Suy niệm

Chúa Nhật XXX TN, B, Mc 10,46-52: Xin cho tôi nhìn thấy được

“Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”. Thương cái gì? Thương cho tôi được sáng, xin cho tôi nhìn thấy được (x. c. 51). Thế rồi, Chúa Giêsu đã nghe lời anh, Ngài đứng lại, cho gọi anh ta tới và chữa lành cho anh. Vâng, đức tin của anh đã cứu chữa anh.

 

 

XIN CHO TÔI NHÌN THẤY ĐƯỢC

(Mc 10,46-52)

 

Đaminh Tước

 

Người ta thường nói: “Có đau mắt mới thương người mù, có đau chân mới thương người què”. Quả thật, đôi mắt rất quan trọng trong thân thể con người, nếu mắt bị dị tật đui mù sẽ làm cho cuộc đời con người khốn khó và khổ đau dường nào. Bài Tin mừng hôm nay, thánh Marcô tường thuật Chúa Giêsu chữa mắt cho anh mù ăn xin bên vệ đường.

 

Bệnh tật là nỗi khổ đau nơi thân xác lẫn tinh thần của con người, nên mọi người đều phải lo lắng tìm thầy chạy thuốc để chữa trị. Có lẽ, anh chàng Bartimê trong Tin Mừng hôm nay cũng khổ tâm về thể xác lẫn tinh thần vì anh không thể nhìn thấy. Có lẽ anh mù này đã nghe người ta nói về Đức Giêsu, Đấng đầy quyền năng trong việc giảng dạy và chữa lành bệnh tật. Chính vì thế, khi nghe tiếng Chúa Giêsu ở đàng xa, anh đã van xin Ngài thương xót. Mặc dù, bị đám đông dân chúng ngăn cấm, quát nạt, nhưng anh càng kêu lới tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”. Thương cái gì? Thương cho tôi được sáng, xin cho tôi nhìn thấy được (x. c. 51). Thế rồi, Chúa Giêsu đã nghe lời anh, Ngài đứng lại, cho gọi anh ta tới và chữa lành cho anh. Vâng, đức tin của anh đã cứu chữa anh (x. 52).

 

Sau khi được Chúa Giêsu chữa lành cuộc đời anh đã sang một trang mới. Anh đã nhìn thấy thế giới và mọi người xung quanh, từ nay anh không còn ăn xin bên vệ đường nữa, cũng như không còn ai khinh miệt anh, đặc biệt, giờ đây anh đã sẵn sàng bước theo Đức Giêsu trên con đường Người đi.

 

Qua đó, để thấy rằng, Chúa dùng anh để nói cho mọi người biết mù thể xác không bằng mù tâm linh, nên mọi người phải đổi mới về đời sống lầm lỗi. Anh mù đã được Chúa mở đôi mắt và anh nhìn thấy ánh sáng niềm tin ở nơi Thầy Giêsu và anh đã đổi mới cả về tinh thần lẫn thể xác. Như vậy, trong tâm trạng của anh lúc đó trào dâng niềm vui và hạnh phúc, vì anh đã nhìn ánh sáng của thế giới mới, và đặc biệt hơn anh đã trở nên sứ vụ loan báo Tin mừng cho mọi người nhìn ánh sáng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

Trong đời sống của mỗi chúng ta có lúc gặp phải những thử thách, như bệnh tật, công ăn việc làm thua lỗ, gia đình chia rẽ,… Có lẽ, đôi khi chúng ta phải chấp nhận và phải gánh chịu những thử thách mà dám “lội ngược dòng” để vươn lên trong mọi thử thách. Như anh mù Bartimê, mặc dù anh bị người ta quát nạt bắt im, anh vẫn cứ kêu lớn “Lay Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”, vì anh xác tín rằng chỉ có Chúa mới làm thay đổi cuộc đời và chỉ có Chúa cho anh một hướng đi mới của niềm hy vọng hướng tới tương lai. Cho nên, chúng ta cũng xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn để tin vào Chúa Giêsu, Đấng là đường là sự thật và là sự sống của chúng ta.

 

Để rồi khi đôi mắt sáng được Chúa Giêsu chữa trị; là lúc con người trong sáng biết nhìn ra những khổ cực của người đau khổ, vì bệnh tật, vì bỏ rơi bên lề xã hội. Do đó, đôi mắt sáng của con người, là đôi mắt giàu lòng thương xót biết sẻ chia và biết nhìn ra những người nghèo khổ trên thế giới đang sống trong hoàn cảnh đau thương của thân phận kiếp người. Và đôi mắt sáng là chúng ta biết nhìn thấy cảnh sắc của đất trời mà tôn vinh Thiên Chúa.

 

Bên cạnh đó, chúng ta nhìn ra thế giới với biết bao người có đôi mắt sáng nhưng tâm hồn họ lại mù tối, bởi vì họ không nhìn ra những con người đang bị tổn thương về tinh thần và thể xác, nhưng cũng có bao người có tấm lòng cao thượng biết nhìn đến hoàn cảnh khổ cực của người khác. Từ đó, cuộc sống của con người bớt khổ, bớt kì thị hơn và biết nói lời Thiên Chúa cho người khác thì mọi người sẽ được đổi mới và được liên kết trong tình yêu giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau.

 

Tóm lại, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi các Kitô hữu hãy sống khiêm tốn trước mặt Chúa, xin Ngài ban thêm lòng tin và cho đôi mắt tâm hồn được sáng để thấy tình yêu Chúa, để biết yêu thương giúp đỡ tha nhân và cùng Chúa đi trên con đường Người đi là thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay.  

 

 

Thiết kế Web : Châu Á