Suy niệm

Chúa Nhật XI TN, Mt 9,36-10,8: Thiên Chúa đang ở gần chúng ta

Chúng ta được mời gọi xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ ở xa chúng ta. Người luôn hiện diện trong mọi biến cố của cuộc đời, nhất là trong những lúc chúng ta yếu đuối, thất vọng và tưởng như bị bỏ rơi.

 

 

 

THIÊN CHÚA ĐANG Ở GẦN CHÚNG TA

(Mt 9,36-10,8)

 

M. Matthêu Lê Văn Viết

 

Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng cái nhìn đầy yêu thương của Đức Giêsu đối với đám đông dân chúng. Thánh Matthêu kể rằng: “Đức Giêsu thấy dân chúng thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36). Điều này cho chúng ta thấy, Đức Giêsu nhìn thấy những nỗi đau mà không ai nhìn thấy, những vết thương mà không ai nhận ra, những tiếng kêu âm thầm đang bị chôn vùi trong lòng con người. Tiếp sau đó là việc Đức Giêsu tuyển chọn và sai các Tông Đồ đi thi hành sứ vụ.

 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Đức Giêsu không sai các Tông đồ đi loan báo một học thuyết mới hay một hệ thống luật lệ mới. Điều đầu tiên và quan trọng nhất Người truyền cho các ông rao giảng đó là: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7). Đây không chỉ là một thông tin nhưng là một lời mạc khải làm thay đổi toàn bộ cuộc đời con người. Nước Trời đến gần có nghĩa là chính Thiên Chúa đã đến gần nhân loại. Thiên Chúa không còn là Đấng xa xôi, ở trên cao và xa lạ với những vui buồn của con người. Người là một người Cha đang bước vào cuộc đời chúng ta, đang đồng hành với chúng ta và đang yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện.[1]

 

Có lẽ bi kịch lớn nhất của con người không phải là nghèo đói hay bệnh tật, nhưng là sống mà cảm thấy mình bị bỏ rơi. Ngay từ thuở đầu, ma quỷ đã gieo vào lòng con người sự nghi ngờ rằng Thiên Chúa ở xa, rằng Thiên Chúa không quan tâm đến mình. Và từ đó, con người bắt đầu sống trong sợ hãi, khép kín và ích kỷ. Thế nhưng Đức Giêsu đến để phá tan lời dối trá ấy bằng lời loan báo đầy hy vọng: Thiên Chúa đang ở gần.

 

Khi biết mình được Thiên Chúa yêu thương và đồng hành, con người không còn phải sống trong nỗi sợ hãi. Hình ảnh đẹp nhất có thể diễn tả điều này là hình ảnh một đứa trẻ đang nắm tay cha mình. Con đường phía trước có thể dài, có thể gập ghềnh, nhưng đứa trẻ vẫn bước đi cách bình an vì biết rằng có cha ở bên. Đời sống đức tin cũng vậy. Người tín hữu không bước đi bằng sức riêng mình nhưng bằng sự tín thác vào Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện và dẫn dắt họ.

 

Từ kinh nghiệm được Thiên Chúa ở gần, người môn đệ được sai đi để làm cho người khác cũng cảm nhận được sự gần gũi ấy. Vì thế, Đức Giêsu không bảo các Tông đồ dùng những lý lẽ sắc bén hay những bài diễn thuyết hùng hồn. Người nói: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).

 

Điều đó cho thấy lời rao giảng hữu hiệu nhất không nằm ở môi miệng nhưng nằm ở đời sống. Người ta có thể quên những gì chúng ta nói, nhưng khó quên được một cử chỉ yêu thương chân thành. Một lời an ủi dành cho người đau khổ, một sự tha thứ dành cho người xúc phạm mình, một sự hiện diện bên cạnh người cô đơn nhiều khi lại là bài giảng hùng hồn nhất về Thiên Chúa.

 

Ngày nay, thế giới không thiếu những người nói về Thiên Chúa, nhưng lại thiếu những người làm cho người khác cảm nhận được Thiên Chúa. Có những Kitô hữu nói rất nhiều về đức tin nhưng đời sống lại không phản chiếu tình yêu của Chúa. Có những người thuộc rất nhiều giáo lý nhưng lại thiếu lòng thương xót. Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở thành những chứng nhân hơn là những diễn giả, trở thành những người đem sự hiện diện của Thiên Chúa đến cho tha nhân qua chính đời sống của mình.

 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ ở xa chúng ta. Người luôn hiện diện trong mọi biến cố của cuộc đời, nhất là trong những lúc chúng ta yếu đuối, thất vọng và tưởng như bị bỏ rơi. Đồng thời, mỗi người Kitô hữu cũng được sai đi để làm cho người khác nhận ra sự gần gũi của Thiên Chúa qua những việc làm yêu thương, quảng đại và phục vụ vô vị lợi. Khi biết sống như thế, chúng ta trở thành những người cộng tác với Đức Kitô trong công trình đưa Nước Trời đến giữa lòng thế giới hôm nay.

 

Chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng Chúa đang ở gần và đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin Chúa cho chúng ta biết sống tâm tình của người con thảo, luôn tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa, để không bao giờ thất vọng hay mất niềm hy vọng trước những thử thách của cuộc đời. Và xin Chúa cho chúng ta cũng biết trở thành những môn đệ nhiệt thành của Chúa, đem sự gần gũi, yêu thương và lòng thương xót của Chúa đến cho những người đang đau khổ, cô đơn và lạc hướng. Nhờ đó, qua đời sống chứng tá của chúng ta, nhiều người nhận ra rằng Nước Trời đã đến gần và Thiên Chúa vẫn đang hiện diện giữa thế giới hôm nay. Amen.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á