Suy niệm
Chúa Nhật XXVIII TN, B, Mc 10,17-30: Sống yêu thương chia sẻ
SỐNG YÊU THƯƠNG CHIA SẺ
(Kn 7, 7-11; Dt 4, 12-13; Mc 10,17-27)
M. Ephraem
Nhìn vào cuộc sống hằng ngày, trước những cái chết của người thân hay những cái chết của những người sống chung quanh chúng ta, không ai mà không thương tiếc đối với người chết. Con người đành bất lực và người ta lo sao cho mau chóng đóng quan tài, bó xác lại, đào hố chôn vào lòng đất để khỏi phải ngửi thấy mùi thối tha. Nhưng cuộc đời con người chỉ có thế thôi sao. Thật là vô lý. Chàng thanh niên trong bài Tin Mừng đang thắc mắc không hiểu nổi cái vô lý đó. Anh đã tìm đến với Đức Giêsu và thưa: “Tôi phải làm gì để được sống đời đời” (Mc 10, 17). Nỗi khắc khoải này không riêng gì của anh. Mà là chung của mọi người.
Vì anh tin Đức Giêsu sẽ giúp anh hiểu được hay giải thoát cho anh cơn khủng hoảng này. Người hỏi anh có giữ những điều răn luật dạy không? Anh mau lẹ đáp: thưa tất cả những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Anh thanh niên nghĩ thầm trong bụng là chắc ăn rồi, mình sẽ được sống đời đời và anh vui mừng nhìn cặp mắt đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Không ngờ, Chúa lại bảo anh chỉ còn thiếu một điều là hãy bán hết tài sản của anh mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe thế niềm vui vụt tắt, anh buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải.
Quả thật tiền là thứ cần thiết cho đời sống con người. Của cải sẽ đem lại cho con người có nhiều hạnh phúc hơn. Tiền của cần thiết nên Chúa Giêsu không bao giờ lên án tiền hay người có tiền của. Tuy nhiên, tiền bạc của cải vẫn là con dao hai lưỡi, sử dụng như một phương tiện, tiền của sẽ giúp cho chúng ta sống đúng với phẩm giá của mình hơn. Trái lại, khi chúng ta chạy theo tiền của như cứu cánh cho cuộc đời mà quên đi những giá trị khác trong cuộc sống, nhất là những giá trị thiêng liêng, tinh thần. Nhiều khi vì tiền của người ta đánh mất lý tưởng cuộc đời. Vì tiền của, người ta có thể chối bỏ niềm tin. Vì tiền người ta có thể phớt lờ lương tâm hay những điều bất chính, tội lỗi…
Trong Kinh Thánh cảnh báo: “Lòng ham tiền là gốc rễ của mọi loại tai hại, vì nuôi dưỡng ham muốn đó mà một số người đã... tự gây cho mình nhiều nỗi đau” (1 Tm 6,10). Chính Chúa đã cảnh cáo: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6, 24). Tuy tiền bạc chỉ là phù vân nhưng được so sánh với Thiên Chúa quả là một cám dỗ rất mạnh.
Trong bài đọc 1 Giáo hội cho chúng ta đọc sách Khôn Ngoan chương bảy. Cho thấy khôn ngoan là ân sủng của Thiên Chúa, vượt trội mọi giá trị trần gian: vương trượng, ngai vàng, trân châu bảo ngọc, sức khỏe sắc đẹp …. vì “đức khôn ngoan là kho báu vô tận cho con người”. Vua Salômon người được mệnh danh là khôn ngoan, thông thái đã thán phục và ca ngợi đức Khôn Ngoan. Vua Salômôn cầu xin tấm lòng sáng suốt, khôn ngoan để có thể phân biệt đúng sai. Thiên Chúa hài lòng khi Salômôn chọn theo đuổi sự khôn ngoan hơn là những thứ khác. Người khôn thì biết nhìn xa thấy rộng, biết bỏ những mối lợi trước mắt để tìm những giá trị vĩnh cửu.
Qua bài Tin mừng hôm nay và bài đọc 1 Chúa muốn mỗi người tin theo Chúa biết chọn lựa giá trị đích thực. Hãy học sự ngôn ngoan của Vua Salômon để biết chọn lựa để biết được đúng sai. Mọi sự rồi sẽ qua đi theo thời gian chỉ có lòng tin và lòng mến mới trường tồn. Ngay cả người giàu có nhất cũng chưa chắc đã vào được Nước Trời như Chúa Giêsu tuyên bố thẳng với các môn đệ: “Người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn”(Mc 10, 25-26). Khi nghe Chúa nói xong các môn đệ sững sờ kinh ngạc, cả mỗi người chúng ta cũng vậy. Vậy ai mới được cứu? Chúa lại nhìn các ông và khẳng định Thiên Chúa làm được mọi sự.
Như vậy muốn được ơn cứu độ, phải biết chia sẻ của cải cho người nghèo khó để được phần trên trời và bước theo Chúa Giêsu. Nói khác đi, đối với Chúa Giêsu việc tuân giữ luật lệ không đủ, cần phải sống tin yêu, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không giúp, nếu chỉ dựa vào sức tự nhiên ắt không thể được cứu độ. Như vậy ơn Chúa giúp mọi sự đều có thể được.
Xin Chúa giúp chúng con biết sống yêu thương như Chúa đã đến chia sẻ kiếp người lầm than với chúng con và giúp chúng con nhận ra đâu là giá trị đích thực để được sự sống đời đời.
-
Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 13,31-33a.34-35: Vinh quang Thiên Chúa (17/05)
-
Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 13, 31-33a. 34-35: Anh em hãy yêu thương nhau (17/05)
-
Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Chúa Giêsu - Mục tử nhân lành (10/05)
-
Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Đấng chăn chiên lành (10/05)
-
Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Đức Giêsu - Đấng dẫn đưa nhân loại đến sự sống đời đời (10/05)
-
Chúa Nhật III Phục Sinh, Ga 21,1-19: Sự lựa chọn (02/05)
-
Chúa Nhật III Phục Sinh, Ga 21,1-14: Nhận biết sự hiện diện của Đấng Phục Sinh (02/05)
-
Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh, Ga 3,16-21: Tình yêu và ánh sáng (30/04)
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh (26/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Thấy Đấng Phục Sinh (19/04)