Suy niệm

Chúa Nhật XIV TN, Mt 11,25-30: "Ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng"

Nhờ ân sủng, con người có khả năng sống điều mà tự sức mình khó thực hiện. Do đó, mang lấy ách của Chúa là chúng ta học lấy mẫu gương của Chúa, biết kiên nhẫn lắng nghe, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, chu toàn trách nhiệm với cộng đoàn, với anh em.

 

 

 

“ÁCH TÔI ÊM ÁI, GÁNH TÔI NHẸ NHÀNG”

(Mt 11,25-30)

 

M. Giuse Tuấn

 

Nếu cuộc sống hôm nay với những gánh nặng của công việc, gánh nặng kinh tế, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm cộng đoàn, bệnh tật, thất bại, những hiểu lầm trong các mối tương quan, hay những nỗi lo về tương lai làm cho mỗi người chúng ta cảm thấy mệt mọi và chán chường, thì Tin Mừng hôm nay là liều thuốc bổ giúp chúng ta giải tỏa những lo âu, mệt mọi và chán nản vất vả trong cuộc sống hiện tại.

 

Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

 

Ách là thanh gỗ đặt trên vai các con vật kéo cày hoặc kéo xe. Theo nghĩa bóng, nó tượng trưng cho sự hướng dẫn, kỷ luật hoặc trách nhiệm mà một người chấp nhận. Ách là con đường sống, lề luật, giáo huấn mà người môn đệ chấp nhận đi theo. Gánh tượng trưng cho những bổn phận, khó khăn, lo âu và thử thách trong cuộc sống. Gánh là những trách nhiệm, hy sinh và bổn phận của người theo Chúa.

 

“Ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng”, Chúa Giêsu không nói rằng cuộc sống theo Chúa sẽ hoàn toàn không có khó khăn. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng: Khi sống theo những lời dạy của Ngài, con người tìm được bình an và ý nghĩa, nên những gánh nặng tinh thần trở nên dễ mang hơn. Con người không phải tự mình chống chọi được mọi thứ, vì thế, con người cần đặt niềm tin vào nơi Thiên Chúa và nhận sự nâng đỡ từ Ngài. Con người mang lấy ách của Chúa, vì ách của Chúa là con đường tình yêu, lòng thương xót và sự tự do nội tâm.

 

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy mang lấy ách của Chúa, bởi vì ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng (Mt 11,29-30). Điều này có nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta sống theo giáo huấn của Chúa, đón nhận những trách nhiệm và thử thách trong đức tin. Để Chúa giúp đỡ thay vì chỉ dựa vào sức riêng mình. Tìm sự bình an nội tâm qua lòng tin và sự phó thác. Sống theo giáo huấn của Chúa, chúng ta hãy học sự hiền lành và khiêm nhường của Ngài, đó là sống yêu thương tha nhân, giúp đỡ người khi có thể. Học cách tha thứ cho người anh em.

 

Như vậy, mang lấy ách của Chúa, chúng ta không còn mang nó một mình, mà chúng ta sống theo giáo huấn của Chúa, chúng ta chia sẻ bệnh tật, thất bại, mất mát với Chúa, vì chúng ta có Chúa là nguồn sức mạnh nội tâm giúp chúng ta đứng vững và giữ được bình an hơn giữa những thử thách. Thật thế, Mẹ Têrêsa Calutta là một nhân chứng về điều này: “Mẹ dành cuộc đời chăm sóc những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Đối với Mẹ, mang ách Chúa là nhận ra Chúa hiện diện nơi những người cần giúp đỡ nhất”. Nhiều vị thánh đã tha thứ cho những người làm hại mình. Vì các ngài hiểu rằng mang ách Chúa không chỉ là chịu đựng khó khăn mà còn sống giới răn yêu thương ngay cả khi điều đó rất khó khăn.

 

Cuộc sống hôm nay mang gánh nặng nề, vất vả với cơm áo, gạo tiền thì Tin Mừng lại mời gọi mỗi người chúng ta cần mang lấy ách của Chúa. Tại sao? Tại vì ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Tại vì mang lấy ách của Chúa vào đời sống không có nghĩa là tìm thêm gánh nặng cho mình, mà chọn cách sống theo những giá trị mà Chúa dạy ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2015 viết: “Con đường hoàn thiện phải đi qua Thập Giá. Không có sự thánh thiện nào mà không có từ bỏ và chiến đấu thiêng liêng”. Điều này có nghĩa là Kitô hữu chúng ta được mời gọi chấp nhận những hy sinh, khó khăn và thử thách khi trung thành với Tin Mừng.

 

Nếu chúng ta mang lấy ách của Chúa thì chúng ta được Chúa Kitô giúp ta mang gánh nặng: “Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng…” (Mt 11,28). Vì Chúa là mẫu gương và nguồn sức mạnh cho người tín hữu. Nhờ ân sủng, con người có khả năng sống điều mà tự sức mình khó thực hiện. Do đó, mang lấy ách của Chúa là chúng ta học lấy mẫu gương của Chúa, biết kiên nhẫn lắng nghe, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, chu toàn trách nhiệm với cộng đoàn, với anh em. Học lấy mẫu gương của Chúa, biết làm việc với tinh thần trách nhiệm, cố gắng đối diện với thử thách bằng niềm hy vọng và lòng tin. Hãy sống yêu thương, phục vụ, biết suy niệm lời Chúa và để những giáo huấn ấy hướng dẫn chúng ta. Thánh Augustinô nói: “Chỗ nào có lòng yêu mến, thì không cảm thấy vất vả; mà giả như có vất vả đi nữa thì người ta cũng thích cái vất vả đó”. Chính tình yêu làm cho mọi gánh nặng nên nhẹ nhàng. Ngược lại, khi không mang ách của Chúa Giêsu, có nghĩa là ta từ chối mang vào mình luật yêu thương, trong người ta lúc này đầy sự căm ghét, đầy căm thù, ta không thể tha thứ lỗi lầm cho người khác, con người ta sẽ nặng nề, khép kín và lòng ta sẽ nặng trĩu. Do đó, chỉ có tình yêu, trong tình yêu mới có thể làm cho mọi sự nên nhẹ nhàng.

 

Lạy Chúa, hôm nay Lời của Chúa soi sáng cho chúng con thấy rằng, mang lấy ách của Chúa không phải là tìm kiếm đau khổ, nhưng là mang những gánh nặng đời mình với lòng tin rằng, giúp chúng con trưởng thành về tình yêu, lòng kiên nhẫn và tín thác vào Chúa. Để nhờ đó, chúng con theo Chúa và sống Tin Mừng, vâng phục luật yêu thương và chấp nhận thập giá hy sinh hằng ngày. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á