Suy niệm
Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Phép lạ hóa bánh ra nhiều
PHÉP LẠ HÓA BÁNH RA NHIỀU
(Ga 6,1-15)
Tùng Linh
Tin Mừng hôm nay (Ga 6,1-15) dường như nối tiếp sự kiện được nói ở Tin Mừng (Mc 6,30-34) Chúa Nhật 16 Thường Niên năm B. Sau khi Chúa Giêsu và các môn đệ tìm một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi và cầu nguyện bằng cách sang bờ bên kia của biển hồ Tibêria. Dân chúng lũ lượt kéo nhau đi theo các ngài. Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng theo Ngài thì Ngài chạnh lòng thương, Ngài giảng dạy cho họ và cũng chính nơi đây Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho mọi người ăn no thỏa và còn dư thừa.
Sang bờ bên kia, từ nơi phồn hoa đô thị bước sang nơi hoang địa. Từ nơi có mọi thứ sang nơi thiếu thốn. Chính vì thế, sau khi đã giảng dạy dân chúng xong, Chúa Giêsu liền hỏi các môn đệ: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5), ông Philiphê thưa với Chúa: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút” (Ga 6,7). Lúc này ông Andrê thưa với Chúa: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (Ga 6,9). Rồi ông lại tự nhủ: “Nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” (Ga 6,9). Đối với Andrê và các tông đồ, “năm chiếc bánh và hai con cá” chẳng có thấm tháp tí nào so với năm ngàn người đàn ông không kể đàn bà và trẻ con. Nhưng đối với Chúa Giêsu, đó là tiền đề để Ngài làm nên phép lạ. Chúa Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi” (Ga 6,10). Mọi người ngồi theo nhóm từng năm mươi người một. Lúc này, “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý” (Ga 6,11). Sau khi họ đã ăn no nê rồi, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi” (Ga 6,12). Các môn đệ thu lại những mẫu bánh dư thừa được mười hai thúng đầy.
Đọc câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta lại liên tưởng đến chuyện ngôn sứ Êlisa cũng đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều mà chúng ta đã nghe trong bài đọc I. Ông Êlisa trở về Ghingan, khi nạn đói đang xảy ra trong xứ. Có một người từ Baan Salisa đến, đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa: hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông Êlisa nói: “Phát cho người ta ăn”. Nhưng tiểu đồng hỏi ông: “Có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được?” Ông bảo: “Cứ phát cho người ta ăn! Vì Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư”. Tiểu đồng phát cho người ta. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán. Ngôn sứ Êlisa, với hai mươi chiếc bánh lúa mạch, đã nuôi hằng trăm người ăn no, nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Phép lạ kỳ diệu này đến từ lòng xác tín và cậy trông của Êlisa. Ông tin chắc điều ông xin sẽ được Chúa nhận lời, và quả đúng như vậy.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều của ngôn sứ Êlisa trong Cựu Ước là tiên trưng cho phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa Giêsu, và hơn thế nữa, nó tiên trưng cho Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập trước khi Người về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Khi nhận lãnh Thánh Thể, chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Khi nhận lãnh bí tích này chính Chúa Kitô sống trong chúng ta: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Nhờ của ăn thiêng liêng này, chúng ta được nuôi dưỡng và tăng thêm sức mạnh. Bí tích Thánh Thể cũng cho chúng ta được hiệp thông với Chúa và hiệp thông với anh chị em mình. Tình hiệp thông giữa các tín hữu được so sánh với một thân thể con người, gồm nhiều bộ phận mà làm nên sự duy nhất, nhờ vậy mà mọi tín hữu có cùng một đức tin, một phép rửa, một niềm hy vọng, vì cùng là con Thiên Chúa, Đấng là Cha chung của chúng ta như thánh Phaolô đã viết: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người” (Ep 4,4-6).
Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta rút ra được những bài học. Thứ nhất, hãy có lòng thương xót như Chúa Giêsu là Đấng thương xót. Thứ hai, hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ban cho. Thứ ba, hãy cộng tác với Chúa bằng sức lực, tài lực nhỏ bé của mình, phần còn lại để cho Chúa. Thứ tư, hãy chia sẻ cho mọi người những gì mình đang có, vì tất tả mọi sự đều bởi Chúa mà có. Thứ năm, đừng phung phí của cải, tài lực, sức lực.
Bài học thứ nhất: Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người chạnh lòng thương. Chúng ta cũng hãy có trái tim đầy lòng thương xót như vậy với tha nhân.
Bài học thứ hai: Đoàn lũ dân chúng đang ở nơi phồn hoa đô thị nhưng thấy Chúa Giêsu đi qua vùng hoang địa, họ cũng bỏ lại tất cả mà theo Người. Ở nơi hoang địa họ đã không có bánh để mà ăn. Họ đi theo Chúa, phó thác tất cả vào Chúa, và chính Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ. Chúng ta cũng vậy, hãy phó thác đường đời cho Chúa.
Bài học thứ ba: Cậu bé trong Tin Mừng có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Bánh lúa mạch là bánh của người nghèo. Cậu bé thuộc lớp người nghèo, nhưng cậu không giữ khư khư bánh và cá cho riêng mình, đó có thể là phần lương thực quan trọng đối với cậu. Nhưng cậu bé đã quảng đại cho đi để cộng tác vào phép lạ của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng vậy, hãy cộng tác với Chúa.
Bài học thứ tư: Chia sẻ với mọi người những gì mình đang có. Những nhóm người từng năm mươi người một đã quây quần bên nhau và cùng chia sẻ những tấm bánh được Chúa Giêsu phân phát cho. Họ không tham lam hay giữ cho riêng mình, nhưng họ cùng chia sẻ với nhau trong niềm vui và tình bác ái. Chúng ta cũng hãy chia sẻ như vậy cho anh em của chúng ta.
Bài học thứ năm: Không phung phí. Sau khi mọi người đã ăn no, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ hãy thu gom những mẫu bánh dư thừa, và các ông đã thu gom dược mười hai thúng đầy. Chúng ta cũng phải biết tiết kiệm và không nên phung phí của cải, tài lực và sức lực.
Với những bài học kèm theo việc hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu muốn đào tạo trái tim chúng ta. Người muốn trái tim ta hãy mở ra để phó thác vào Chúa, để cảm thương anh em đồng loại. Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa dùng quyền năng hoá bánh ra nhiều để nuôi năm ngàn người, Chúa cũng dùng quyền năng biến bánh rượu thành Mình Máu thánh Người, để làm của ăn thiêng liêng cho chúng ta. Khi nhận lãnh bí tích này, chính Chúa Kitô sống trong chúng ta. Và chúng ta trở nên hiệp nhất nên một.
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, Lc 9,28b-36: Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang (15/03)
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, Lc 9,28b-36: Cầu nguyện và thực hiện cuộc xuất hành với Chúa (14/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Cám dỗ (08/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Vượt thắng cám dỗ (08/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Bước vào hoang địa cuộc đời (08/03)
-
Thứ Tư Lễ Tro, Mt 6,1-6.16-18: Làm việc bác ái (05/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: Những bài học đáng quý (01/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: "Lòng có đầy, miệng mới nói ra" (01/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: Lựa lời mà nói (01/03)
-
Thứ Năm, Tuần VII TN, Mc 9,41-50: Đừng làm cớ vấp phạm (27/02)