Suy niệm

Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn sống trọn bổn phận trước Thiên Chúa

Khi biết sống khiêm nhường trước mặt Chúa và sống hiền hòa với tha nhân, tâm hồn ta sẽ tràn đầy bình an và hiệp nhất. Đồng thời, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta siêng năng thực thi các việc lành như dấu chỉ của một đức tin sống động và một con tim yêu mến Ngài.

 

 

KHIÊM TỐN SỐNG TRỌN BỔN PHẬN TRƯỚC THIÊN CHÚA

(Lc 18, 9-14)

 

M. Anrê Tường

 

Người đời thường nói: “Tốt khoe, xấu che.” Nghĩa là, những điều tốt đẹp thì nên bày tỏ để người khác nhận biết và noi theo; còn những điều xấu thì nên che giấu, vì khi bộc lộ ra sẽ chẳng đem lại điều gì tốt lành. Thông thường, con người vẫn có khuynh hướng tự hào về những gì mình làm được, rồi dần dần đi đến khoe khoang, thậm chí tự cao, tự đại. Thế nhưng, trong đời sống đức tin, đặc biệt khi thực thi các việc lành bác ái, Thiên Chúa mời gọi chúng ta biết sống khiêm tốn, chân thành, nhận ra mọi việc lành ta làm đó là bổn phận cần thi hành, chứ không làm để tìm vinh danh cho bản thân, cũng không để xem thường, khinh miệt xét đoán người khác. Bởi khi lòng tự mãn và thái độ khinh thường thấm nhập vào tâm hồn, thì khoảng cách xa nhau giữa con người sẽ dần lớn lên, và tình liên đới, hiệp nhất cũng vì thế mà phai nhạt.

 

Thật vậy, bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Luca thuật lại cung cách cầu nguyện của hai người lên đền thờ: một người Pharisêu tự cao kể công trước mặt Thiên Chúa và một người thu thuế ăn năn thống hối xin ơn tha thứ của Thiên Chúa về những lầm lỡ của mình. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống khiêm nhường và chân thành nhìn nhận thân phận yếu hèn của mình.

 

Với người Kitô hữu, trong mọi việc của cuộc sống, trước khi hành động hay quyết định điều gì, chúng ta luôn cần khởi đầu bằng lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Bởi vì chỉ nơi Người, chúng ta mới tìm thấy ánh sáng soi dẫn, sức mạnh nâng đỡ và cùng đích của cuộc đời mình. Thế nên, dù đạt được thành công hay đối diện thất bại, chúng ta được mời gọi đến với Thiên Chúa. Khi thành công, chúng ta dâng lời tạ ơn, vì mọi điều tốt lành đều khởi nguồn từ ơn Chúa; đồng thời, nỗ lực sống tốt hơn, quảng đại hơn để đáp lại tình yêu của Người. Còn khi thất bại hay vấp ngã trong tội lỗi, chúng ta càng phải biết chạy đến với Chúa, khiêm tốn thú nhận yếu đuối của mình, xin Người thứ tha và ban ơn hoán cải đổi mới cuộc đời.

 

Chính trong giây phút cầu nguyện chân thành trước Thiên Chúa, chúng ta nhận ra cách sống thật của mình, một con người yếu đuối nhưng được Thiên Chúa yêu thương. Nhờ ơn Chúa, chúng ta được biến đổi, biết từ bỏ điều thấp hèn để chọn lấy điều cao quý hơn, biết hoán cải mỗi ngày để sống xứng đáng hơn trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

 

Qua đời sống hằng ngày và cách họ lên đền thờ cầu nguyện, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta học nơi người Pharisêu và người thu thuế để biết phân định: điều gì đáng noi theo và thực hành, và điều gì cần tránh để khỏi vấp phạm trước Thiên Chúa. Với người Pharisêu có đời sống đạo đức, tuân giữ luật và những hành động đong đầy yêu thương bác ái. Nhưng lại tự cao kể công trước mặt Thiên Chúa, cho mình công chính và xứng đáng, thậm chí khinh miệt người thu thuế. Anh ta quên rằng, con người chỉ có nhiệm vụ cộng tác, chu toàn bổn phận và đáp trả tình yêu Thiên Chúa đã giành cho mình và nhân loại. Do đó, chúng ta chớ đừng vì những việc lành làm được mà sinh lòng kiêu ngạo, khinh chê hay xét đoán người khác, kẻo chính chúng ta lại xa rời lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy xác tín rằng, mọi điều lành chúng ta có được đều khởi đi từ ơn Chúa. Ngược lại, người thu thuế khiêm tốn nhận ra thân phận tội lỗi của mình và chân thành kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Thái độ ấy mời gọi chúng ta biết tránh xa những hành vi tội lỗi và ích kỷ, để không gây thiệt hại hay bất công cho tha nhân. Nơi người thu thuế, ta học được bài học quý giá của sự trở về: dám nhìn nhận lỗi lầm, dám cúi đầu xin ơn tha thứ và can đảm đổi mới cuộc đời, hầu sống xứng đáng hơn với ân huệ và tình thương mà Thiên Chúa quảng đại ban cho mỗi người.

 

Như vậy, nhờ ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình để học nơi người thu thuế thái độ khiêm tốn và chân thành — biết nhận ra thân phận yếu đuối, và tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi biết sống khiêm nhường trước mặt Chúa và sống hiền hòa với tha nhân, tâm hồn ta sẽ tràn đầy bình an và hiệp nhất. Đồng thời, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta siêng năng thực thi các việc lành như dấu chỉ của một đức tin sống động và một con tim yêu mến Ngài. Tuy nhiên, khi làm điều thiện, chúng ta đừng tự mãn hay tự hào về công trạng của mình, kẻo rơi vào cạm bẫy của kiêu căng, khinh thường và xét đoán anh chị em.

 

Trong lời cầu nguyện, chúng ta hãy đến với Chúa bằng tâm hồn chân thành, biết thân phận yếu hèn của mình, để mọi việc ta làm và mọi lời ta thân thưa đều xác tín lòng tin, sự khiêm nhường và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Ước gì mỗi người chúng ta, khi đến với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và trong đời sống hằng ngày, luôn biết thưa lên như người thu thuế năm xưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” Chính trong thái độ ấy, Thiên Chúa sẽ nâng chúng ta lên và ban cho chúng ta được trở nên công chính trước mặt của Người. Amen.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á