Suy niệm

Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Bước theo Đức Kitô

Theo Chúa là để Người dẫn mình đi, kể cả khi chưa hiểu hết điều đang chờ phía trước. Điều quan trọng là giữa những hoàn cảnh ấy, chúng ta vẫn biết đặt ý Chúa trên ý riêng và không bỏ cuộc khi gặp thử thách.

 

 

 

BƯỚC THEO ĐỨC KITÔ

(Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)

 

M. Pio X

 

Cuộc sống đặt chúng ta trước rất nhiều chọn lựa. Có những chọn lựa đem lại niềm vui, thuận lợi và cảm giác an toàn. Cũng có những chọn lựa đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận mất mát, hy sinh và cả những điều mình không mong muốn. Bởi thế, người ta thường dễ chọn điều hợp với mình hơn là điều đòi hỏi mình phải thay đổi. Trong đời sống đức tin cũng vậy, chúng ta muốn theo Chúa, nhưng lại muốn con đường ấy diễn ra theo cách mình mong đợi. Lời Chúa hôm nay đặt ra một câu hỏi rất quan trọng: bước theo Đức Kitô, chúng ta có sẵn sàng đi theo con đường Người mời gọi hay không?

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Phêrô đã không dễ dàng đón nhận con đường Đức Giêsu chọn. Khi vừa tuyên xưng Người là Đấng Kitô, ông đã không thể chấp nhận lời loan báo về cuộc thương khó. Ông kéo Người ra và can ngăn: “Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16,22). Phêrô yêu mến Thầy, nhưng ông vẫn nhìn sứ mạng của Thầy theo cách mình nghĩ. Vì thế, Đức Giêsu phải sửa dạy ông: “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Rồi Người nói với các môn đệ: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Theo Đức Kitô bắt đầu từ việc để Người dẫn đường, thay vì tìm cách đưa Người về con đường mình muốn.

 

Kinh nghiệm của Phêrô cũng được gặp thấy nơi ngôn sứ Giêrêmia. Ông đã từng muốn từ bỏ sứ mạng vì những chống đối và đau khổ mà ông phải chịu. Ông thú nhận: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa” (Gr 20,9). Nhưng Lời Chúa trong ông mạnh hơn sự mệt mỏi: “Lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt” (Gr 20,9). Giêrêmia vẫn ở lại với Chúa, dù con đường ông đi đầy khó khăn, bởi ông không thể quay lưng với Đấng đã gọi mình. Chính trong những lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi, lòng trung thành của ông càng được tôi luyện.

 

Để có thể giữ được lòng trung thành với Chúa giữa những thử thách đòi hỏi người môn đệ phải trao trọn cuộc đời mình cho Người như lời thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12, 1). Của lễ ấy được dâng lên từ chính những việc rất bình thường trong cuộc sống thường ngày khi ta biết hy sinh cho người thân, giữ lòng ngay thẳng dù có thể chịu thiệt thòi, hoặc mở lòng tha thứ giữa những tổn thương và sẵn sàng phục vụ mà không chờ người khác ghi nhận. Khi biết trao cho Chúa những gì mình đang có và sống theo điều Người muốn, chúng ta đang thực sự bước theo Đức Kitô. Muốn sống được như thế, người môn đệ cần “đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa” (Rm 12,2). Phêrô cũng từng nghĩ theo cách của con người khi ông can ngăn Đức Giêsu. Trong mắt ông, Đấng Kitô phải là người chiến thắng, chứ không thể là Đấng chịu đau khổ trên thập giá. Vì thế, người môn đệ cần để cho Lời Chúa uốn nắn lại cách nhìn của mình, để biết đón nhận cả những điều trái với ý muốn riêng. Khi ấy, những hy sinh và thiệt thòi trên đường theo Chúa không còn là lý do để thoái lui, mà trở thành cơ hội giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô và trung thành với Người hơn.

 

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhìn lại cách mình đang theo Đức Kitô. Có khi nào chúng ta vẫn muốn Người chiều theo những dự tính của mình, chỉ đón nhận những điều dễ dàng và tìm cách tránh né những gì đòi hỏi sự hy sinh? Theo Chúa là để Người dẫn mình đi, kể cả khi chưa hiểu hết điều đang chờ phía trước. Điều quan trọng là giữa những hoàn cảnh ấy, chúng ta vẫn biết đặt ý Chúa trên ý riêng và không bỏ cuộc khi gặp thử thách.

 

Đức Giêsu đã đi trước chúng ta trên con đường thập giá. Người đã đón nhận đau khổ, hiến dâng chính mình và trung thành với Chúa Cha cho đến cùng. Người hiểu những mệt mỏi, sợ hãi và yếu đuối của người môn đệ. Vì thế, khi bước theo Người, chúng ta có thể vững lòng ngay cả giữa những đoạn đường khó khăn nhất. Bước theo Người mỗi ngày là học cách đón nhận điều Chúa trao, trung thành với điều mình đã chọn và tin rằng sau thập giá luôn có sự sống.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết để Chúa dẫn đường, thay vì muốn Chúa theo ý mình. Khi gặp những điều không như mong đợi, xin cho chúng con biết đón nhận với lòng tin tưởng. Khi phải hy sinh, xin cho chúng con biết trao đi cách quảng đại. Và khi mệt mỏi muốn buông xuôi, xin giữ chúng con ở lại với Chúa. Xin giúp chúng con biết hiến dâng cuộc đời mình mỗi ngày và trung thành bước theo Chúa cho đến cùng. Amen.  

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á