Suy niệm

Chúa Nhật XIII TN, Mt 10,37-42: Đón tiếp Vị Thượng Khách

Hình ảnh của vị ngôn sứ khơi gợi cho chúng ta thấy rằng, khi gia đình ở Sunêm mở cửa đón một người lữ hành của Thiên Chúa, họ không chỉ cung cấp một chỗ nghỉ chân, mà thực chất là họ đang đón nhận chính sự hiện diện của Đấng Tối Cao - Vị Thượng Khách vào mái nhà mình.

 

 

 

ĐÓN TIẾP VỊ THƯỢNG KHÁCH

(Mt 10,37-42)

 

M. Aelredo Quản

 

Trong cuộc sống con người với nhau, sự đón tiếp luôn là tinh thần và nét đẹp cao quý của văn hóa giao tiếp. Tùy thuộc vào môi trường, phong tục hay bối cảnh xã hội khác nhau mà cách thức đón tiếp được thể hiện sao cho phù hợp, gói gọn lòng hiếu khách và sự tôn trọng những người đến với mình.

 

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ về một chiều kích sâu sắc hơn của sự đón tiếp khi Ngài tuyên bố: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Lời mời gọi này không dừng lại ở những quy tắc lịch sự xã giao thông thường, mà mở ra một mầu nhiệm đức tin cao cả, gắn liền với tình yêu và sứ mạng mà người Kitô hữu được mời gọi dấn thân.

 

Để hiểu rõ chiều sâu của lời giáo huấn này, trước hết chúng ta cần đi ngược dòng thời gian để phân tích bối cảnh, văn hóa xã hội và con người thời Kinh Thánh. Trong văn hóa Trung Đông cổ đại, việc tiếp đón lữ khách không chỉ là một hành vi đạo đức mà còn là một bổn phận thiêng liêng, một luật bất thành văn quyết định sự sinh tồn của con người giữa vùng sa mạc khô cằn.

 

Sách Các Vua quyển thứ hai đã kể cho chúng ta câu chuyện sống động về ngôn sứ Êlisa được gia đình một người phụ nữ giàu có tại Sunêm đón tiếp nồng hậu. Hình ảnh của vị ngôn sứ khơi gợi cho chúng ta thấy rằng, khi gia đình này mở cửa đón một người lữ hành của Thiên Chúa, họ không chỉ cung cấp một chỗ nghỉ chân, mà thực chất là họ đang đón nhận chính sự hiện diện của Đấng Tối Cao - Vị Thượng Khách vào mái nhà mình. Khi bà ấy nói với chồng: “Này ông! Tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh”. Phần thưởng dành cho lòng hiếu khách vô vị lợi của bà cụ không gì khác ngoài một sự sống mới - đứa con trai được ban tặng trong sự kinh ngạc và biết ơn.

 

Từ nền tảng Cựu Ước ấy, Chúa Giêsu đã nâng tầm việc tiếp đón lên một cao độ mới trong Tân Ước. Khi sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng, Ngài xác định rõ vị thế của các ông: họ không đi với tư cách cá nhân, mà là những đại sứ mang vương quyền và tình yêu của Thiên Chúa. Sự đón tiếp ở đây không còn là những bước ngoại giao lịch thiệp của thế gian, nhưng là sự tiếp đón của những người được gia nhập vào gia đình thần linh của Thiên Chúa. Vì vậy, Chúa Giêsu đã nêu lên cách đón tiếp mang tính chất từ bỏ và dứt khoát. Người môn đệ phải yêu mến Thầy trên hết mọi sự, trên cả những tình cảm gia đình ruột thịt thân thương nhất, và phải vác thập giá mình mà theo Thầy. Chỉ khi người môn đệ hoàn toàn thuộc về Chúa, thì sự đón tiếp mà tha nhân dành cho họ mới thực sự trở thành sự đón tiếp dành cho chính Chúa Kitô.

 

Nhìn lại hành trình đức tin, cuộc đời mỗi người chúng ta chắc chắn đã từng đón tiếp và được người khác tiếp đón. Có thể đó là những lần chúng ta mở lòng chào đón một người bạn phương xa, một người nghèo khổ bên lề đường, hay đơn giản là một nụ cười đón nhận sự khác biệt của người anh chị em sống ngay bên cạnh. Mỗi cuộc gặp gỡ đích thực đều để lại một dấu ấn thiêng liêng. Đặc biệt hơn cả, trong mỗi hiến tế Thập giá, khi tham dự Thánh lễ, chúng ta được diễm phúc lớn lao là đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng.

 

Đón tiếp Chúa vào tâm hồn chính là đón nhận nguồn hạnh phúc đích thực và trọn vẹn nhất. Hạnh phúc ấy không phải là một cảm xúc chóng qua, mà là một sự biến đổi sâu xa, là sự sống mới trong Đức Kitô, như Thánh Phaolô đã xác tín mạnh mẽ trong thư gửi tín hữu Rôma. Ngài nhắc nhở rằng khi chúng ta cùng chết với Đức Kitô qua bí tích Thanh Tẩy, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Đón nhận Thánh Thể là cam kết sống một cuộc đời mới, chết đi cho tội lỗi và ích kỷ, để dòng sống của Đấng Phục Sinh tuôn chảy và làm triển nở mọi ngõ ngách trong tâm hồn chúng ra. Khi ấy, tâm hồn chúng ta trở thành một đền thờ sống động, nơi tình yêu Thiên Chúa cư ngụ và tỏa rạng ra thế giới xung quanh.

 

Ý thức được tình yêu thương vô biên mà Thiên Chúa đã đổ tràn trên cuộc đời, chúng ta không thể giữ niềm vui ấy cho riêng mình. Khi chúng ta đón tiếp những người bé mọn, những người bị bỏ rơi, là chúng ta đang chạm vào chính thân thể đầy thương tích nhưng đầy vinh quang của Chúa Giêsu. Thánh Têrêsa Calcutta từng chia sẻ một câu nói kết tinh trọn vẹn tinh thần này: “Mỗi người trong họ là chính Chúa Giêsu trong hình dạng đau khổ”.

 

Lời Chúa hôm nay chất vấn và lay động con tim mỗi chúng ta, mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự khép kín của cõi lòng để học cách đón tiếp tha nhân với tất cả sự trân trọng. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, biến đổi trái tim chai đá của chúng con thành trái tim biết yêu thương, để mỗi khi đón tiếp tha nhân với tâm hồn hân hoan và quảng đại, chúng ta ý thức sâu sắc rằng mình đang được đón tiếp chính Chúa, Đấng là nguồn cội của mọi tình yêu và là hạnh phúc vĩnh cửu của đời chúng ta. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á