Suy niệm
Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 14,15-21: Thầy vẫn ở bên anh em
THẦY VẪN Ở BÊN ANH EM
(Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga14,15-21)
M. Alredo Quản
Cuộc đời cho chúng ta biết bao tâm tình, đó có thể là tâm tình dặn dò tha thiết của những người cha, người mẹ trước giờ lâm chung với con cháu, hay tâm tình đầy kỳ vọng và yêu thương của những thầy cô với các học trò trước lúc chia xa để bước vào đời. Những lời sau cùng ấy luôn mang một sức nặng thiêng liêng, là kết tinh của một đời gắn bó và là hành trang cho người ở lại. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng được lắng nghe một tâm tình như thế, nhưng đầy hy vọng của Chúa Giêsu với các môn đệ yêu quý của Ngài: “Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống”.
Để thấu cảm được sự sâu sắc của lời hứa này, chúng ta hãy cùng trở về với bối cảnh của bữa Tiệc Ly, nơi không khí đang chùng xuống bởi sự hiện diện của nỗi buồn biệt ly. Các môn đệ, những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa, giờ đây đang đứng trước một viễn cảnh mất đi chỗ dựa duy nhất. Trong cái bầu không khí đầy lo âu và bàng hoàng ấy, lời Chúa Giêsu cất lên không phải như một lời chào tạm biệt đầy bi lụy, mà nó xuyên qua không gian, thấm vào lòng từng người như một luồng sáng hy vọng. Lời ấy nhắc nhở chúng ta rằng, sự ra đi của Ngài không phải là một sự kết thúc, mà là một cuộc vượt qua để mở ra một tương quan mới, sâu đậm hơn. Hôm nay, lời ấy vẫn tiếp tục vang vọng đến mỗi người chúng ta, mời gọi chúng ta nhìn xuyên qua những biến cố hữu hình của cuộc đời để chạm đến sự hiện diện vô hình nhưng đầy quyền năng của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu biết rõ sự yếu đuối của con người, Ngài biết rằng khi vắng mặt Thầy, các môn đệ sẽ dễ dàng rơi vào sự hoang mang. Vì thế, Ngài chuẩn bị cho họ một hành trang vững chắc khi Ngài về với Chúa Cha. Ngài truyền: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy”. Đây không phải là một mệnh lệnh pháp lý khô khan, mà là một lời mời gọi yêu thương. Giữ điều răn của Chúa chính là cách chúng ta giữ cho ngọn lửa tình yêu của Ngài luôn cháy rực trong tâm hồn mình. Tác giả Thánh vịnh đã xác tín: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Khi chúng ta sống theo luật Chúa, chúng ta không còn bước đi trong bóng tối của sự cô đơn hay tội lỗi, nhưng là bước đi trong sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2052 nhắc nhở chúng ta rằng, khi muốn đạt tới sự sống đời đời, con đường chắc chắn nhất mà chính Chúa Giêsu đã chỉ ra cho người thanh niên giàu có năm xưa là: “Hãy giữ các điều răn”.
Tuy nhiên, liệu chúng ta có đủ sức để giữ vững những điều răn ấy giữa một thế gian đầy rẫy những cám dỗ và thử thách? Để trấn an lòng người, Chúa Giêsu hứa ban Đấng Bảo Trợ khác là Thần Khí Sự Thật. Sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta thấy rõ sức mạnh này khi ghi lại việc Phêrô và Gioan đặt tay lên người dân vùng Samaria để họ nhận lãnh Thánh Thần. Chính Thánh Thần là Đấng làm cho Chúa Giêsu sống động trong chúng ta. Như Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của Ngài đã nhắn nhủ: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ kẻ nào chất vấn về niềm hy vọng của anh em”. Niềm hy vọng đó không dựa trên một lý thuyết, mà dựa trên sự thật rằng Chúa Kitô đã chết một lần vì tội lỗi chúng ta để đưa chúng ta về với Thiên Chúa, Ngài đã bị giết chết về phần xác nhưng đã được phục sinh nhờ Thánh Thần.
Cuối cùng, dù thế gian có khước từ hay không nhận biết Ngài, Chúa Giêsu vẫn yêu hết mọi người bằng một tình yêu không biên giới. Khi Ngài nói: “Anh em sẽ được thấy Thầy”, Ngài không nói về việc nhìn bằng đôi mắt xác thịt, nhưng là nhìn bằng đôi mắt của đức tin và tình yêu. Đối với thế gian, cái chết là sự chấm dứt, nhưng đối với người môn đệ, cái chết của Chúa Kitô là khởi đầu của một sự sống mới. Lời Chúa như cơn gió mát xua tan mọi mệt nhọc của cuộc sống lữ thứ, đưa tâm hồn chúng ta như đang bay bổng giữa trời cao, vượt lên trên những toan tính nhỏ nhen để hòa mình vào dòng chảy của sự sống thần linh. Khi chúng ta yêu mến, Chúa Cha sẽ yêu mến chúng ta, và chính Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra cho chúng ta.
Đứng trước mầu nhiệm tình yêu ấy, mỗi chúng ta cần tự hỏi lòng mình: Tôi có đang thực sự tìm kiếm sự hiện diện của Chúa trong những người anh em chung quanh mình không? Liệu tôi có dám để cho điều răn “yêu thương” của Ngài làm chủ mọi quyết định trong cuộc sống thường nhật của tôi không?
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã không để chúng con mồ côi, nhưng đã ban Thánh Thần để an ủi và hướng dẫn chúng con. Xin cho lời hứa “Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống” trở thành nguồn sức mạnh giúp chúng con vượt qua những đêm tối của đức tin. Xin cho đôi mắt chúng con luôn mở rộng để thấy Chúa đang hiện diện, và cho trái tim chúng con luôn rực cháy lửa yêu mến để chúng con xứng đáng là những chứng nhân cho sự sống phục sinh của Ngài giữa thế gian hôm nay. Amen.
-
Chúa Nhật XI TN, Mt 9,36-10,8: Được chọn gọi và sai đi (13/06)
-
Chúa Nhật XI TN, Mt 9,36-10,8: Thiên Chúa đang ở gần chúng ta (13/06)
-
Chúa Nhật XI TN, Suy niệm bài đọc 2 - Rm 5,6-11: Ngài đã chết vì chúng ta (13/06)
-
Chúa Nhật X TN - Lễ Mình và Máu Chúa Kitô, Ga 6,51-58: Đức Kitô - Nguồn lương thực nuôi sống con người (06/06)
-
Chúa Nhật X TN - Lễ Mình và Máu Chúa Kitô, Ga 6,51-58: Thánh Thể biến đổi chúng ta và thế giới (06/06)
-
Thứ Sáu, Tuần IX TN, Mc 12,35-37: Đức Kitô là ai? (04/06)
-
Thứ Tư, Tuần IX TN, Mc 12,18-27: Vấn đề kẻ chết sống lại (02/06)
-
Thứ Ba, Tuần IX TN, Mc 12,13-17: " Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa" (01/06)
-
Chúa Nhật IX TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 3,16-18: Mầu nhiệm tình yêu hiệp nhất (30/05)
-
Chúa Nhật IX TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 3,16-18: Thiên Chúa là tình yêu (30/05)
























