Suy niệm

Chúa Nhật XXI TN, Mt 16,13-20: Đức Giêsu là Đấng Kitô

Lời tuyên xưng của Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” cũng chính là lời tuyên xưng của mỗi người chúng ta. Đây là một hồng ân lớn lao: hồng ân được nhận biết và sống đức tin vào Đức Kitô.

 

 

 

ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG KITÔ

(Mt 16,13-20)

 

M. Laurentio Nguyễn Văn Toàn

 

Các Tông đồ đã được Đức Giêsu tuyển chọn, cùng sống với Người và chứng kiến những phép lạ Người thực hiện. Thế nhưng, khi đối diện với câu hỏi bất ngờ của Đức Giêsu: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” thì họ lúng túng, chỉ lặp lại những gì người khác nói: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”.

 

Riêng ông Simôn Phêrô, đại diện các Tông Đồ, đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu đáp lại: “Này anh Simôn, con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,14-17).

 

Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn mỗi người chúng ta: Đối với tôi, Đức Kitô là ai? Là khách trọ, là người bạn, là khách qua đường, hay là Thiên Chúa đã cứu tôi khỏi tội lỗi? Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng, tùy vào mối tương quan thân tình của mình với Đức Kitô.

 

Ngày xưa, người Do Thái chỉ coi Đức Giêsu như một ngôn sứ quyền năng, làm được nhiều dấu lạ, giống như Gioan Tẩy Giả hay Êlia. Nhưng Phêrô đã nhận ra căn tính thật của Người: Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. Tuy nhiên, lúc ấy ông vẫn còn nghĩ về một Đấng Kitô mang tính chính trị, đến để giải phóng dân tộc và làm cho đất nước Israel hùng cường. Thực ra, Đức Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết: Người là Đấng Kitô, nhưng không phải theo kiểu vinh quang trần thế, mà là Đấng Kitô chịu đau khổ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại.

 

Muốn làm môn đệ của Chúa, chúng ta phải chọn đi theo Đấng Kitô chịu đau khổ, bước vào con đường thập giá. Chính con đường này dẫn chúng ta đến ơn cứu độ và vinh quang Nước Trời. Đức Kitô đến không phải để thiết lập một vương quốc trần gian, nhưng để mở ra Nước Trời vĩnh cửu. Người đến để con người không phải hư mất, nhưng được sống dồi dào trong tình yêu Thiên Chúa.

 

Lời tuyên xưng của Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” cũng chính là lời tuyên xưng của mỗi người chúng ta. Đây là một hồng ân lớn lao: hồng ân được nhận biết và sống đức tin vào Đức Kitô. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta chưa biết trân trọng món quà ấy. Trong hành trình theo Chúa, trong đời sống gia đình hay trong ơn gọi tu trì, chúng ta đã cảm nghiệm ân huệ Thiên Chúa, nhất là lòng thương xót và ơn chữa lành nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh. Người mời gọi chúng ta kết hợp và thuộc trọn về Người.

 

Mỗi người hãy năng chiêm ngắm và suy niệm các mầu nhiệm về cuộc đời của Đức Kitô, từ lúc sinh ra cho đến khi chịu chết trên Thập Giá và phục sinh. Khi thấm nhuần Lời Người, chúng ta sẽ tự nhiên dấn thân theo Đức Kitô, sống và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Người giữa thế gian.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á