Suy niệm
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Sống lòng thường xót bằng những việc làm cụ thể
SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM CỤ THỂ
(Mt 14,13-21)
M. Matthêu Viết
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi hơn năm ngàn người. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Thế nhưng, đám đông vẫn tìm đến với Người. Đứng trước những con người mệt mỏi, đói khát và mang nhiều đau khổ, Chúa Giêsu không từ chối hay lánh mặt, nhưng Người mở lòng đón nhận họ, chữa lành những bệnh nhân và sau đó làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi tất cả. Phép lạ này không chỉ cho thấy quyền năng của Chúa Giêsu, nhưng còn mặc khải cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa. Chính tình yêu đã khởi đầu cho phép lạ, và cũng chính tình yêu ấy mời gọi các môn đệ trở nên cộng tác viên trong chương trình cứu độ của Người.
Thánh Matthêu ghi lại một chi tiết rất cảm động: “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14). Từ “chạnh lòng thương”, dịch sát nghĩa là “đau đớn quặn thắt trong ruột”. Đó là sự rung động từ tận đáy lòng, là tình yêu sâu thẳm khiến Chúa Giêsu không thể làm ngơ trước nỗi khổ của con người. Người nhìn thấy những khuôn mặt mệt mỏi, những bước chân rã rời, những con người đang mang trong mình biết bao đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Chính vì thế, Người đã chữa lành họ và sau đó làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ[1].
Thế nhưng, Chúa Giêsu không muốn tình yêu ấy chỉ dừng lại nơi chính Người. Khi các môn đệ đề nghị giải tán đám đông để họ tự đi mua thức ăn, Chúa Giêsu đã trao cho các ông một mệnh lệnh thật bất ngờ: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Mệnh lệnh ấy dường như vượt quá khả năng của các môn đệ. Các ông chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, làm sao có thể nuôi được hàng ngàn người? Các ông nhìn vào sự thiếu thốn của mình, còn Chúa Giêsu lại nhìn vào sự quảng đại của họ. Người không đòi các ông phải có thật nhiều, nhưng mời gọi các ông trao cho Người tất cả những gì mình đang có. Khi năm chiếc bánh và hai con cá được đặt vào tay Chúa, điều nhỏ bé đã trở thành dồi dào, điều giới hạn đã trở thành phép lạ.
Đó cũng là lời Chúa đang nói với mỗi Kitô hữu hôm nay. Thế giới vẫn còn rất nhiều người đang đói. Có người đói cơm bánh, nhưng cũng có người đói một lời yêu thương, đói sự cảm thông, đói lòng tha thứ, đói niềm hy vọng và đói chân lý của Tin Mừng. Trước những nhu cầu quá lớn ấy, nhiều khi chúng ta cũng giống các môn đệ, chỉ nhìn thấy sự bất lực của bản thân rồi nghĩ rằng mình chẳng thể làm được gì.
Chúa không hỏi chúng ta có bao nhiêu tiền bạc, tài năng hay khả năng. Người chỉ hỏi chúng ta có sẵn sàng trao cho Người điều mình đang có hay không. Một lời an ủi dành cho người đang đau khổ, một chút thời gian dành cho người cô đơn, một sự tha thứ trong gia đình, một cử chỉ nâng đỡ người yếu thế, một tấm lòng biết chia sẻ với người nghèo. Tất cả những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy, khi được thực hiện bằng tình yêu của Chúa, đều có thể trở thành những “phép lạ” đem lại sự sống và hy vọng cho người khác.
Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng lòng thương xót đích thực không dừng lại ở sự cảm động, nhưng phải trở thành hành động cụ thể. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và Người đã hành động. Người cũng muốn chúng ta tiếp nối chính tình yêu ấy bằng đời sống sẻ chia và phục vụ. Người vẫn đang nói với Hội Thánh, với từng gia đình và với mỗi người chúng ta: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Đó không chỉ là lời mời gọi làm việc bác ái, nhưng còn là sứ mạng đem tình yêu, niềm tin và hy vọng của Tin Mừng đến cho những con người đang đói khát Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Xin Chúa cho mỗi người người chúng ta biết mở rộng trái tim trước những người đang thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, để không sống vô cảm trước nỗi đau của anh chị em mình. Xin Chúa giúp chúng ta quảng đại dâng cho Chúa những gì chúng ta đang có, dù nhỏ bé và giới hạn, để qua bàn tay quyền năng của Chúa, những điều ấy trở thành nguồn bình an, niềm hy vọng và tình yêu cho nhiều người. Amen.
-
Chúa Nhật XXIII TN, A, Mt 18,15-20: Sửa lỗi trong tình huynh đệ và bác ái (05/09)
-
Thứ Bảy, Tuần XXII TN, Lc 6,1-5: Tinh thần giữ luật ngày Sabat (04/09)
-
Thứ Tư, Tuần XXII TN, Lc 4,38-44: Danh hiệu và sứ mạng của Đấng Kitô (01/09)
-
Thứ Ba, Tuần XXII TN, Lc 4,31-37: Giảng dạy như Đấng có uy quyền (31/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Bước theo Đức Kitô (29/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Từ bỏ để theo Chúa (29/08)
-
28/08 Lễ thánh Augustinô, Mt 25,1-13: Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng (27/08)
-
Thứ Năm, Tuần XXI TN, Mt 24,42-51: Tỉnh thức và sẵn sàng (26/08)
-
Thứ Tư, Tuần XXI TN, Mt 23,27-32: Ngoài đẹp, trong xấu (25/08)
-
Thứ Ba, Tuần XXI TN, Mt 23,23-26: Những điều cốt yếu của Lề Luật (24/08)
























