Suy niệm
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: "Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán"
“ĐỪNG BIẾN NHÀ CHA TÔI THÀNH NƠI BUÔN BÁN”
(Ed 47,1-2.8-9.12; 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22)
M. Đaminh Tước
Trong cuộc sống đời thường, ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là “mái ấm”, mà mỗi người được thuộc về và được chở che bởi tình yêu thương của các thành viên trong gia đình. Cũng vậy, trong đời sống đức tin, “ngôi nhà” thiêng liêng, tức là đền thờ không chỉ là nơi quy tụ cộng đoàn tín hữu, mà còn là nơi thánh thiêng Thiên Chúa hiện diện ban muôn ơn lành xuống cho dân Ngài.
Tuy nhiên, dưới ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, chúng ta nhận ra rằng con người có thể biến đền thờ thánh thiêng thành chốn phàm tục. Và dẫu có phủ nhận đến đâu, thì tận sâu thẳm trong tâm hồn con người vẫn là nơi Thiên Chúa ngự trị.
Trong Tin Mừng của thánh Gioan tường thuật: khi Chúa Giêsu vào đền thờ Giêrusalem, Ngài thấy cảnh ồn ào náo động và các con buôn bán súc vật, đổi chác tiền bạc. Với lòng nhiệt thành đối với nhà Cha, Đức Giêsu đã lấy dây thắt lưng xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ và nói: “Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).
Đó là khung cảnh xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm với người Do Thái, khi họ đã biến nhà Thiên Chúa là nơi Ngài hiện diện, nơi dân Chúa cầu nguyện thành nơi buôn bán. Với thời gian, trong lịch sử Giáo hội cũng có những ngôi nhà thờ bị xã hội dân sự chiếm dụng, biến thành nơi trưng dụng, hoạt động nghệ thuật, quản lý tư nhân hay kinh doanh hàng hóa.
Nếu nhìn dưới khía cạnh ngôi “đền thờ vật chất” thì càng ngày con người có sự tôn trọng hơn với những nơi thờ phượng như nhà thờ, đền thánh được luật dân sự công nhận, ngoại trừ những việc phá hoại của người hiềm thù với Kitô giáo.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào con người là đền thờ của Chúa Thánh Thần: “Anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần”, thì sự tục hóa đang diễn ra từng ngày trong mỗi con người. Có thể nói, ngôi nhà tâm hồn chúng ta đang bị tha hóa với đam mê, nô lệ, nghiêng chiều theo thế gian, xác thịt và tà thần.
Cũng vậy, trong cuộc sống, chúng ta vẫn đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái, nhưng vẫn thiếu lòng mến, thiếu hoa quả của Thần khí, thay vào đó là những toan tính, khôn ngoan theo kiểu người đời. Trong khi, tự bản chất thánh thiêng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, chúng ta phải sinh hoa trái của Thần khí, trong lòng mến để tình yêu Thiên Chúa được thể hiện và lan tỏa khắp nơi.
Thánh Phaolô, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nói rằng: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa đang ngự trong anh em” (1Cr 3,16). Qua bí tích Thánh tẩy, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa chọn làm nơi cư ngụ của Thiên Chúa và được Ngài thánh hóa trở nên con người trong ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, chúng ta cũng được mời gọi thanh tẩy chính tâm hồn, là loại bỏ những thứ trần gian của cải vật chất, những toan tính lợi lộc, tiền tài, danh vọng,... Đó là chúng ta thanh tẩy cho tâm hồn để trở nên đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị. Và mỗi lần chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Thể và Hòa giải, là chúng ta đang làm mới lại ngôi đền thiêng liêng.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta đền thờ là nơi dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa, vì thế nơi ấy phải được gìn giữ nghiêm trang, thánh thiện. Thánh Gioan cho chúng ta chứng kiến phản ứng của Chúa Giêsu khi thấy đền thờ Giêrusalem bị biến thành nơi buôn bán. Tuy vậy, từng những cử chỉ, lời nói của Chúa Giêsu đều biểu lộ sứ mạng cao cả của Ngài, đó là bảo vệ cho “Ngôi nhà của Cha” được trong sạch tinh tuyền.
Qua đó, Chúa Giêsu cũng cảnh tỉnh cho chúng ta biết phải gìn giữ tâm hồn mình là ngôi nhà thiêng liêng xứng đáng cho Thiên Chúa ngự. Chúng ta sẽ hiểu rằng Chúa Giêsu là đền thờ đích thực, nên họ muốn xây các đền thờ và tìm những nơi gặp gỡ Thiên Chúa và cầu xin ân huệ của Người. Giờ đây, Thiên Chúa hiện diện nơi Chúa Giêsu: chính Người trao ban kho tàng của Thiên Chúa cho chúng ta[1].
Người Do Thái hãnh diện, tự mãn vì có đền thờ Giêrusalem như một nơi vững chắc cho Thiên Chúa ngự, nên họ không cần phải giữ luật lệ, không cần sống công chính. Và họ đã lãnh nhận rất nhiều ân huệ thiêng liêng từ Thiên Chúa nhưng lại tỏ ra bất kính với nhà của Chúa. Họ lợi dụng đền thờ để buôn bán mà quên đi việc tôn kính Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài chính là đền thờ vững chắc mà không một thế lực nào có thể phá hủy được.
Trong đời sống đức tin, đôi lúc chúng ta sống đạo một cách hình thức máy móc mà thiếu lòng yêu mến. Chúng ta xây dựng đền thờ thật to lớn nguy nga lộng lẫy mà không kiến tạo ngôi nhà thiêng liêng, và không để cho tâm hồn tĩnh lặng, trong sạch, thánh thiện dành riêng cho Thiên Chúa ngự trị. Do đó, khi đến với con người, Ngôi Lời Nhập Thể không tìm nơi nguy nga tráng lệ nhưng tìm sự đơn sơ, nghèo nàn hang bò lừa và cũng là nơi tâm hồn khiêm cung của chúng ta.
Thiên Chúa không tìm kiếm những người khôn ngoan thông thái, hay công chính, nhưng tìm đến và ở lại với những người có “tâm hồn nghèo”. Phải chăng, đó là lời mời gọi để mỗi người tự vấn lòng mình là đền thờ thánh thiêng của Thiên Chúa, chúng ta có sẵn sàng “nghèo nàn” và “trống rỗng” với những gì thế gian, xác thịt và tà thần, để một không gian đủ cho Chúa tỏ lộ nơi tâm hồn chúng ta không? Dù ta muốn hay không, thân xác chúng ta vẫn là đền thờ của Thiên Chúa, nơi kín ẩn tâm hồn ta là nơi Chúa ngự trị.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức giữ tâm hồn mình trong sạch để xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự trị. Amen.
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: Hãy vui lên vì Chúa đang đến (13/12)
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: Gioan Tẩy Giả - Vị ngôn sứ khiêm tốn (13/12)
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: "Thầy là Đấng phải đến" (13/12)
-
Chúa Nhật II Mùa Vọng, A, Mt 3,1-12: Tiếng hô trong hoang địa và con tim thổn thức của Thiên Chúa (06/12)
-
Chúa Nhật II Mùa Vọng, A, Mt 3,1-12: Lối sống ích kỷ - Căn bệnh tinh thần của xã hội hiện đại (06/12)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: "Anh em hãy sẵn sàng..." (29/11)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: Tỉnh thức và sẵn sàng (29/11)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: Tỉnh thức trong ánh sáng quang lâm của Chúa (29/11)
-
Chúa Nhật XXXIV TN, C, Lc 23,35-43: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái” (22/11)
-
Chúa Nhật XXXIV TN - Lễ Chúa Kitô Vua, Lc 23,35-43: Thập giá - Ngai vàng đăng quang (22/11)
























