Suy niệm
Chúa Nhật XV TN, Mt 13,1-23: Hạt giống Lời Chúa gieo nơi tâm hồn
HẠT GIỐNG LỜI CHÚA GIEO NƠI TÂM HỒN
(Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)
Minh Tước
Các bài đọc Chúa Nhật hôm nay nói về ý nghĩa người gieo giống trên các thửa đất khác nhau. Lời Thiên Chúa là hạt giống cứu độ. Đức Giêsu gieo Lời, con người đón nhận vào tâm hồn và sinh nhiều hoa trái tốt.
Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Isaia (55,10-11), ví Lời Thiên Chúa như mưa và tuyết từ trời sa xuống, thấm vào lòng đất, làm cho cây cối đâm chồi, nảy lộc và sinh hoa kết trái. Cũng vậy, Lời Chúa không bao giờ trở về mà không đạt được điều Người muốn. Lời ấy không chỉ là âm vang lên bên ngoài, nhưng sức mạnh của Lời Thiên Chúa thấm nhập vào tâm hồn, biến đổi đời sống và làm phát sinh sự sống mới nơi những ai biết mở lòng đón nhận Lời Ngài.
Bài đọc II, trích từ thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Rôma (8,18-23). Thánh nhân đã mở rộng cách nhìn cho các tín hữu về đời sau. Những đau khổ hiện tại chỉ là tạm thời và không thể sánh với vinh quang Thiên Chúa ban cho những ai trung thành với Người. Các thụ tạo đang khắc khoải mong chờ ngày được giải thoát khỏi cảnh hư nát để cùng tham dự vào vinh quang của con cái Thiên Chúa. Vì thế, việc đón nhận Lời Chúa không chỉ giúp con người sinh hoa trái trong hiện tại, mà còn mở ra niềm hy vọng đạt tới sự sống viên mãn trong Nước Trời[1].
Theo Tin Mừng thánh Matthêu tường thuật, Đức Giêsu giảng dạy dân chúng qua “Dụ ngôn người gieo giống”. Dụ ngôn này không chỉ là phương pháp giảng dạy giúp người nghe dễ hiểu, nhưng còn là hình thức mặc khải của Chúa Giêsu qua hình ảnh người gieo giống rất đời thường trong nông nghiệp. Từ đó, Chúa Giêsu dẫn họ đi vào những thực tại hữu hình đến thực tại vô hình, từ kinh nghiệm đời thường đến sự siêu việt về mầu nhiệm Nước trời. Vậy, dụ ngôn người gieo giống Chúa muốn nói gì với chúng ta?
Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta nhiều điều. Người vãi hạt giống, có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên sỏi đá, có hạt rơi vào bụi gai và có hạt rơi trên đất tốt. Với hình thức này, Chúa muốn nói đến những thái độ khác nhau của con người khi đón nhận và sống Lời Chúa.
Có những tâm hồn giống hạt giống nơi vệ đường. Nghĩa là họ nghe Lời Chúa nhưng lòng khép kín, vô cảm hoặc dửng dưng, để cho những lo toan, định kiến và sự dữ cướp mất hạt giống ngay khi vừa được gieo. Đúng như lời Đức Giêsu nói: “Họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu...” (Mt 13,13). Tức là không phải họ không nghe, nhưng vì lòng người không có khả năng đón nhận “Lời” một cách chân thực.
Có những tâm hồn giống như đất sỏi đá. Họ đón nhận Lời Chúa với niềm phấn khởi ban đầu, nhưng tâm thức của họ ở cảm xúc nhất thời. Vì họ không có chiều sâu nội tâm, khi gặp thử thách, đau khổ hay những đòi hỏi của Tin Mừng, con người dễ dàng nản chí và bỏ cuộc. Quả vậy, một đức tin được xây dựng trên cảm xúc sẽ không thể đứng vững trước những thử thách của cuộc đời. Do đó, đức tin cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, bằng đời sống thiêng liêng và bằng việc lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.
Có những tâm hồn giống như bụi gai. Nghĩa là hạt giống vẫn nảy mầm, nhưng bị những lo lắng của cuộc sống, sự quyến rũ của cải, danh vọng và những đam mê ích kỷ làm cho nghẹt thở. Đây là sự thử thách phổ biến nơi con người hôm nay sống hưởng thụ, chạy theo danh vọng,... nhưng lại không để cho Thiên Chúa làm chủ nơi thân xác. Khi ấy, Lời Chúa không còn ở trong tâm hồn họ, dẫn đến đời sống bị tha hóa về đạo đức.
Có những tâm hồn như mảnh đất tốt. Đó là hình ảnh của những người biết lắng nghe, đón nhận, suy niệm và thực hành Lời Chúa. Họ không chỉ nghe bằng đôi tai hay hiểu bằng lý trí, nhưng để Lời Chúa thấm vào tâm hồn, để hướng dẫn và biến đổi đời sống họ trở nên thánh thiện. Chính nơi những con người ấy, hạt giống Tin Mừng sinh hoa kết quả hạt gấp trăm, sáu mươi và ba mươi[2].
Như vậy, “Dụ ngôn người gieo giống” cho chúng ta thấy lòng thương xót và sự quảng đại vô biên của Thiên Chúa. Người gieo hạt trên mọi loại đất, những nơi khó có khả năng sinh hoa kết quả, nhưng ơn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa vẫn trào tràn khắp nơi. Vì Đấng không ngừng ban ơn cứu độ cho mọi người dù họ ở trạng thái đất tốt hay đất sỏi đá, tâm hồn đạo đức hay khô khan,... Thiên Chúa vẫn tiếp tục gieo hạt giống nơi tâm hồn họ trên cánh đồng thế giới.
“Dụ ngôn người gieo giống” mang tính hiện thực hóa nơi tâm hồn chúng ta, nghĩa là mọi người không chỉ nghe Lời Chúa, mà còn sống Lời của Ngài để đem ra thực hành. Bởi, “Lời” chứng tá mạnh mẽ nhất nơi các tín hữu không chỉ tuyên xưng trên miệng, nhưng phản chiếu giá trị Tin Mừng: bác ái, công bằng, hy sinh, tha thứ và phục vụ. Chính những hoa trái ấy làm cho hạt giống Nước trời tiếp tục lớn lên trong tâm hồn nhân loại.
Lạy Chúa, xin Chúa ban nơi tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất tốt, để đón nhận hạt giống Lời Chúa mà sinh nhiều hoa trái hầu tôn vinh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen.
-
Thứ Tư, Tuần XIX TN, Mt 18,15-20: Nghệ thuật sửa lỗi (11/08)
-
Thứ Ba, Tuần XIX TN, Mt 18,1-5.10.12-14: Cám dỗ về quyền lực (10/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Mt 14,22-33: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Rm 9,1-5: Israel trong trái tim thánh Phaolô (08/08)
-
Thứ Bảy, Tuần XVIII TN, Mt 17,14-20: Sức mạnh của lòng tin và lời cầu nguyện (07/08)
-
Thứ Sáu, Tuần XVIII TN, Mt 16,24-28: Điều kiện để theo Đức Giêsu (06/08)
-
Thứ Năm, Tuần XVIII TN, Mt 17,1-9: Cùng hiển dung với Chúa (05/08)
-
Thứ Tư, Tuần XVIII TN, Mt 15,21-28: Lòng tin bị thử thách (04/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Đức Giêsu chạnh lòng thương (01/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Sống lòng thường xót bằng những việc làm cụ thể (01/08)
























