Suy niệm
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Từ bỏ để theo Chúa
TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA
(Mt 16,21-27)
M. Porres Toàn
Lời Chúa hôm nay, đặc biệt là bài Tin Mừng của thánh Matthêu, mời gọi những ai muốn theo Chúa và làm môn đệ của Ngài, phải từ bỏ nhiều thứ và ngay chính bản thân của mình: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,21). Vậy chúng ta phải từ bỏ như thế nào và từ bỏ những gì để theo Chúa?
Trong bài Bài đọc I, ngôn sứ Giêrêmia nói lên sự thật cay đắng khi làm ngôn sứ của Chúa: Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày, thế nhưng dù biết bị sỉ nhục, ngôn sứ vẫn để cho Chúa quyến rũ.
Qua Bài đọc II, trích từ thư gửi các tín hữu Rôma, thánh Phaolô cũng minh định: Anh em đừng có rập theo đời này, hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tinh thần để nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định hãy đi theo con đường hẹp vì con đường hẹp mới đưa đến sự sống đời đời (x. Mt 7,13-14).
Đặc biệt qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa đã ra một điều kiện tiên quyết cần phải có cho người làm môn đệ, theo Chúa chúng ta phải từ bỏ, phải chấp nhận hy sinh và vác Thập giá mình mà theo. Thật khó chân nhận điều Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta là từ bỏ và hy sinh, không chỉ từ bỏ vật chất hay những vật ngoài thân nhưng là từ bỏ những gì ảnh hưởng tới sự sống đời đời: “Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26).
Chúng ta biết, con đường theo Chúa chưa bao giờ là con đường dễ dàng, thênh thang, nhưng là con đường hẹp, đầy cam go chấp nhận vác thập giá, chịu hy sinh, chịu khổ đau vì tình yêu Chúa. Thật vậy, vác Thập giá bước theo Đức Kitô không phải là vác đi với những bước nhẹ nhàng. Vác Thập giá mà theo Đức Giêsu nghĩa là sẵn sàng chấp nhận bất cứ hy sinh nào vì tình yêu đối với Chúa ngay cả hy sinh bản thân. Nhưng chúng ta không vác thập giá một mình, vì có Chúa cùng đồng hành đỡ nâng, Người đi trước để chúng ta tiếp bước theo sau, Người đi mau để chúng ta được lôi kéo dắt dìu, Người nâng đỡ chúng ta bằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa.
Chính khi từ bỏ những ích kỷ cá nhân, chúng ta nhận lại lòng nhân từ; từ bỏ ghen tương để nhận lại sự vị tha; từ bỏ “cái kén” là đóng khung mình trong bốn bức tường giam hãm lòng ta để đến với tha nhân và tiến tới gần Thiên Chúa hơn. Nhưng từ bỏ không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mà là ưu tiên chọn Chúa là trên hết và là trung tâm, luôn coi Chúa quan trọng hơn tất cả. Đây là sự lựa chọn về đời sống thiêng liêng, sẵn sàng hy sinh những điều nhỏ nhặt tầm thường để chọn những điều cao trọng hơn đó là chính Chúa. Khi ta quyết định chọn Chúa đồng nghĩa từ bỏ đời sống cũ với thân xác tội lỗi của sự bất toàn và bắt đầu cuộc hành trình mới để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Người môn đệ đích thực là người sẵn sàng cho đi tất cả để nhận lấy chính Đức Kitô là gia nghiệp của mình.
Lạy Chúa, trên con đường thiêng liêng hướng về “Quê trời”, chúng con muốn từ bỏ tất cả để đi theo Chúa, nhưng trên đường đi, chúng con sợ bị mất một phần của đời sống, sợ mất tự do, sợ đau khổ, sợ không có khả năng, không thực sự muốn bước đi theo Chúa và trở thành môn đệ Chúa, “vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối” (x. Mc 14,39).
Xin Chúa ban cho chúng ta được lòng can đảm, dứt khoát với tất cả những gì cản trở trên bước đường theo Chúa, và luôn sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Chúa để được nên đồng hình đồng dạng với Ngài cách trọn vẹn nhất.
-
Chúa Nhật XXIII TN, A, Mt 18,15-20: Sửa lỗi trong tình huynh đệ và bác ái (05/09)
-
Thứ Bảy, Tuần XXII TN, Lc 6,1-5: Tinh thần giữ luật ngày Sabat (04/09)
-
Thứ Tư, Tuần XXII TN, Lc 4,38-44: Danh hiệu và sứ mạng của Đấng Kitô (01/09)
-
Thứ Ba, Tuần XXII TN, Lc 4,31-37: Giảng dạy như Đấng có uy quyền (31/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Bước theo Đức Kitô (29/08)
-
28/08 Lễ thánh Augustinô, Mt 25,1-13: Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng (27/08)
-
Thứ Năm, Tuần XXI TN, Mt 24,42-51: Tỉnh thức và sẵn sàng (26/08)
-
Thứ Tư, Tuần XXI TN, Mt 23,27-32: Ngoài đẹp, trong xấu (25/08)
-
Thứ Ba, Tuần XXI TN, Mt 23,23-26: Những điều cốt yếu của Lề Luật (24/08)
-
Chúa Nhật XXI TN, Mt 16,13-20: Tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô (22/08)
























