Suy niệm
Chúa Nhật XIII TN, Mt 10,37-42: Lòng hiếu khách
LÒNG HIẾU KHÁCH
(Mt 10,37-42)
M. Laurentio Nguyễn Văn Toàn
Trong những năm gần đây các du khách nước ngoài đến Việt Nam ngày càng đông, họ đến đây không chỉ ngắm những quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, núi non hoang sơ hùng vĩ. Rồi những món ăn đa dạng, đậm đà rất hợp với khẩu vị của du khách giúp họ hiểu thêm về ngành ẩm thực nước nhà. Họ còn đến đây vì những con người Việt Nam vốn hiếu khách, thân thiện, an toàn và được chào đón thật sự nên tạo được thiện cảm nơi họ.
Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay cũng mời gọi chúng ta không chỉ hiếu khách mà còn phải đón tiếp với đủ mọi hạng người với một lòng yêu mến thật sự, vì Chúa Giêsu đã nói: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy” (Mt 10,40).
Trong Cựu Ước, sách Các Vua kể về một phụ nữ sang trọng miền Sunêm rất giàu lòng quảng đại và hiếu khách đã mời ngôn sứ Elisa dùng bữa khi vị ngôn sứ đi ngang qua, nhưng bà lại không có con. Bà biết đây là người của Thiên Chúa nên bà lại càng trân trọng tiếp đãi nồng hậu hơn khi chuẩn bị mọi nhu cầu cần đến của vị ngôn sứ như: làm một căn phòng nhỏ trên sân thượng, kê giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Bởi lòng hiếu khách của bà nên bà đã được đền đáp xứng đáng: “Vào độ này sang năm bà sẽ có cháu trai bồng” (x. 2 V4,8-16a).
Một câu chuyện khác trong sách Sáng Thế nói về ông Abraham. Ông là một con người hiếu khách và quảng đại. Khi ân cần tiếp đón ba khách lạ, ông đã chuẩn bị bữa ăn tốt nhất để thiết đãi họ, không những ông mời mà còn đứng hầu khi họ dùng bữa và ân cần săn sóc họ một cách chu đáo. Đáp lại ân tình và lòng quảng đại của ông, ba sứ giả ban cho vợ chồng hiếm muộn này một đứa con trai đầu lòng. Đó là cậu Isaác (x. St 18).
Qua hai câu chuyện trên, chúng ta cũng cần đón tiếp những vị khách đến với chúng ta với tấm lòng quảng đại như tiếp đón Thiên Chúa, vì trong Tu luật của thánh Biển Đức nói rằng: “Mọi khách đến đan viện phải được tiếp đón như Chúa Kitô vì chính Người đã nói: “Ta là khách và các ngươi đã tiếp đón Ta” (Tu luật ch. 53,1).
Còn Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ phải yêu mến Ngài trên hết, hơn cả gia đình ruột thịt và bản thân mình. Đây là một đòi hỏi rất khắt khe và dứt khoát, có như vậy chúng ta mới đễ dàng đón tiếp đón mọi người đến với chúng ta. Theo lẽ thường trước khi đón tiếp khách vào nhà, ai cũng muốn tạo ấn tượng tốt để khách được hài lòng như: dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ dùng cần thiết và lo cho bữa ăn thật chu đáo... Thế nhưng những điều này vẫn chưa đủ, việc đón tiếp khách mới là quan trọng. Người ta thường nghe nói “cách cho thì quý hơn của cho”. Cách thức tiếp đón thành thực tạo được mối thiện cảm gần gũi và cởi mở với khách hơn là của cải sang trọng.
Tin Mừng thánh Luca kể về Đức Giêsu vào một làng kia, cô Macta đón Đức Giêsu vào nhà và lo việc phục vụ. Còn cô Maria đón tiếp Chúa bằng cách ngồi dưới chân Chúa mà nghe Ngài giảng dạy, cách đón tiếp này cũng làm cho Chúa rất hài lòng. Người nói: Maria đã chọn phần tốt nhất mà không bị lấy đi (x. Lc 10,38-42). Thông thường người ta tiếp khách chỉ lo việc ăn uống hay nghỉ ngơi mà quên rằng khách cần được tiếp xúc lắng nghe và thấu hiểu, điều đó cô Macta đã không để ý, còn cô Maria đã ân cần tiếp đón ngồi dưới chân Chúa Giêsu để nghe lời Người giảng dạy. Cô thật may mắn khi nắm lấy cơ hội này, vì theo luật Do Thái, đàn ông con trai mới được phép còn phụ nữ lẫn con gái thì không được phép. Chính Chúa Giêsu đã phá vỡ quy định này và cho mọi người đều được lắng nghe Lời Chúa, hầu biến đổi cuộc đời họ ngày càng tốt đẹp hơn. Cô Maria được Chúa Giêsu khen là “cô đã chọn phần tốt nhất mà không bị lấy đi”.
Cả ba trường hợp trên đều đón tiếp khách những mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau. Ông Abraham lo cho ba người khách kia đi trong sa mạc sẽ bị đói khát và không có chỗ nghỉ ngơi để lấy sức. Ông đã được phần thưởng là có con trai nối dòng lúc tuổi đã cao. Gia đình ở Sunêm lo sợ tiên tri Êlisa phải bơ vơ nơi miền đất lạ, không có chỗ nương nhờ trong hoàn cảnh khó khăn đó cũng đã được phần thưởng là có con trai bồng. Gia đình ở Bêtania thì muốn dành cho Chúa Giêsu và môn đệ có chỗ nghỉ ngơi, có chỗ dừng chân mỗi khi đi qua Bêtania và Ngài cho Lazarô đã chết bốn ngày được sống lại. Hơn nữa, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn khẳng định: “Kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một bát nước lã thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42). Xét cho cùng, những phần thưởng ấy không phải do những người khách, mà chính Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống, ban cho họ.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tiếp đón Thiên Chúa với tâm hồn trong sạch, để Ngài ngự vào tâm hồn chúng ta, và tiếp đón mọi người với lòng khiêm tốn chân thành.
-
Thứ Tư, Tuần XIX TN, Mt 18,15-20: Nghệ thuật sửa lỗi (11/08)
-
Thứ Ba, Tuần XIX TN, Mt 18,1-5.10.12-14: Cám dỗ về quyền lực (10/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Mt 14,22-33: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Rm 9,1-5: Israel trong trái tim thánh Phaolô (08/08)
-
Thứ Bảy, Tuần XVIII TN, Mt 17,14-20: Sức mạnh của lòng tin và lời cầu nguyện (07/08)
-
Thứ Sáu, Tuần XVIII TN, Mt 16,24-28: Điều kiện để theo Đức Giêsu (06/08)
-
Thứ Năm, Tuần XVIII TN, Mt 17,1-9: Cùng hiển dung với Chúa (05/08)
-
Thứ Tư, Tuần XVIII TN, Mt 15,21-28: Lòng tin bị thử thách (04/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Đức Giêsu chạnh lòng thương (01/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Sống lòng thường xót bằng những việc làm cụ thể (01/08)
























