Suy niệm
Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 14,15-21: Yêu mến Chúa là phải tuân giữ các điều răn
YÊU MẾN CHÚA LÀ PHẢI TUÂN GIỮA CÁC ĐIỀU RĂN[1]
(Ga 14,15-21)
M. Porres
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Ngài về lòng yêu mến Chúa qua việc tuân giữa các điều răn của Ngài: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15). Như vậy, yêu mến Chúa điều kiện tiên quyết là giữ những gì Đức Giêsu đã giảng và thực hành, đặc biệt là các điều răn của Thiên Chúa, đây cũng là kim chỉ nam cho những ai muốn làm môn đệ của Chúa và ngược lại tuân giữ các điều răn cũng chính là yêu mến Chúa.
Vậy đâu là các điều răn mà Chúa muốn các môn đệ tuân giữ là gì, và giữ các đó như thế nào để chứng tỏ là ta yêu mến Chúa? Hiểu theo nghĩa chi tiết các điều răn chính là bản Giao ước được ghi trên bia đá mà dân Do-thái gọi là “Mười Điều” cũng chính là Mười Điều Răn. Nhưng hiểu theo nghĩa rộng thì tất cả những lời Chúa Giê-su giảng dạy khi Ngài còn ở dương thế. Mà Chúa Giêsu đã tóm lại hai điểm chính yếu là mến Chúa và yêu người. “Mến Chúa, yêu người” chính là nét độc đáo và cốt lõi của Kitô giáo. Khi được hỏi đâu là điều răn trọng nhất, Đức Giêsu đã khẳng định: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39). Hai giới luật ấy liên kết mật thiết với nhau, tạo thành một toàn thể bất khả phân ly và trở nên nền tảng cho toàn bộ đời sống luân lý Kitô giáo. Thánh Gioan cũng nhấn mạnh: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, ấy là kẻ nói dối” (1 Ga 4,20).
Ngày hôm nay, sống trong thời đại công nghệ hiện đại phát triển vượt bậc, cùng với sự phát triển kinh tế... Trong cùng guồng quay nhịp sống thường nhật, Giáo hội cũng dạy con cái mình sống theo lời Chúa, tuân giữ Mười điều răn, Năm điều răn Hội Thánh, bên cạnh đó là luật của Giáo hội, luật của Hội dòng... Tất cả đều nhằm mục đích giúp ta ngày càng hoàn thiện bản thân và tiến bộ trong đời sống đức tin, nhưng chúng ta phân vân không biết đâu là trọng tâm, thì chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta câu trả lời: Điều quan trọng và chính yếu của người Kitô hữu là mến Chúa và yêu người. Hãy sống tình yêu như Ngài đã yêu.
Người ta thường bảo: tình yêu rất khó hiểu “Đố ai mà định nghĩa được tình yêu”. Nhưng sau khi tìm hiểu và suy gẫm tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay thì ta lại thấy tình yêu thật dễ hiểu mà lại khó sống biết bao! Muốn biết yêu Chúa như thế nào thì chỉ cần biết người đó yêu người làm sao.
Lòng yêu mến của đan sĩ chúng ta không khác gì ngoài sự hiến dâng: hiến dâng mạng sống, thì giờ, công việc, tình cảm, lợi ích của mình cho anh em mình dù việc rất nhỏ. Tình yêu chúng ta được trọn vẹn hơn khi mình dâng trọn mạng sống mình cho người khác. Đức Giêsu là Đấng ban cho ta tình yêu ấy, chính Người đã nói: Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em hãy yêu thương nhau. Người đã yêu thương chúng ta là để chúng ta cũng yêu thương nhau. Khi yêu thương chúng ta, Đức Giê-su làm cho chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau, và được gắn bó với nhau bằng mối dây tương thân tương ái. Nhờ đó, chúng ta là chi thể sẽ gắn liền với các chi thể khác trong thân mình Người – Đấng là Đầu của của thân thể. Thánh Augustino nói rằng: Bạn hãy yêu đi rồi làm gì thì làm. Đó là tình yêu Agape, một tình yêu nhưng không, không tính toán và vụ lời, không phải lấy mình làm tiêu chuẩn theo kiểu thế gian mà mỗi người có đặc tính riêng và toàn thể chứ không phải Face khuôn mặt hay là Partner phần mảnh của ý mình bởi: “Tình yêu mà không có lề luật thì tình yêu sáo rỗng, vô cảm nhưng lề luật mà không có tình yêu thì cứng ngắc và đẩy con người vào đường cùng của ngõ cụt”. Như thế, chúng ta sẽ ý thức được lời của thánh Phaolô rằng: “yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10) nghĩa là khi yêu thương trọn vẹn thì con người tự động hóa tuân giữ các điều răn cách tự do không gò ép trong khuôn khổ định kiến.
Chúa ơi! Xin hãy kéo chúng con vào lòng Chúa, đưa chúng con vào mối tình mật thiết sâu xa với Chúa, cảm nếm được Chúa, để biết được Chúa quan trọng tuyệt đối với chúng con, để tình yêu Chúa lôi cuốn chúng con đến độ mọi sự trần gian không còn quan trọng nữa để chúng con cũng yêu anh em như yêu bản thân chúng con. Nếu chúng con không cảm được Chúa tốt lành, đáng yêu, thì chắc chắn vẻ đẹp và thú vui trần gian sẽ chiếm lấy trái tim chúng con và hủy hoại cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không chỉ biết ghi nhớ lời Chúa dạy: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy, nhưng còn phải biết đem những lời đó ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Amen.
[1] Bài viết có tham khảo Sách suy niệm của Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng OP.
-
Chúa Nhật XI TN, Mt 9,36-10,8: Được chọn gọi và sai đi (13/06)
-
Chúa Nhật XI TN, Mt 9,36-10,8: Thiên Chúa đang ở gần chúng ta (13/06)
-
Chúa Nhật XI TN, Suy niệm bài đọc 2 - Rm 5,6-11: Ngài đã chết vì chúng ta (13/06)
-
Chúa Nhật X TN - Lễ Mình và Máu Chúa Kitô, Ga 6,51-58: Đức Kitô - Nguồn lương thực nuôi sống con người (06/06)
-
Chúa Nhật X TN - Lễ Mình và Máu Chúa Kitô, Ga 6,51-58: Thánh Thể biến đổi chúng ta và thế giới (06/06)
-
Thứ Sáu, Tuần IX TN, Mc 12,35-37: Đức Kitô là ai? (04/06)
-
Thứ Tư, Tuần IX TN, Mc 12,18-27: Vấn đề kẻ chết sống lại (02/06)
-
Thứ Ba, Tuần IX TN, Mc 12,13-17: " Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa" (01/06)
-
Chúa Nhật IX TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 3,16-18: Mầu nhiệm tình yêu hiệp nhất (30/05)
-
Chúa Nhật IX TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 3,16-18: Thiên Chúa là tình yêu (30/05)
























