay cho người bạn tù… Các ngài đã sống lời Chúa không phải bằng những việc lớn lao, mà bằng tình yêu trong từng hành động nhỏ.
Vì thế, thánh Gioan trong bài đọc thứ hai (1Ga 3,1-3) nhắc chúng ta rằng: “Chúng ta là con Thiên Chúa”. Ơn gọi nên thánh bắt đầu từ việc nhận ra căn tính này. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống như Cha trên trời: sống yêu thương, tha thứ, công chính và thánh thiện.
Nên thánh không phải là điều gì đó xa vời, dành riêng cho những người sống đời thánh hiến hay chỉ dành riêng cho những bậc vĩ nhân. Nên thánh là ơn gọi của mọi Kitô hữu, trong mọi hoàn cảnh sống. Người cha, người mẹ, người lao động, học sinh…, ai cũng có thể nên thánh bằng cách sống trung thực, yêu thương, phục vụ, cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa.
Nên thánh trong đời thường là sống các mối phúc thật giữa xã hội hôm nay: biết chia sẻ của cải, tình yêu thương với người nghèo, biết tha thứ cho người xúc phạm, biết giữ lòng trong sạch giữa thế gian đầy cạm bẫy, biết xây dựng hòa bình trong xã hội, trong gia đình và trong cộng đoàn. Đó là con đường nên thánh mà mỗi người chúng ta có thể bước đi.
Các thánh không phải là những nhân vật của quá khứ. Các ngài là gương mẫu sống động cho chúng ta hôm nay. Các ngài chứng minh rằng sống lời Chúa là điều có thể thực hiện được, rằng tình yêu mạnh hơn sự chết, rằng hy sinh vì tha nhân là con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Ngày lễ Các Thánh cũng chính là dịp giúp chúng ta nhìn lại đời sống của mình: tôi có đang sống như một người con của Thiên Chúa không? Tôi có đang để cho lời Chúa hướng dẫn hành động và suy nghĩ của mình không? Tôi có đang sống các mối phúc thật mà Chúa Giêsu đã dạy trong đời sống hằng ngày không?
Và hãy biết rằng, chúng ta đang sống giữa một thế giới đầy thử thách, nhưng cũng có nhiều cơ hội để nên thánh. Hãy để gương lành của các thánh soi đường cho chúng ta bước đi và sống ơn gọi của mình. Hãy sống lời Chúa cách trung thành. Hãy nên thánh trong đời thường, bằng tình yêu, bằng hy sinh, bằng lòng tin và lòng cậy trông. Rồi một ngày kia, chúng ta sẽ được đứng trong hàng ngũ của những người mặc áo trắng, cùng với các thánh, hưởng hạnh phúc trong Nước Trời và ca tụng Thiên Chúa muôn đời. Amen.
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: Hãy vui lên vì Chúa đang đến (13/12)
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: Gioan Tẩy Giả - Vị ngôn sứ khiêm tốn (13/12)
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: "Thầy là Đấng phải đến" (13/12)
-
Chúa Nhật II Mùa Vọng, A, Mt 3,1-12: Tiếng hô trong hoang địa và con tim thổn thức của Thiên Chúa (06/12)
-
Chúa Nhật II Mùa Vọng, A, Mt 3,1-12: Lối sống ích kỷ - Căn bệnh tinh thần của xã hội hiện đại (06/12)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: "Anh em hãy sẵn sàng..." (29/11)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: Tỉnh thức và sẵn sàng (29/11)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: Tỉnh thức trong ánh sáng quang lâm của Chúa (29/11)
-
Chúa Nhật XXXIV TN, C, Lc 23,35-43: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái” (22/11)
-
Chúa Nhật XXXIV TN - Lễ Chúa Kitô Vua, Lc 23,35-43: Thập giá - Ngai vàng đăng quang (22/11)
























