Suy niệm

Chúa Nhật XV TN, Mt 13,1-23: Sức sống của Lời

Người gieo giống bước ra cánh đồng với đôi tay rộng mở, sẵn sàng gieo hạt khắp nơi: bên vệ đường, giữa sỏi đá, vào bụi gai và cả trên mảnh đất tốt. Cách gieo ấy phản chiếu chính tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài quảng đại trao ban Lời của mình cho mọi người, chẳng loại trừ một ai. Dẫu có những tâm hồn khô cằn, chai cứng hay lạc hướng, Thiên Chúa vẫn bền bỉ gieo hạt giống của Ngài với niềm hy vọng một ngày nào đó mảnh đất ấy sẽ được cày xới, mở ra và đón nhận sự sống.

 

 

 

SỨC SỐNG CỦA LỜI

(Is 55,10-11; Mt 13,1-23)

 

M. Pio X

 

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng được nâng đỡ bởi một lời nói an ủi đúng lúc. Đó có thể là lời động viên của cha mẹ khi ta vấp ngã, lời nói khích lệ của một người bạn lúc ta chán nản, hay một câu nói chân thành của ai đó giúp ta đủ can đảm để bước tiếp. Nhưng cũng có những lời nói vô tình trở thành vết thương theo người ta suốt nhiều năm tháng. Chỉ một lời nói thôi cũng có thể làm thay đổi một cuộc đời.

 

Nếu lời nói của con người đã có sức ảnh hưởng như thế, thì Lời của Thiên Chúa còn chất chứa một sức sống mãnh liệt hơn biết bao. Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa chỉ phán một lời thì trời đất được tạo thành, ánh sáng bừng lên giữa bóng tối và muôn loài được hiện hữu (St 1). Lời ấy vẫn không ngừng hoạt động trong dòng lịch sử cứu độ, gieo hy vọng, đổi mới tâm hồn và dẫn con người trở về với sự sống. Chính sức mạnh ấy được phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm và đón nhận.

 

Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên chúa ví Lời của Ngài như mưa với tuyết từ trời rơi xuống (Is 55,10). Mưa kiên nhẫn thấm vào lòng đất, làm mềm những mảnh đất khô cằn, nuôi hạt giống âm thầm nảy mầm, rồi đâm chồi và sinh hoa kết quả. Thiên Chúa cũng đang làm việc trong tâm hồn con người bằng chính Lời của Ngài. Dù nhiều khi chúng ta chưa nhận ra, Lời ấy vẫn nuôi dưỡng đức tin, khơi dậy niềm hy vọng và biến đổi con người từ bên trong. Vì thế, Thiên Chúa quả quyết: “Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55,11). Mỗi lời Thiên Chúa phán đều mang trong mình quyền năng của Đấng Tạo Thành. Khi được đón nhận bằng một tâm hồn rộng mở, Lời ấy luôn sinh hoa kết quả, làm trổ sinh những hoa trái của tình yêu, ban bình an và sự thánh thiện trong cuộc đời mỗi người.

 

Chính Lời đầy quyền năng ấy được Chúa Giêsu diễn tả bằng một hình ảnh rất gần gũi trong bài Tin Mừng hôm nay: “Người gieo giống đi ra gieo giống” (Mt 13,3). Người gieo giống bước ra cánh đồng với đôi tay rộng mở, sẵn sàng gieo hạt khắp nơi: bên vệ đường, giữa sỏi đá, vào bụi gai và cả trên mảnh đất tốt. Cách gieo ấy phản chiếu chính tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài quảng đại trao ban Lời của mình cho mọi người, chẳng loại trừ một ai. Dẫu có những tâm hồn khô cằn, chai cứng hay lạc hướng, Thiên Chúa vẫn bền bỉ gieo hạt giống của Ngài với niềm hy vọng một ngày nào đó mảnh đất ấy sẽ được cày xới, mở ra và đón nhận sự sống. Thiên Chúa không nhìn con người như họ đang là, mà nhìn họ dưới ánh sáng của điều họ có thể trở thành khi để cho Lời Ngài bén rễ sâu và lớn lên trong tâm hồn.

 

Dụ ngôn hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về một chi tiết rất ý nghĩa: người gieo giống chỉ mang theo một loại hạt giống, nhưng hạt giống ấy được gieo trên nhiều mảnh đất khác nhau. Hạt giống vẫn thế, vẫn mang trong mình khả năng làm nảy sinh sự sống, điều thay đổi là cách mỗi mảnh đất đón nhận. Một tâm hồn khép kín sẽ để Lời Chúa trôi qua như gió thoảng. Một tâm hồn hời hợt khó có thể giữ được Lời Chúa bén rễ trước những thử thách. Một tâm hồn quá đầy những lo toan và đam mê sẽ khiến hạt giống dần bị bóp nghẹt. Trái lại, nơi nào con người biết lắng nghe với một trái tim khiêm tốn, kiên trì gìn giữ và đem Lời Chúa vào cuộc sống, nơi ấy sức sống của hạt giống sẽ âm thầm lớn lên và trổ sinh hoa trái.

 

Có lẽ điều Chúa Giêsu muốn chúng ta tự hỏi là lòng mình hôm nay có sẵn sàng để Lời Chúa biến đổi hay chưa? Chẳng ai trong chúng ta luôn là một mảnh đất màu mỡ. Có những giai đoạn tâm hồn trở nên khô cằn vì thất vọng, chai cứng vì những tổn thương hay ngổn ngang bởi bao lo toan của cuộc sống. Thế nhưng, dưới tác động âm thầm của Lời Chúa, mảnh đất ấy vẫn có thể được cày xới, sỏi đá được nhặt đi và gai góc dần được dọn sạch. Chỉ cần lòng người chịu mở ra, hạt giống của Thiên Chúa sẽ tìm được nơi để bén rễ, lớn lên và từng ngày đổi mới cuộc đời.  

 

Giữa biết bao tiếng nói đang lấp đầy cuộc sống hôm nay, từ mạng xã hội, công việc đến những lo toan thường nhật, Lời Chúa vẫn không ngừng được gieo vào lòng mỗi người qua Thánh lễ, qua Kinh Thánh và qua những biến cố của cuộc sống. Điều đáng thao thức là Lời Chúa có được đón nhận, bén rễ sâu và trổ sinh hoa trái trong cuộc sống chúng ta hay không?

 

Ước gì mỗi người chúng ta biết dành cho Lời Chúa một chỗ trong tâm hồn mình. Bởi khi được đón nhận với lòng khiêm tốn và quảng đại, Lời ấy sẽ lớn lên, đổi mới cuộc đời chúng ta và sinh những hoa trái tốt đẹp theo thời giờ Thiên Chúa muốn. Khi ấy, Lời Chúa Giêsu nói về mảnh đất tốt cũng sẽ trở thành hiện thực nơi mỗi người chúng ta: “Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23). Đó chính là quyền năng kỳ diệu của Lời Thiên Chúa: âm thầm nhưng không bao giờ vô ích. Một khi được đón nhận, Lời ấy luôn hoàn thành điều Thiên Chúa muốn thực hiện và làm nảy sinh một đời sống mới.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á